Cách chơi rất đơn giản và đồ họa đẹp nhưng đòi hỏi cấu hình không khủng bố như mấy game mới hiện giờ. Người chơi có cảm giác như đang coi một bộ phim vậy, rất đáng chơi
COD - Modern Warfare toàn súng Mỹ với súng Đức là ngon lành cành đào trong khi súng Nga toàn súng cũ súng cổ vậy mà cũng đặt tên MW .
Xung đột vũ trang xong mà không thấy bộ trưởng quốc phòng trao tặng huân chương gì nhỉ , buồn quá
ở bản MW2 này thì mấy chú IW đã đi theo con đường của anh Micheal Bay rồi, lấy các hiệu ứng cháy nổ đì đùng và các cảnh hành động dồn dập để che lấp đi cốt truyện "full of plot holes"
được cái là các phân đoạn "gây bất ngờ" đã tăng lên, cả về số lượng lẫn chất lượng, điển hình như
[spoil]- cuối màn No Russian, cứ tưởng thằng Makarov đưa tay ra kéo mình lên xe, ai ngờ nó cho mình 1 viên kẹo đồng
- hoặc là cuối màn Loose Ends, đang lê lết gặp anh Shepherd tưởng là an toàn rồi, ai ngờ anh ấy trở mặt
gặp mấy phân đoạn này, mình cứ gọi là há hốc mồm :o[/spoil]