Nghĩ về dòng game Chrono !

Bạn thích dòng Chrono ( Chrono Trigger , Chrono Cross ) vì ...


  • Total voters
    112
Status
Không mở trả lời sau này.
Cốt truyện của CC gắn liền với CT.....bằng chứng là đoạn phim cuối của CT có cảnh Lucas nhặt được đứa bé ấy....sau này đứa bé lớn lên là Kid trong CC
lâu lắm rồi ko chơi CT,Lucas là đứa nào ấy nhỉ ? =)
 
không nhớ rõ tên, con nhỏ đeo kính giỏi về máy móc ấy.....làm cho con robot hoạt động lại.........
 
sao thấy CC không hay bằng CT nhỉ?
 
Tại CC rắc rối hơn CT chứ seo nữa......Cốt truyện kéo dài song song 2 thế giới kéo theo nhiều sự kiện hơn !!! Nhưng tớ chơi hoài vẫn chưa rõ , 2 thăng solt với peppor đóng vai trò gì trong cốt truyện :-??
 
cốt truyện của nó kéo dài cả 2 game lận mà chứ có tách biệt ra đâu..........bên CT là đi trước tương lai, còn bên CC là 2 thế giới song song của nhau:))..........hay nhỉ:D
 
chrono trigger đúng là hay thật âm nhạc nghe cũng hay ác nhưng nhiều bản buồn quá ví dụ là bản nhạc lúc đưa tiễn linh cữu syrus ấy
 
Tại CC rắc rối hơn CT chứ seo nữa......Cốt truyện kéo dài song song 2 thế giới kéo theo nhiều sự kiện hơn !!! Nhưng tớ chơi hoài vẫn chưa rõ , 2 thăng solt với peppor đóng vai trò gì trong cốt truyện ?
chẳng thằng nào hơn được thằng nào đâu =)) Chrono Trigger đi qua rất nhiều mốc thời gian chứ đâu chỉ đơn giản là "2" =)) lâu lắm rồi tôi ko chơi cũng ko nhớ rõ,chứ phải khoảng chục thế giới ở chục thời điểm khác nhau =))

không nhớ rõ tên, con nhỏ đeo kính giỏi về máy móc ấy.....làm cho con robot hoạt động lại........
Lucca

chrono trigger đúng là hay thật âm nhạc nghe cũng hay ác nhưng nhiều bản buồn quá ví dụ là bản nhạc lúc đưa tiễn linh cữu syrus ấy
Chrono Trigger có Nobuo Uematsu mà ;))
 
Chrono series : điểm 10 cho chất lượng :x
 
Rpg gamer tầm 2x ai mà chả biết CC và FF, CT thậm chí còn có trước FF 7 1 chút ( CT năm 95).
Chứ còn tầm teen giờ thì ít người lục lại mà chơi znes hoặc FF do bị ảnh hưởng bởi Graphic quá nhiều, giống như đi xe máy ngon rồi thì chẳng muốn thử đi xe đạp( nhưng cứ thử đi xe 2 người đạp cùng người yêu trên con đường thênh thang gần bãi biển xem sao ^^)

Đến giờ mà vẫn nhiều người vẫn cho CT tên là "quả lắc thời gian" =)), đúng là trông mặt mà bắt hình dong, mới vào game thấy có cái quả lắc lắc lấy lắc để mà hồi chơi znes thì nó là"qua lac thoi gian" nên chắc 1 số người thuận mồm :)). Mãi hôm nọ có người kêu là "qua lạc thời gian" tôi mới thấy nó thật là chính xác.


CC khó hiểu nhất là sự tồn tại của 2 thế giới song song và hero lại là sự giao thoa của 2 thế giới đó, nắm bắt được điều này lúc nghe Guru of Time giải thích thì mọi việc sau đó cũng có thể hiểu được.

Thật tiếc là trong CC Radical of dreamer nói tới hơi ít, và cái kết cũng chưa thật sự hoàn chỉnh , nói tóm lại là SE hoàn toàn có thể lên phương án remake CT, CC , FF cho PSP hoặc ps3 mà ko lo về doanh số bán hàng( nhưng nếu làm cho PS2 thì có khi PS2 phải sống thêm được 1-2 năm)

Nói là nói thế nhưng remake mạo hiểm còn hơn làm 1 game mới bởi gamer sẽ so sánh nó với nguyên bản, từ nội dung cho tới gameplay, graphic thì chắc chắn sẽ hơn nhưng phát triển 1 gameplay y nguyên thì lãnh thẹo ngay, mà nếu mới thì thà làm game mới next gen cho an toàn :)). Đặc biệt nội dung đã biết trước, nếu ko làm cặn kẽ hơn thì mặc dù có thể thu hút gamer thế hệ mới nhưng khó mà thỏa mãn những fan vốn có.

Thôi thì cái gì càng thiếu càng thèm, đây cũng là chiến lược kinh doanh cả.
 
Bài trên dài quá, giờ đi tới chủ đề khác.

Theo như CC thì bọn Raptile mới xứng đáng là chủ trái đất =))

All like on this planet was born in the sea.
The life-forms softly slumbered within the womb of our mother sea.
Ultil eventually they developed free will and were able to swim about the ocean freely.
Then there came those that,not satisfied with life in the water,looked up from the ocean floor towards the blue skies and dream of the feel of the land.
Aeons passed before their preposterous dream became a reality,and they rose up from the seas on to the earth.
The land became full of all kind of creatures.
Among these, the dragon lizards and the more evolved Reptites thought they would reign over the earth
forever
And for a long while it seemed that they would however the unforeseen coming of the mighty one from the heavens suddenly smashed their kingdom to pieces
That one was known as "Lavos"- the great crimson flame
Eielding absolute power,Lavos buried the dinosaurs_the king of the land-in the space of a night
However, the timid "apes" who had lived hidden in the forests came into contact with the crimson flame that fell from the sky, and evolved into "humans".
Or perhaps it was not "evolution",but "tranformation"
In this way, humans increased in number and filled the earth
The fearsome "proper of Lavos" who like their progenitor,began to devour our mother planet
 
Nobuo Uematsu làm nhạc cho Chrono Trigger theo doi là hay nhất. Hay hơn tất cả các bản FF. Đành rằng FF có các theme song quá đỉnh nhưng OST trong CT là một bản hòa tấu của thời gian.

Doi giữ tất cả OST của CT (chỉ là midi thôi), mỗi khi nghe lại, doi là nhớ tới những thế giới của quá khứ, hiện tại vào tương lai. Năm 600 với tiếng nhạc buồn, tĩnh mịch, năm 1000 với tiếng flute nhẹ nhàng, bay bổng. Rồi Frog theme với tiết tấu nhanh, rộn rã...
 
background music của CT phải nói là rất xuất sắc, mỗi thời 1 giai điệu, đúng như Doi nói, quá khứ vang vọng những nốt nhạc êm đềm mà sâu lắng, làm ta như vọng tưởng lại 1 thời đã qua, hiện tại sống động và nhẹ nhàng, tươi tắn, thủa hồng hoang với những nốt nhạc mạnh mẽ, chân thực . Đôi khi có những khoảng không gian trầm lắng, im ắng như bức bối điều gì đó chỉ chực chờ nổ tung. Những phút thăng hoa của khí tiết anh hùng sôi trào nóng bỏng....

Tôi là dạng người không bao giờ so sánh các game cùng thể loại với nhau mà dường như chỉ tìm trong những game những nét đáng nhớ, hay và đặc sắc. Chơi vậy cũng đỡ bực khi gặp những game cùi bắp, tặc lưỡi bảo mình mất 15k phí hoài chứ chẳng buồn bực chỉ trích nó làm gì, dư hơi :))
 
thích nhất cài bài ở ngoài world map lúc bay về quá khứ lần đầu tiên (sorry ko nhớ rõ năm :'> )
 
2 trò này tớ chơi chắc cũng phải gần chục năm trc rồi nhưng vẫn chưa về nc trò nào cả,ko nghĩ là nó hay đến vậy vì chỉ chơi có 1 lần là ko có ấn tượng gì lắm,có thể tớ ko hợp chơi những trò nào loằng ngoằng quá chăng?
 
2 trò này tớ chơi chắc cũng phải gần chục năm trc rồi nhưng vẫn chưa về nc trò nào cả,ko nghĩ là nó hay đến vậy vì chỉ chơi có 1 lần là ko có ấn tượng gì lắm,có thể tớ ko hợp chơi những trò nào loằng ngoằng quá chăng?

điều này cũng chẳng có gì khó hiểu :P bởi mỗi người có 1 sở thích, có cái phù hợp có cái không. nhưng nếu là rpg gamer và đã từng chơi qua nó thì ko ai đánh giá nó cao mà chỉ cực cao thoai :))

Cũng có thể chục năm trước bạn chưa hiểu hết về nội dung, đến giờ nếu chơi lại có khi bạn có cảm nhận khác thì sao. nhưng cũng có thể bạn sẽ đánh giá nó ko cao vì với graphic của 5-10 năm trước nó sẽ chẳng gây ấn tượng gì nữa:D
 
Thích nhất ở nhạc nền của thằng này, còn cốt truyện khó hiểu::(
 
Nhưng tớ chơi hoài vẫn chưa rõ , 2 thăng solt với peppor đóng vai trò gì trong cốt truyện :-??

2 thằng quan trọng nhất game đấy, 2 tutorial teacher + clowns không thể thiếu của game =)).

Về Schalla chị của Magus, người bị coi như đã chết trong CT hóa ra đã bị Lavos giam cầm trong băng, kết của CC cũng không nói sự việc sẽ diễn biến ra sao.

Kết của CT thì việc Magus bay lang thang trong làn mưa tuyết tìm chị cảm động không kém lúc Glenn khấn vong hồn Cyrus.
 
Chơi đã lâu , hồi đó có PM hỏi Wiwi vài vấn đề mà câu trả lởi chưa làm mình thỏa đáng lắm . Nay có topic này thì hỏi luôn , bạn nào biết thì trả lời hộ nhé :

Bối cảnh của CC diễn biến sau CT , như vậy khi Ending CT kết thúc thì lúc này mọi người ( Crono , Lucca ... ) ai về nhà nấy ? Vậy nhân vật Lucca của CC nuôi dưỡng Kid chính là Lucca của CT ? Trong CC , nhân vật Lucca ko xuất hiện , hình như cô ấy đã bị giết ? 3 đứa trẻ xuất hiện ở bãi biển trước khi Serge đánh Lavos là ký ức của 3 người này ( Lucca , Chrono và con bé gì ấy ) hay sao ?

Còn vài câu nữa mà hiện chưa nhớ ra T.T .
 
CT có nhìu kết thúc mà. Nhớ mang máng là Lucca chít cháy trong nhà, không bít có phải không. Em gái đi cùng Crono là Marle.
 
CT có vô số ending, Best Ending có thể coi là Crono+ 2 em đi tuần trăng mật = phi thuyền thăm mọi người. Còn Worst Ending là Crono lên nóc tủ và chỉ còn lại Marle và Lucca phóng phi thuyền vào worm hole để bem Lavos.

hớ mang máng là Lucca chít cháy trong nhà, không bít có phải không. Em gái đi cùng Crono là Marle.
oạch, marle là công chúa năm 1k mà, em gái gì ở đây pa :))
Nếu theo best thì Crono làm lao động đường phố mã là cái chắc, Marle vì quá ghen nên ko cho Crono nạp thiếp Lucca, nàng kính cận hận tình lên đồi lập ấp, thành lập Radical dreamer và nuôi nấng kid hòng trả thù về sau =))


Thực ra 2 game ko liên quan tới nhau, nó chỉ dùng bối cảnh ( game's background) để thể hiện 1 số khái niệm và tư tưởng triết học của game chứ không thực sự phải có mối liên hệ về nội dung ở đây.


2 câu hỏi vui cho những fan CT-CC:

dòng họ NPC nào xuất hiện trong cả 2 game :D?

Magus trong CT có thể có tri combo ko? Với ai?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top