Mình nói thật là nếu cái cốt truyện của GOW nó được cân đo đong đếm để "rẻ tiền".
Thì cái bài post này của bạn không đáng một xu.Cậu cũng chẳng đáng một hào khi post mà éo suy nghĩ.
Thiết nghĩ bạn Goldenlion mặc dù có hơi khác người thật, nhưng chưa chắc bạn được bằng người ta đâu.
Thế á? Thế bạn nghĩ câu trả lời đoạn trích của bạn ăn khớp với bài post của mình à? Toàn là ngôn ngữ thiếu muối, đọc chưa hết câu đã ngứa miệng howl linh tinh.
So với thần thoại Hy Lạp mà cả thế giới ngợi ca khen thưởng thì cái cốt truyện của GOW nó ít rẻ tiền quá nhỉ?
Một anh nhà quê người trần mắt thịt có chỉ số lucky cao đến vô lý bật hết thần này tới thần nọ , mà toàn là các vị ở đỉnh cao quyền lực của Olympus ko ấy nhé, không gặp tí trở ngại nào. Ừ mà chẳng nhảm nhàm nham như thế còn đỡ. Chẳng những thế, bọn phát triển còn lồng vào đủ thứ "sống động" : lôi hình tượng các thần, các anh hùng đã đi vào sâu trong thế giới thần thoại chứa đựng bao tinh hoa nghệ thuật của nhân loại ra làm trò hề: nào bẻ đầu, nào hiếp dâm, nào chặt giò tịch thu chiến lợi phẩm, nào ghè đầu móc mắt xỏ giáo đâm thương .... Cứ thử điểm danh lại xem, không phải Poseidon, Perseus, Helios, Hermes, Aphrodite ... đấy à?
Ghi linh tinh mà ko chịu suy nghĩ. Giờ có thấy cái câu:
Thì cái bài post này của bạn không đáng một xu.Cậu cũng chẳng đáng một hào khi post mà éo suy nghĩ.
là không đáng để định giá, chứ đừng nói đến xu với hào chưa ?
Thế này nhé,Thần thoại hy lạp (chính gốc) có chuyện con lấy mẹ, mẹ lấy con, lung tung lằng nhằng không? Cái đó có bị coi là "rẻ tiền" không?
Xin thưa thế có cần phải copy ra cho bạn ra mấy vụ chúa tể của olympus giả thú rừng,v...v..v để hấp tiên nữ không? Tự hỏi vì sao Nữ Thần Hera hay ghen.
Thần thoại Hy Lạp ra đời khi nào? Có phải khi chế độ chiếm hữu nô lệ còn tồn tại không? Ở thời ấy, con người lạc hậu quê kệch, thì chuẩn mực đạo đức trong tầng lớp bình dân ít học, vốn là cái nôi cho những câu chuyện thần thoại, mà ở đây là thần thoại Hy Lạp, có được hoàn thiện sâu sắc như ngày hôm nay không? Nếu như thần thoại HL mà ra đời vào thế kỷ 21 này, với những chi tiết ấy, liệu có ai dám khen ngợi nó?
Chính vì nó phản ánh đầy đủ suy nghĩ, niềm tin và tín ngưỡng, nếp sinh hoạt và đời sống của những con người thời ấy, với những bài học đắt giá và sâu sắc, hấp dẫn đã khiến cho thần thoại HL thu hút được sự chú ý của giới phê bình nghệ thuật đấy. Cho dù nó có những chi tiết thô tục đi chăng nữa.
Thần thoại hy lạp hay ở chỗ những trận chiến kinh thiên động địa của các titan xưa, sao lại gọi là không có đánh đấm,sao bạn stupid vậy?
Mình có nói là thần thoại HL ko có đánh đấm gì chưa? Cái cụm từ
Chặt đầu, đấm đá, hiếp râm ...
là để mình nói về những cái hành động thô bỉ câu khách rẻ tiền của Kratos mà nsx đã lồng vào trong các cutscene và xuyên suốt game thôi, không hiểu à?
Thế mà cũng đòi chê ng khác stpid. Bản thân thì mới chỉ biết đọc chữ mà chưa biết cách hiểu chữ, ko biết ngượng.
Còn người như bạn thì nên cho con gì rape để đỡ sờ tu pít ?
Vì bạn ko đủ neuron để tập trung và hiểu kỹ lời mình nói dù chỉ phí mất 30s mà dám gọi mình như thế thì bản lĩnh của bạn chắc phải xơi xúc xích của khủng long T-rex vào hậu mn thì may ra mới khôn được một phần trăm của một tí.