- 8/4/09
- 1,243
- 109
Kể ra cũng hơi tội cho hercules nhưng.... vẫn là game đỉnh

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Người xưa mà lại không biết dã man, tàn bạo như KratosCon người hồi xưa dù có tàn bạo đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới sánh kịp được với sự tàn bạo của Kratos
. E rằng việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội thời cổ đại của bạn chắc chưa đâu vào đâu
. Trong tiến trình phát triển từ thời kì tan rã công xã nguyên thủy, tới thời kì chiếm nô, thì lịch sử loài người đã được chứng kiến một chương về thời kì xã hội tư hữu đầu tiên xuất hiện, với những gì sơ khai, man rợ mà ngày nay không tưởng tượng ra nổi
. Giết người, chặt đầu, loạn luân, cho đến moi gan, uống máu bằng sọ kẻ thủ, hay tra tấn nhục hình kiểu "hu-la cho đến chết" vậy
. Nói Kratos tàn bạo là đúng, nhưng nếu nói thời xưa độ tàn bạo không so được với Kratos thì thật hài
.Chơi GoW3, khi đọc các câu thoại, xem các hành động của các nhân vật Hermex, Hera, Aphrodite, Hercules, ... ta thấy rằng ở mỗi cử chỉ, hành động của họ đều đã toát lên sự suy đồi, thoái hóa, sự tiêm nhiễm những thói xâu. Như Hermex thì là thói châm chọc, khinh thị, Hera thì già nua, nát rượu say khướt, Aphrodite chẳng khác gì gái điếm. Ngay cả Hercules là người anh hùng chân chính nhất cũng mắc thói kiêu ngạo, khinh địch, thì có thể nói mầm giống xấu xa của Pandora đã tràn ngập, không chỉ riêng gì Zeus bị dínhTrên đỉnh Olympus người duy nhất bị hộp Pandora làm ô nhiễm là Zeus , những người khác đơn giản là làm nhiệm vụ của mình , bảo vệ Olympus , chẳng lẽ thấy có kẻ dẫn nguyên 1 đoàn người tới nhà mình xâm chiếm mà lại ngồi yên đó nhìn à , đó là nghĩa vụ thiêng liêng , nhưng Kratos đối xử với bọn họ chẳng khác nào như thể bọn họ là đối thủ truyền kiếp của mình , bứt đầu Helios , chặt chân Hermes , .... Nên nhớ người gây ra thảm cảnh cho gia đình Kratos năm xưa chẳng ai khác ngoài Ares cả Điều này càng chứng tỏ tính hung tàn ko biết lý lẽ của Kratos
Trong cả câu chuyện , Kratos là người nắm Hy vọng vì 3 luồng kia đã đi tìm sinh vật mạnh nhất bấy giờ là Zeus để corrupt ông ta rồi , điều này là ý đồ của tác giả muốn cho ngừoi như Kratos 1 cơ hội để chuộc lỗi , bới vì game thù nghĩ rằng người như Kratos thì cái kết chính đáng nhất dành cho hắn ta chẳng gì khác ngoài cái chết , vì vậy mới tạo ra kịch bàn này để dành cho Kratos 1 cái chết ra dáng "người" hơn , chứ chẳng lẽ lại để cho Kratos bị các vị thần tùng xẻo à , còn nếu như tự sát thì đó là 1 ending dễ đoán trước , ko có gì bất ngờ .
. Xem xét đến các vị thần khác ở các bản trước, cũng có thể thấy điều tương tự.Ở đây người ta vốn không quan tâm Kratos hủy diệt thế giới cũ vì lí do gì, mà chỉ quan tâm rằng Kratos đã là kẻ hủy diệt thế giới cũ, và tạo ra thế giới mới, cái nhìn hoàn toàn là của người ngoài cuộc. Tui cũng chẳng ca ngợi Kratos là anh hùng hay cao thượng, vì điều đấy vốn đã quá nhàm. tui chỉ thấy rằng việc Kratos đã hủy diệt thế giới cũ là điều tất yếu rất hợp lí của kịch bản phóng tác này. Như đã nói, Kratos vốn là một nhân vật rất hiện thực, có tốt có xấu, có cao thượng mà cũng có tàn bạo, phản ánh rất đúng phẩm chất của một con người, một chiến binh, sinh ra ở thời cổ đại và thần thoại. Trong một bối cảnh như GoW, thì Kratos, một God of War, thần chiến tranh hiểu theo đúng nghĩa của nó, đã thể hiện ra hắn đúng là vị Thần của chiến tranh, thế là đã quá đủKratos phá bỏ trật tự thế giới cũ là do mưu đồ cá nhân , chả có gì cao thượng cả , ít nhất Zeus làm như thế là để lật đỗ người cha bạo tàn , người cha này ko chỉ muốn giết Zeus mà còn tất cả anh chị em của Zeus . Điều này chứng tỏ công lý vốn đã tồn tại từ xưa , mạnh được yếu thua , người như Kratos ko cần lý lẽ , chỉ sử dụng sức mạnh của mình là đạt được mục đích
.Bạn không đọc phần đầu tui viết ah ?? GoW là câu chuyện phóng tác giải thích tại sao thế giới thần thoại Hi Lạp không còn tồn tại cho đến ngày nayCao thượng gì đâu , khi giết hết các thần thì sự tồn tại của Kratos là vô nghĩa , việc hắn sống hay chết đã trở nên ko còn quan trọng nữa , không có tiêu chuẩn để đánh giá tốt xấu
.
. Vậy xin tạm ngừng post bài tại đây :).
Bắt tay cả bác phát.[spoil]Người xưa mà lại không biết dã man, tàn bạo như Kratos. E rằng việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội thời cổ đại của bạn chắc chưa đâu vào đâu
. Trong tiến trình phát triển từ thời kì tan rã công xã nguyên thủy, tới thời kì chiếm nô, thì lịch sử loài người đã được chứng kiến một chương về thời kì xã hội tư hữu đầu tiên xuất hiện, với những gì sơ khai, man rợ mà ngày nay không tưởng tượng ra nổi
. Giết người, chặt đầu, loạn luân, cho đến moi gan, uống máu bằng sọ kẻ thủ, hay tra tấn nhục hình kiểu "hu-la cho đến chết" vậy
. Nói Kratos tàn bạo là đúng, nhưng nếu nói thời xưa độ tàn bạo không so được với Kratos thì thật hài
.
Chơi GoW3, khi đọc các câu thoại, xem các hành động của các nhân vật Hermex, Hera, Aphrodite, Hercules, ... ta thấy rằng ở mỗi cử chỉ, hành động của họ đều đã toát lên sự suy đồi, thoái hóa, sự tiêm nhiễm những thói xâu. Như Hermex thì là thói châm chọc, khinh thị, Hera thì già nua, nát rượu say khướt, Aphrodite chẳng khác gì gái điếm. Ngay cả Hercules là người anh hùng chân chính nhất cũng mắc thói kiêu ngạo, khinh địch, thì có thể nói mầm giống xấu xa của Pandora đã tràn ngập, không chỉ riêng gì Zeus bị dính. Xem xét đến các vị thần khác ở các bản trước, cũng có thể thấy điều tương tự.
Nhân vật duy nhất còn gây tranh cãi là Athena, nhiều người nghĩ Athena là biểu tượng cuối cùng của cái thiện và sự thông tuệ, nhưng cũng có người nghĩ Athena đã trở thành kẻ xảo quyệt đạo đức giả, miệng nam mô bụng bồ dao găm và dẫn dắt mọi chuyện.
Ở đây người ta vốn không quan tâm Kratos hủy diệt thế giới cũ vì lí do gì, mà chỉ quan tâm rằng Kratos đã là kẻ hủy diệt thế giới cũ, và tạo ra thế giới mới, cái nhìn hoàn toàn là của người ngoài cuộc. Tui cũng chẳng ca ngợi Kratos là anh hùng hay cao thượng, vì điều đấy vốn đã quá nhàm. tui chỉ thấy rằng việc Kratos đã hủy diệt thế giới cũ là điều tất yếu rất hợp lí của kịch bản phóng tác này. Như đã nói, Kratos vốn là một nhân vật rất hiện thực, có tốt có xấu, có cao thượng mà cũng có tàn bạo, phản ánh rất đúng phẩm chất của một con người, một chiến binh, sinh ra ở thời cổ đại và thần thoại. Trong một bối cảnh như GoW, thì Kratos, một God of War, thần chiến tranh hiểu theo đúng nghĩa của nó, đã thể hiện ra hắn đúng là vị Thần của chiến tranh, thế là đã quá đủ.
Nếu như con người ai cứ có thù oán là đi tiêu diệt người khác , sau đó cứ tiếp tục cuồng sát mãi như thế thì làm sao đi lên
Con ngưởi ko chỉ có hận thù làm chủ đạo , vì vậy Kratos quả thật là 1 nhân vật rất "hiện thực"
Nếu như con người thời cổ đại cứ toàn say máu man rợ chém giết lẫn nhau thì lấy đâu ra động lực phát triển , còn nhiều loại người khác thời cổ đại tốt hơn là Kratos , nếu cứ đánh đồng bọn họ với K thì thật là ..... 
, thì lấy đâu ra mà thể hiện đúng nghĩa GOW , chừng nào mà trước đó Kratos hiền như cục đất , sau khi thành GOW thì bắt đầu say máu thì mới gọi là thể hiện bản chất GOW
ĐÂy gọi là bản chất thì trước sau khó thay đổi 
Bản thân cảm thấy khá thất vọng vì cái kết của GOW 3 , cái kết đó ko xứng đối với K , Sony nỗ lực làm ra cái kết đó chỉ là muốn chứng minh tính "người" còn sót lại trong K mà thôi 
Những điều trên là minh chứng cho sự tàn bạo thái quá của Kratos và làm thỏa mãn người chơi , ko có gì khác cả



Nếu như các thần vẫn giữ nguyên phẩm chất của mình như trong thần thoại , thì Kratos ko phải là anti-hero nữa mà là 1 villain chính hiệu 

Người xưa mà lại không biết dã man, tàn bạo như Kratos. E rằng việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội thời cổ đại của bạn chắc chưa đâu vào đâu
. Trong tiến trình phát triển từ thời kì tan rã công xã nguyên thủy, tới thời kì chiếm nô, thì lịch sử loài người đã được chứng kiến một chương về thời kì xã hội tư hữu đầu tiên xuất hiện, với những gì sơ khai, man rợ mà ngày nay không tưởng tượng ra nổi
. Giết người, chặt đầu, loạn luân, cho đến moi gan, uống máu bằng sọ kẻ thủ, hay tra tấn nhục hình kiểu "hu-la cho đến chết" vậy
. Nói Kratos tàn bạo là đúng, nhưng nếu nói thời xưa độ tàn bạo không so được với Kratos thì thật hài
.
[/spoil]
. Nó bảo nó sống vì hận thù chứ có bảo sống vì nhân loại đâu. Cái chết của Kratos chẳng qua là nó ko muốn sống thôi(cái này hình như nói nhiều từ bản 1 khi nó "nhảy núi").