Ngô Quận - Việt

  • Thread starter Thread starter công_tử@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tạm thời các trọng tài cũng bóng chim tăm cá, tạm thời tạm nghỉ, chờ thông báo của trọng tài. Tạm thời những chuyện sau chưa làm:
-Thu thuế tháng 12
-Trả lương cho các tướng 4 tháng (đến tháng 1)
-Nuôi quân 4 tháng (đến tháng 1)
 
Hiện giờ PV không có thời gian online như trước,nên không thể nào chỉ giáo Shanks được .
Có gì không hiểu hãy hỏi Hyutars kìa .Anh ta là 1 người tài,nhưng không hài .

Do hiện giờ chưa có đầy đủ point, chừng nào mạnh mạnh lên mới dám bày trò chọc TT được :D . Hiện giờ cứ lo luyện tập đã, anh em thông củm
 
Chỉ là chỉ dùm cách chơi thôi mà :p .
Sao @ chưa thu thuế ấy nhỉ :-? ,gold gần khô cạn rồi :D .
 
Ok, thu thuế tháng 12 bù đây:
Gold = 80.4*70 = 5628 +3142 = 8790
PO: 85
Có gold rồi, làm task tiếp đi
 
ặc ặc. Đã bảo tất cả các ngày nghỉ là TMD nghỉ mà. Đợt này nghỉ dài nên phải đưa vợ con đi du lịch chớ. Hôm này mời về.
Nội nhật ngày nay sẽ giải quyết dứt điểm tất cả các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình.
 
Hyutars
tướng : hyutars
Hehe, chuẩn bị
Sương mù là một hiện tượng khí tượng mà chúng ta thường thấy và cũng rất đáng quan tâm. Tuy nhiên sương mù không phải lúc nào cũng có thường xuyên. Về cơ bản sương mù muốn hình thành được phải thỏa mãn một số điều kiện sau:
- Ðộ ẩm tương đối của không khí phải cao.
- Nhiệt độ không khí tương đối thấp.
- Tốc độ gió yếu hoặc lặng gió.
Sương mù thường xuất hiện khi không khí từ mặt nước, ao, hồ, sông suối có độ ẩm tương đối lớn di chuyển tới vùng có nhiệt độ mặt đệm thấp hơn.
Khổ nổi hình như bên ta chẳng có ai có thuật gọi gió cả, độ ẩm tương đối cũng khó có thể thay đổi được, vậy thì chỉ có thể dùng nhiêt độ thui.
Chiến thuật vạch ra:
200 quân cung thủ hành quân lúc khuya ( lúc này sương mù là dày đặc nhất ), đào hầm chông theo một hướng đối diện với căn cứ địa cướp biển, tạm gọi là hướng A, sau khi đào xong thì trời cũng sắp sáng (sương mù vẫn nhìu) rải 100 quân mà bao vây căn cứ(1), 100 quân thì 50 đứng bên phải hướng A(2), 50 đứng bên trái A(3). Hyu sẽ từ từ đo bán kính của vòng vây xung quanh căn cứ mà mình lập ra, từ đó sẽ xác định được lực khi bắn cung là bao nhiêu và bắn theo hướng nào (nên nhớ do đây là đảo sương mù chứng tỏ gió rất yếu hoặc lặng gió, ta chỉ cần xác định mà không cần để ý lắm đến hướng gió >> dễ), thông báo cho lính(1) .Từ chỗ đứng của mình (cũng là một điểm của vòng tròn và ngay cái hướng đặt hầm chông (A)), Hyu đốt lửa, chờ đến khi lửa đủ lớn để xoa tan sương mù chỗ mình đang đứng, lập tức hạ lệnh phóng tiển lửa bằng skill BURST (mới học, hehe), đây là đảo hoang nên tất nhiên có cây cối xung quanh căn cứ cướp biển >> cháy lớn,hehe,bọn cướp biển chạy ra, vị trí của bọn cướp biển càng lộ rõ vì ánh lửa >> bắn tên càng chính xác + bốn bề biển lửa >> thiệt hại. Khi bọn chúng định thần, tất nhiên chỉ thấy chỗ Hyu đứng ( do ở đó Hyu đã đốt lửa để xua tan sương mù), chúng sẽ đuổi theo, keke,
Có hai trường hợp
1/ Chúng đốt đuốc rùi mới đuổi theo:
dùng skill ADVANCE chạy thoát (tránh hầm chông nữa), chúng sẽ rơi xuống hầm chông, thêm nữa, chúng lại mang đuốt lửa, sai lầm vẫn là em, 50 quân bên phải(2)+50 quân bên trái(3) cứ coi ánh đuốt mà bắn , trap + arrow = win
2/ Chúng không đốt đuốc, cứ đuổi theo:
Vẫn dùng skill ADVANCE chạy, chúng vẫn rơi xuống hầm chông, tệ hơn nữa, do sương mù quá dày mà không mang đuốc >> không thấy đường >> người trước đã bị dính trap mà người sau vẫn tiếp tục chạy tới để dính trap típ. Tiếng la hét gây ra hoảng sợ, thằng nào khôn thì lo đứng im mà đầu hàng , kekeke >> win.
Toàn bộ kế hoạch đánh cướp biển của Hyutars được coi là hoàn hảo. Tuy nhiên đây là trận đánh với com, không có bên thứ hai PM chiến thuật do vậy không mô tả diễn biến trận đánh được. Chỉ đưa ra kết quả thôi.

Kết quả của trận đánh cướp biển là toàn bộ quân cướp biển chết rất nhiều, số còn sót lại bị đẩy lùi ra biển.
Thưởng 12 points cho người đánh trận. Cộng không quá 7 points cho một chỉ số.
 
yeyeyeye :D
thắng trận rùi bà con, ăn mừng đi nào :hug:
Sau khi tiêu diệt cướp biển, Hyu nhanh chóng khao quân, sau đó bẩm báo thứ sử @ cùng các quan lại, đề nghị đưa chuyên gia ra kiểm tra xem cái thứ kim loại kia là thứ quái gì
 
Bồ Câu:
Thứ sử Agù mau đến Nghiệp Quận nhận lương tháng 4 , Hỏi xem triều đình nợ thứ sử mấy tháng lương rồi , Hắc Bạch sẽ trả đủ !
Binh Bộ Thượng Thư - Toàn Quyền Nghiệp Quận.
An1.gif
 
Chúc mừng chúc mừng =D> .
Ngô Quận có 1 người tài như Hyutars quả thật là 1 điềm vui cho đất nước và Ngô Quận :D . =D>
 
Sao thấy tuần phủ PV và thứ sử dạo này ít lên vậy, chơi có một mình bùn T_T, chơ` thêm một ngày nữa mà thứ sử không có tin tức gì thì tự thân vận động dzay
 
Tui đây, ai nói gì đó? Phong Vân mau qua nghiệp quận nhận lương về.
Chúc mừng Hyustars, ta nhất định thăng lương thưởng tước cho ngươi
 
hyu tâu với thứ sử: ngài hãy đem chuyên gia ra xét coi thứ kim loại kia là gì, có thể là kim loại quí hiếm để xung quốc khố (yeah). Còn về phần thưởng, cho tại hạ vũ khí là được ^^
 
vi thứ sử bận công việc, thêm các bá quan văn võ chẳng thấy tăm hơi đâu, nên hyu đành đi một mình T_T, cùng đi là 5 chuyên gia về đá quí. Ra tới nơi, hyu sai lính gom hết loại đá lạ đó thành một đống, một chuyên gia cầm 1 khối lên, gõ gõ mấy cái, ngửi ngửi mấy cái :D rùi lấy búa nhỏ đập vỡ lớp đất bọc xung quanh, thật ngạc nhiên, phía bên trong là ... (trọng tài Sn đâu, quyết định đi)
 
vi thứ sử bận công việc, thêm các bá quan văn võ chẳng thấy tăm hơi đâu, nên hyu đành đi một mình T_T, cùng đi là 5 chuyên gia về đá quí. Ra tới nơi, hyu sai lính gom hết loại đá lạ đó thành một đống, một chuyên gia cầm 1 khối lên, gõ gõ mấy cái, ngửi ngửi mấy cái rùi lấy búa nhỏ đập vỡ lớp đất bọc xung quanh, thật ngạc nhiên, phía bên trong là ... (trọng tài Sn đâu, quyết định đi)
Hiện SN offline dài hạn, nên mọi chuyện từ từ. Hiện ta cho Hyustars toàn quyền định đoạt mọi chuyện trong thành, không cần thông báo, điều binh khiển tướng tự do.
 
Bồ Câu:
Giao cho Hyustar lĩnh 3000 quân đến Công An để trợ giúp Công An đánh Liêu.
Phong cho chức Công An Lãnh Binh Tướng Quân,đến Nghiệp Quận lãnh binh nhận chức.

Đô Đốc-Toàn Quyền Nghiệp Quận

An4.gif
 
Hyu tiếp chỉ, lập tức lên đường đến Nghiệp quận để lãnh binh, thành Ngô Quận xin giao lại cho thứ sử, chia tay thành thấy bùn quá ::(
Đường đi: qua Lạc Dương đến Nghiệp Quận, mất 2 ngày ngoài đời
 
Bồ Câu:
Nên nhớ rằng , Công an hiện là một thành của ĐV chứ ko phải của Liêu nên thứ sử sẽ mở cửa cho quân vào , thành Công An bị quân Liêu bao vây , Hyustar nhớ làm tốt đấy nhá.

Đô Đốc-Toàn Quyền Nghiệp Quận

An4.gif
 
Thật đáng mừng cho Hyustars có ngày mở mày mở mặt. Nay Hyustars lên đường, Ngô Quận nghèo hèn, không có gì đàng quý, nay tặng cho Hyustars 300 lượng vàng để mua vũ khí.

Nhân tiện, hiện tại tui bận học, nên ai đó giúp tui cai quản thành, làm task... Thanks
 
Bồ câu:Lâu rùi mới way trở lại đây do long sàng có rệp ^^
Người quản lý Ngô Quận làm 1 bài tường trình thống kê gửi vào nơi hội triều nhé ^^
 
Bồ câu:
Chà, cảm ơn thứ sử rất nhiều :D , mà sao giờ thấy thành Ngô Quận vắng quá, kiểu này dễ thành thành bỏ hoang quá, giờ tại hạ đi đánh giặc sao cai quản bi giờ T_T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top