milkcow1155
Fire in the hole!
- 31/1/10
- 2,777
- 3,866
Mình có thói quen là đi đâu gặp ai lạ là cứ xưng em, có thể chấp nhận là không biết đi. Nhưng có khi nhìn nhỏ hơn mình, cũng thuận miệng xưng em, trong trường hợp không nhỏ hơn nhiều nhé 
Để ý là lên mấy diễn đàn online, thường gặp người lạ, người ta thường xưng ông-tôi, hay cậu-tớ, đại khái thế, mình thì xưng em trước đã
Mình hơi nhát nên có người nói rằng cái tính hay sợ nó bộc lộ ra ngoài trong giao tiếp
Cũng có người nói vậy là hiền, ngoan
Mình cũng lớn rồi, sắp vào năm 2, cái phong cách ngoan-hiền này không giữ mãi được, nhiều lúc nó làm cho người khác không tôn trọng và kính nể mình (ở đây là với người nhỏ hơn)
À, nói vậy cho dễ hiểu, mình thuộc dạng người tự tạo cho mình một cái vòng an toàn để ngồi trong đó, vì suốt những năm qua luôn có người vẽ cái vòng ấy cho mình ngồi vào, bây giờ nó thành thói quen rồi
Đang sửa dần, nhưng khó quá, chắc cũng tại con người quá nhạy cảm nên khó hơn người khác
Con người mình khá phức tạp, khó hiểu, cũng không mong có ai hiểu hết được tính cách của mình, nhưng hy vọng có ai đó hiểu được một phần và giúp mình nhé :)
P/s: Bài này không xưng em nhé

Để ý là lên mấy diễn đàn online, thường gặp người lạ, người ta thường xưng ông-tôi, hay cậu-tớ, đại khái thế, mình thì xưng em trước đã
Mình hơi nhát nên có người nói rằng cái tính hay sợ nó bộc lộ ra ngoài trong giao tiếp
Cũng có người nói vậy là hiền, ngoan

Mình cũng lớn rồi, sắp vào năm 2, cái phong cách ngoan-hiền này không giữ mãi được, nhiều lúc nó làm cho người khác không tôn trọng và kính nể mình (ở đây là với người nhỏ hơn)
À, nói vậy cho dễ hiểu, mình thuộc dạng người tự tạo cho mình một cái vòng an toàn để ngồi trong đó, vì suốt những năm qua luôn có người vẽ cái vòng ấy cho mình ngồi vào, bây giờ nó thành thói quen rồi

Đang sửa dần, nhưng khó quá, chắc cũng tại con người quá nhạy cảm nên khó hơn người khác
Con người mình khá phức tạp, khó hiểu, cũng không mong có ai hiểu hết được tính cách của mình, nhưng hy vọng có ai đó hiểu được một phần và giúp mình nhé :)
P/s: Bài này không xưng em nhé


, ngày xưa đi học ai cũng bảo hiền đến nỗi khờ, h ra trường òi chả thể hiển nổi nữa , đời ác lắm :( ...nhưng cũng tùy trường hợp, vd như khi đi nhờ và ng lớn hay gặp mặt gia đình bạn gái thì tất nhiên phải giả nai ngơ ngác òi , ng lớn ai cũng thích thằng nào mặt khờ khờ mà ...