Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
Sau khi đau thật đau bị lừa thật bị lừa chuyện tình " chết cười " với cô bạn gái cũ ...
E đã đc 1 vài cô nàng đễ ý ngay , e có hẹn 1 cô bé kia học lớp 10 cũng khá xinh và rất khoái e ...
Ngày thứ 2 hẹn hò cô ấy dẫn e đi ngay quán cafe " chồi "
hôm nay trời tự nhiên mưa nữa 
Đầu tiên e còn e ngại ngồi ghế nàng thì nằm võng
Sau khoãng 15 thì nàng đề nghị " anh lên ngồi cùng e nhé " ( cơ hội tới rồi )
Lên ngồi nói chuyện vi vu 1 hồi thì nàng bắt đầu " dựa dẫm " làm e sướng phết ra , chưa kết thức nàng còn đưa má của nàng vào mặt e và e phải kiss 1 cái ... vẫn chưa hết đâu trời mưa to sắm chớp nàng còn ôm chặt lấy e ... trời ơi cái gì đó căn tròn
1 lúc sau nàng chủ động kiss môi e ( chắc 5 hay 6 lần gì đó )
Cô ấy lại hỏi " Tại sao a lại chọn e " e vô tư trả lời " chứ sao e lại hun a " 2 đưa cười hề hề
Ko dừng ở đó e e còn đc chạy khắp cơ thể .... à lạc đề rồi vòng lại nào ///
Nay e suy nghĩ có lẽ khác lúc trước lắm
Thứ 1 : e ko còn nghĩ trên đời này chỉ có một người yêu mình nữa , vì lúc trước e ko đi đâu ngoài đi học và PC + nhà bạn gái cũ ( cô nàng lừa tình ) bây h e nhìn ra thế giới bên ngoài thì eo ơi quá trời cô ...
Thứ 2 : E nghĩ bây h tuổi e còn cấp 3 thì có lẽ sẽ chơi bới chứ ko nên yêu thật ( mấy a thấy đúng ko )
Thứ 3 : liệu e có sẽ bị lừa nữa ko
Nàng mới thì rất ơi là ngọt ngào , dạ vâng a e rất nhẹ nhành làm e rất thích
Và xin mấy a bầy vài " sờ kiu " đễ dắt ngựa chứ đừng đễ e lạc vào cảnh bị làm ngựa
E đã đc 1 vài cô nàng đễ ý ngay , e có hẹn 1 cô bé kia học lớp 10 cũng khá xinh và rất khoái e ...
Ngày thứ 2 hẹn hò cô ấy dẫn e đi ngay quán cafe " chồi "
hôm nay trời tự nhiên mưa nữa 
Đầu tiên e còn e ngại ngồi ghế nàng thì nằm võng
Sau khoãng 15 thì nàng đề nghị " anh lên ngồi cùng e nhé " ( cơ hội tới rồi )

Lên ngồi nói chuyện vi vu 1 hồi thì nàng bắt đầu " dựa dẫm " làm e sướng phết ra , chưa kết thức nàng còn đưa má của nàng vào mặt e và e phải kiss 1 cái ... vẫn chưa hết đâu trời mưa to sắm chớp nàng còn ôm chặt lấy e ... trời ơi cái gì đó căn tròn
1 lúc sau nàng chủ động kiss môi e ( chắc 5 hay 6 lần gì đó )
Cô ấy lại hỏi " Tại sao a lại chọn e " e vô tư trả lời " chứ sao e lại hun a " 2 đưa cười hề hề

Ko dừng ở đó e e còn đc chạy khắp cơ thể .... à lạc đề rồi vòng lại nào ///
Nay e suy nghĩ có lẽ khác lúc trước lắm
Thứ 1 : e ko còn nghĩ trên đời này chỉ có một người yêu mình nữa , vì lúc trước e ko đi đâu ngoài đi học và PC + nhà bạn gái cũ ( cô nàng lừa tình ) bây h e nhìn ra thế giới bên ngoài thì eo ơi quá trời cô ...
Thứ 2 : E nghĩ bây h tuổi e còn cấp 3 thì có lẽ sẽ chơi bới chứ ko nên yêu thật ( mấy a thấy đúng ko )
Thứ 3 : liệu e có sẽ bị lừa nữa ko

Nàng mới thì rất ơi là ngọt ngào , dạ vâng a e rất nhẹ nhành làm e rất thích

Và xin mấy a bầy vài " sờ kiu " đễ dắt ngựa chứ đừng đễ e lạc vào cảnh bị làm ngựa


chú thấy con này thuộc dạng bạo lực rồi, wen ko đc lâu đâu 

nói thật hình như tớ tiếp xúc với con gái nhiều quá nên mấy việc đó làm đến mức chán vãi hà ra cả rồi 


nhưng giai đoạn này có lẽ gọi là "thích" thì đúng hơn "yêu"
a nghĩ thế , e từng bị con gái lừa nó yêu 1 lúc vài a bây h e cũng thế yêu 1 lúc vài cô ... khi nào e gần 3x thì e mới tính hẵn chuyện cưới vợ 