Người mới :">

Chủ Tiệm Tạp Hóa

Legend of Zelda
Sau khi đau thật đau bị lừa thật bị lừa chuyện tình " chết cười " với cô bạn gái cũ ...
E đã đc 1 vài cô nàng đễ ý ngay , e có hẹn 1 cô bé kia học lớp 10 cũng khá xinh và rất khoái e ...
Ngày thứ 2 hẹn hò cô ấy dẫn e đi ngay quán cafe " chồi " :-w hôm nay trời tự nhiên mưa nữa :">
Đầu tiên e còn e ngại ngồi ghế nàng thì nằm võng :((
Sau khoãng 15 thì nàng đề nghị " anh lên ngồi cùng e nhé " ( cơ hội tới rồi ) :-o
Lên ngồi nói chuyện vi vu 1 hồi thì nàng bắt đầu " dựa dẫm " làm e sướng phết ra , chưa kết thức nàng còn đưa má của nàng vào mặt e và e phải kiss 1 cái ... vẫn chưa hết đâu trời mưa to sắm chớp nàng còn ôm chặt lấy e ... trời ơi cái gì đó căn tròn :">
1 lúc sau nàng chủ động kiss môi e ( chắc 5 hay 6 lần gì đó )
Cô ấy lại hỏi " Tại sao a lại chọn e " e vô tư trả lời " chứ sao e lại hun a " 2 đưa cười hề hề :))
Ko dừng ở đó e e còn đc chạy khắp cơ thể .... à lạc đề rồi vòng lại nào ///
Nay e suy nghĩ có lẽ khác lúc trước lắm
Thứ 1 : e ko còn nghĩ trên đời này chỉ có một người yêu mình nữa , vì lúc trước e ko đi đâu ngoài đi học và PC + nhà bạn gái cũ ( cô nàng lừa tình ) bây h e nhìn ra thế giới bên ngoài thì eo ơi quá trời cô ...
Thứ 2 : E nghĩ bây h tuổi e còn cấp 3 thì có lẽ sẽ chơi bới chứ ko nên yêu thật ( mấy a thấy đúng ko )
Thứ 3 : liệu e có sẽ bị lừa nữa ko :">
Nàng mới thì rất ơi là ngọt ngào , dạ vâng a e rất nhẹ nhành làm e rất thích b-(
Và xin mấy a bầy vài " sờ kiu " đễ dắt ngựa chứ đừng đễ e lạc vào cảnh bị làm ngựa :((
 
chà/ mới ngày thứ 2 mà đã được thế, phục bạn quá
con tim mách bảo thế nào thì nó thế ấy
ngựa bò gì ở đây chứ :>
 
em này dê thế.....có tiếp tục yêu thì nên xác định trc tư tg..........à lúc nào chia tay gt tớ bé này nhé hé hé...........
 
gặp phải con đang trong thời kỳ động dục rồi =]] nó chán cũng phũ thôi
Thứ 1 : e ko còn nghĩ trên đời này chỉ có một người yêu mình nữa , vì lúc trước e ko đi đâu ngoài đi học và PC + nhà bạn gái cũ ( cô nàng lừa tình ) bây h e nhìn ra thế giới bên ngoài thì eo ơi quá trời cô ...
uhm cũng đúng, đời này không thiếu gì con gái, nên chỉ cần xì 1 chút ra là nó theo mình ngay ấy mà =)) chú thấy con này thuộc dạng bạo lực rồi, wen ko đc lâu đâu [-(
Thứ 2 : E nghĩ bây h tuổi e còn cấp 3 thì có lẽ sẽ chơi bới chứ ko nên yêu thật ( mấy a thấy đúng ko )
cấp 3 thì chưa đủ tuổi để đề cập tới cái chữ " yêu " ở đây đâu, cậu biết quái gì về người ta mà đòi yêu ?? hay chỉ là cầy tơ đực thèm mùa động dục thôi ?? nói thật nhiều anh quen con gái người ta chỉ vì đc ôm hôn hay xxx, quen thế thì ráng để dành tiền mua con búp bê sex bên nhật về thẩm cho đỡ tốn thời gian
Thứ 3 : liệu e có sẽ bị lừa nữa ko
với cái suy nghĩ mù quáng như cậu thì 100% sẽ bị lừa lần nữa, yên tâm đi =))
tuổi trẻ đừng mơ mọng nhiều quá, tớ cũng mới lớp 10 học cấp 3 nhưng nói thật tớ tự tin là tớ suy nghĩ chính chắn gấp nhiều lần cậu, chúc chủ thớt tỉnh táo dùng lý trí hơn trong vấn đề tình cảm nhé :-h

mà kiss môi với hug thì đã sao :| nói thật hình như tớ tiếp xúc với con gái nhiều quá nên mấy việc đó làm đến mức chán vãi hà ra cả rồi :|
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Cậu em chả chín chắn tí nào cả ::)

Mà ở cái thời đại bây giờ, người ngu ngơ ngờ nghệch đã đành, người tinh quái đa mưu già dặn đã đành.Nhưng cái kiểu "tự cho rằng mình đã chín chắn" trong khi thực tế chưa được như thế sẽ rất có hại cho chính bản thân.Cẩn thận nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
@Dark: người chính chắn thì ko cần nói mình là chính chắn ra đâu cậu ơi. Nếu nhìn lại tất cả các bài post của cậu thì cậu chẳng khác gì con nít ranh.
 
thế người tinh quái đa mưu già dặn mà lại giả vờ ngu ngơ ngờ nghệch thì xếp loại nào nhỉ
 
Sao tớ không gặp mấy em bạo dạn tấn công mạnh mẽ thế này nhỉ =((
Thứ 1 : e ko còn nghĩ trên đời này chỉ có một người yêu mình nữa , vì lúc trước e ko đi đâu ngoài đi học và PC + nhà bạn gái cũ ( cô nàng lừa tình ) bây h e nhìn ra thế giới bên ngoài thì eo ơi quá trời cô ...
Cần phải đi nhiều chỗ hơn, không nên kết luận vội vàng thế. [-X
Thứ 2 : E nghĩ bây h tuổi e còn cấp 3 thì có lẽ sẽ chơi bới chứ ko nên yêu thật ( mấy a thấy đúng ko )
Yêu thật hay chơi bời thì tùy mình với đối tượng thôi :-" nhưng giai đoạn này có lẽ gọi là "thích" thì đúng hơn "yêu"
Thứ 3 : liệu e có sẽ bị lừa nữa ko
Thế thì phải xét xem em có gì đáng để mấy đứa kia lừa không ;))
 
^
Cậu em chả chín chắn tí nào cả ::)

Mà ở cái thời đại bây giờ, người ngu ngơ ngờ nghệch đã đành, người tinh quái đa mưu già dặn đã đành.Nhưng cái kiểu "tự cho rằng mình đã chín chắn" trong khi thực tế chưa được như thế sẽ rất có hại cho chính bản thân.Cẩn thận nhé
Hờ hờ bạn ấy nói không đủ thời đại nay chút nào :">
xếp hình thôi, còn đợi j nữa :>
Chắc sẽ nhanh thôi a à ...
thế người tinh quái đa mưu già dặn mà lại giả vờ ngu ngơ ngờ nghệch thì xếp loại nào nhỉ
Xếp loại trí tuệ cao a à :">
Sao tớ không gặp mấy em bạo dạn tấn công mạnh mẽ thế này nhỉ =((

Cần phải đi nhiều chỗ hơn, không nên kết luận vội vàng thế. [-X

Yêu thật hay chơi bời thì tùy mình với đối tượng thôi :-" nhưng giai đoạn này có lẽ gọi là "thích" thì đúng hơn "yêu"

Thế thì phải xét xem em có gì đáng để mấy đứa kia lừa không ;))
Vứt đc cái nợ cũ e hoàn toàn tĩnh táo hẵn :))
Bây h e đi chơi rất nhiều buồn buồn lại đi du lịch cho hết hè , con bé này chắc chỉ đễ xếp hình thôi a à :-j a nghĩ thế , e từng bị con gái lừa nó yêu 1 lúc vài a bây h e cũng thế yêu 1 lúc vài cô ... khi nào e gần 3x thì e mới tính hẵn chuyện cưới vợ =)) e phải lựa 1 cô thật đảm đang phải không anh :">
 
Cái thứ nhất thì phải tuỳ mỗi người thui . Với tui cái thứ nhất thì sai .
Cái thứ 2 thì không đúng . Cứ việc yêu thoải mái đi không có gì đâu ( Vừa học vừa yêu mới hỉu nhìu , Yêu mà không học tiêu đời nha em :"> :"> :"> ) . Với lại cái cấp 3 này chả có gì gọi là chơi bời cả . Gọi là chơi bời có lẽ hơi quá chăng trừ bỏ con ĐG thì đúng rồi
Cái thứ 3 : Muốn bik em có lừa tềnh mình không thì tìm hết mấy cái di động của em ấy sem vô hộp tin nhắn bik liền í mà :">:">
Muốn dắt ngựa thì sem con ngựa của cậu muốn dắt nó tính cách thế nào rồi mới dắt chứ .
Bấy giờ mà cậu có cái suy nghĩ đó thì em bái phục rồi . Yêu cho nhiều vào tới lúc quan trọng nhất thì không xác định được mình êu ai nhất và hợp với ai thì có mà ......... nhá . " Êu" nhiều dễ bị xụi lắm đó :">:">:"> . Muốn có một cô thật đảm thì có nước mà về quê mà tìm nhá . Ở Tp thì hơi bị hiếm như tờ vé số độc đắc à nha
 
Cách kể chuyện nghe lôi cuốn nhỉ :))

Làm theo những gì mình nghĩ thôi chủ thớt , vấn đề gì phát sinh thì cứ up lên đây hội đồng từ từ giải quyết :))
 
Mấy a cứu e với :| nó nói con e mới wen bị HIV .. mà thằng này nổ lắm e ko biết có ko :|

Tran Trong Hieu:
Cậu 4: sao sao
Tran Trong Hieu: đù má treo avt con Nấm luôn
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: ũa con này là nấm à
Cậu 4: ai biết đâu
Cậu 4: thằng bạn kiu treo dùm
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: ủa nó bảo nó thân vs mày lắm mà
Cậu 4: ũa vậy hả
Cậu 4: mà mày **** nó rồi à
Cậu 4: lúc trước nghe tụi bạn tao nói
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: **** *** đâu
Tran Trong Hieu:
Tran Trong Hieu: **** ẵm dựa trái cây à
Cậu 4: nó ko cho hay sao
Cậu 4: hay mày ko dám
Tran Trong Hieu: **** ẵm dựa trái cây à
Tran Trong Hieu: k hiểu câu này à
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: ko
Tran Trong Hieu: mày nghĩ sao
Cậu 4: giải thích nào
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: sầu riêng
Tran Trong Hieu: và chôm chôm
Tran Trong Hieu:
Tran Trong Hieu: mày nghĩ sao
Tran Trong Hieu: tao có tiền
Tran Trong Hieu: mà loại như nó **** k dc
Tran Trong Hieu:
Tran Trong Hieu: ớn
Tran Trong Hieu: thôi
Cậu 4: chứ tại sao mày ko ****
Cậu 4: sợ gì
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: *** mẹ mày
Tran Trong Hieu: ngu thế
Tran Trong Hieu: sầu riêng
Tran Trong Hieu: là con HIV đấy
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: ** mẹ
Cậu 4: vậy mày có hùn nó chưa
Cậu 4: hun cũng lây đó
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: có
Tran Trong Hieu: hun thì có
Tran Trong Hieu: mà **** thì k
Cậu 4: mày bị HIV rồi
Cậu 4: cho mày hun nè
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: 6 lít nước miếng mới nguy cơ lây HIV
Tran Trong Hieu: mà con này
Tran Trong Hieu: nó chơi ở net Đang Đường
Tran Trong Hieu: toàn thành phần
Tran Trong Hieu: như cái loz
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: ngay nhà thờ đó à
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: uhm
Cậu 4: dizz
Cậu 4: vậy thằng Phong
Tran Trong Hieu: đm
Cậu 4: nó chết chắc
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: nó bảo
Cậu 4: tôi
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: mày là
Tran Trong Hieu: homie nó mà
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: ừ bạn
Tran Trong Hieu: thân
Tran Trong Hieu: thiết gì mà
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: ừ thân
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: vậy sao mày bảo k biết nó
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: tao có nguy cỡ nhiễm HIV rồi mày ơi
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: chém à
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: phải kiềm chế cảm xúc mới đc
Tran Trong Hieu: kiềm cái loz
Cậu 4: ** má sao mài xl với tao thế hiểu
Tran Trong Hieu:
Tran Trong Hieu: mày là cái chó gì
Cậu 4: nó HIV cái cc nè
Tran Trong Hieu: tao nghĩ
Tran Trong Hieu: tao nói vậy
Tran Trong Hieu: chứ mày làm con *** gì nói tao xl
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: tao wen anh nó
Cậu 4: ko lẽ tao ko beit61
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: kệ mày
Tran Trong Hieu: thì mày biết kệ mày
Tran Trong Hieu: tao nói vậy đó
Cậu 4: mày ghê lắm hiếu à
Tran Trong Hieu: làm gì nhau
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: ờ
Tran Trong Hieu: tao có ngụy biện *** đâu
Cậu 4: à hồi đó mày chai tay nó à
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: uhm
Cậu 4: mày biết HIV mày chia tay lun hả
Tran Trong Hieu: k
Tran Trong Hieu: nó lăng nhăng
Tran Trong Hieu: tao ghét
Cậu 4: à tao cũng nghe nó kễ mày ơi
Cậu 4:
Cậu 4: nóp nói khác
Cậu 4: mày nói khác
Cậu 4: thằng Phong nói khác
Cậu 4: tin ai bây h
Cậu 4:
Tran Trong Hieu: lúc
Tran Trong Hieu: nó quen
Tran Trong Hieu: thằng Chí nào đấy
Tran Trong Hieu: tao *** bik
Tran Trong Hieu: nó bảo nó thấy k xứng
Tran Trong Hieu: vs tao
Tran Trong Hieu:
Cậu 4: thằng trên bầu tre chứ đâu
Tran Trong Hieu: uhm
Tran Trong Hieu đang trả lời...
Cậu 4: đù
Cậu 4: vậy thằng Phong sắp chết rồi
Cậu 4: chắc phải đi đám ma nó rồi
Cậu 4:
Cậu 4: có cháo ăn
Cậu 4:
 
hài thật, lúc mới quen ko có tìm hiểu gì sao?
mà ba cái chuyện trẻ con, thấy bé này hay đi chơi với ng này ng nọ, rồi lùm xùm lên, rồi 1 thành 10, 10 thành 100, mới ba cái tuổi đầu mà H kiểu gì chứ
chắc rằng không thể bị H nhưng con gái mà để người khác nói này nọ như thế cũng nên suy nghĩ, đánh giá hoặc kiểm lại đi bạn
 
Chuyện là thế này các a ạ ...
Thằng này vốn là thằng bồ trước của nó ...
Thằng này đòi " ịch " gì đó e nó không cho , rồi lại đi đồn là đã " ịch " rồi tùm lum sau chuyệndo919 lắng đi bây h thấy e đễ avatar con đấy nó lại pmm nói là bị HIV :-s
 
hừ, loại bạn đó chơi làm gì chứ ?
trước khi yêu xem xét kĩ càng 1 chút
yêu rồi thì đừng để ý người này người kia làm gì nữa
càng làm mình mệt óc mà gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa bạn và cô ấy, giữa bạn và cái người kia nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top