Mình và em yêu nhau được hơn 1 năm rồi, 2 đứa năm nay 22, trong t/g yêu nhau cug có xích mích cãi cọ nhưng đều đâu vào đấy cả, duy chỉ có chuyện này thì từ lúc bắt đầu yêu đến giờ vẫn chưa có cách nào cả. Chuyện là cả nhà nội ngoại nhà em ý theo Đạo Thiên Chúa, em hiển nhiên theo Đạo, mình thì vốn chả theo Đạo nào cả, gọi nôm na bên Lương. Vấn đề là ở chỗ gia đình bố mẹ em ý ko muốn em ý yêu và cưới ng ko theo Đạo, cách đây 1 tuần em lại nhăn tin hỏi mình nghĩ sao về vụ theo Đạo, nhg em lại còn nghĩ đến chuyện mình là con trai duy nhất, sau này sẽ phải cúng bái hương khói, nếu theo đạo thì sẽ thế nào, rồi xa hơn con cái thì biết cho nó theo ai.........mình thức sự lúng túng vì thấy em ý nói đúng, thấy em lo lắng và buồn về chuyện này mà mình ko biết làm sao, giờ mình bối rối quá, ai có ý kiến gì chia sẻ với mình được ko?
Tái bút là tuy mình có biết người ngoài đạo muốn lấy con gái theo Đạo thì ko bắt buộc mình phải theo Đạo, nhưng gia đình em ý thì........
Tái bút là tuy mình có biết người ngoài đạo muốn lấy con gái theo Đạo thì ko bắt buộc mình phải theo Đạo, nhưng gia đình em ý thì........




