Ngụy xuất thế Quan Độ chia ba - GVN tẩy huyết U Châu

Status
Không mở trả lời sau này.
Chiến sự cơ mà nơi này thành cái hồ câu từ khi nào thế :-w
 
Thôi UnC vào GVN luôn đi để mấy bác khác khỏi nói nhờ cậy nhờ vả nữa :))
 
Nhân dịp mấy ae bên ngụy bàn nhau cuối tuần ăn thịt chó,iem xin có mấy vần thơ tả con vật rất chi là trung thành này:-*

Bài 1: con chó nhà bên:
Trước nhà có con chó.
Ngoài cửa đầu lấp ló.
Có phải mày đứng đó.
Là con chó nhà... kế bên.


Bài 2: Chó anh hùng.
Thoạt thấy chúa về ngoe nguẩy theo
Thương ôi! Con chó ngỡ anh hùng.


Bài 3: thơ lục bát thuần việt tả chó
Gầm gừ,chó sủa gâu gâu
gặp người là cắn chẳng cần đúng sai
Thương ai bị cắn thì ai
Thù này chẳng biết báo ai bây giờ​


iEm đề nghị Pak Phóng Viên Công Tâm ...

Hôk cóa để tình cảm lấn áp í Chí ...

Pák Cứ 1 ngòi bút kẻ ngang trang Sách ...

thế có phải đẹp hôk ...

Chuyện Sân Si ở đời ... Pák Nhúng tay vào chi? ...

Không cần thiết ...
không cần thiết ...
 
SQ ơi , bây h vào thì có kẻ lại nói : đánh ko lại thì chạy vào GVN , đánh nốt trận này trên danh nghĩa đã :(
đời lắm kẻ lưỡi liếm đc mông lắm :(
 
Nhân dịp mấy ae bên ngụy bàn nhau cuối tuần ăn thịt chó,iem xin có mấy vần thơ tả con vật rất chi là trung thành này:-*

Bài 1: con chó nhà bên:
Trước nhà có con chó.
Ngoài cửa đầu lấp ló.
Có phải mày đứng đó.
Là con chó nhà... kế bên.


Bài 2: Chó anh hùng.
Thoạt thấy chúa về ngoe nguẩy theo
Thương ôi! Con chó ngỡ anh hùng.


Bài 3: thơ lục bát thuần việt tả chó
Gầm gừ,chó sủa gâu gâu
gặp người là cắn chẳng cần đúng sai
Thương ai bị cắn thì ai
Thù này chẳng biết báo ai bây giờ​
her her bác Hứng trí , ngày nhỏ em cũng đọc mấy bài về chó xin thêm phát nữa ạ, không biết có đúng không nhưng cứ post phát :
Quanh Quanh đằng đít lại đằng đầu
Hễ thấy ai vào cắn Gâu gâu
Ăn hết của Thơm cùng của Thối
Trăm năm chẳng được chén trà Tàu ^^!
 
ông thử nghĩ lại đi nếu ông không khích bác bôi nhọ chém gió người ta thì sao ông không nghĩ đến hậu quả chẳng nhẹ cứ phải người ta cứ phải ngồi im nghe ông chửi ah còn việc ông thua trận phải gọi GVN ai cũng biết cả cái liên minh mà phải nhờ cậy 1 người thế có đáng mặt là liên bang lớn nhất ung chau không bác ngoc quynh nếu nghe theo nhưng lời của minh chủ UNC thi ok chúng tôi sẵn sàng chiên đâu đến khi quit game thi thôi còn bạn kia bạn chưa đủ tuổi để nói những lời như thê đâu
 
Thôi UnC vào GVN luôn đi để mấy bác khác khỏi nói nhờ cậy nhờ vả nữa :))

Em ko đồng ý, GVN toàn chiến tướng bất khả chiến bại, chiêu mộ tụi UnC vào làm gì cho bẩn tiếng GVN ra ?
 
SQ ơi , bây h vào thì có kẻ lại nói : đánh ko lại thì chạy vào GVN , đánh nốt trận này trên danh nghĩa đã :(
đời lắm kẻ lưỡi liếm đc mông lắm :(

Vậy đánh đi rùi vào mắc công ... lắm :D chiến sự nhạn môn kết thúc :)) và mục đích của trận nhạn môn đã đạt đc :))
 
=)) uh thì chỉ còn cái tên thôi còn gì nữa sao không đổi nốt đi mà phải phải đổi từ lâu rồi mới phải cần gì che mắt thiên hạ nữa
.
___________Auto Merge________________

.
các ban NGUY hoặc giả danh ngừng những lơi lẽ xuc phạm GVN đánh nhau là đánh nhau không nên chửi bới
 
ông thử nghĩ lại đi nếu ông không khích bác bôi nhọ chém gió người ta thì sao ông không nghĩ đến hậu quả chẳng nhẹ cứ phải người ta cứ phải ngồi im nghe ông chửi ah còn việc ông thua trận phải gọi GVN ai cũng biết cả cái liên minh mà phải nhờ cậy 1 người thế có đáng mặt là liên bang lớn nhất ung chau không bác ngoc quynh nếu nghe theo nhưng lời của minh chủ UNC thi ok chúng tôi sẵn sàng chiên đâu đến khi quit game thi thôi còn bạn kia bạn chưa đủ tuổi để nói những lời như thê đâu

Pák Khóc đủ chưa ...

Đủ rồi ... thì vào lo def thành kìa ...

Trăm vạn sự chiến tranh ... thì làm gì có lý do ...

iEm cũng thế thôi ... từ lúc chơi game .. cũng chỉ nghĩ nhỏ vừa ... vui vẻ .. trẻ khỏe ..

Chứ đâu có ngờ chiến Sự đùng đùng ... Rồi cũng phải tham gia thôi ...

Cứ chơi vui - khỏe ...

Pák chơi đc đến đâu , hay đến đó ...

Còn nhắm đánh hôk nỗi nữa... thì cứ chuyển về Hòa Bình .. mà TheSim ...
 
chả phải khóc lóc gì cả nhưng bác GVR dee8tee nói ngứa tai quá
 
Ăn chiều nhé các bạn :) Ko hiểu bác putin phù lên làm gì :o

attachment.php


attachment.php



attachment.php
 

Attachments

  • p1.JPG
    p1.JPG
    39.4 KB · Đọc: 90
  • p2.JPG
    p2.JPG
    41.2 KB · Đọc: 91
  • p3.JPG
    p3.JPG
    45.2 KB · Đọc: 90
Gửi bác BBC:(bác thích thơ từ em chơi với bác luôn, có nhiều loại, lục bát, bằng trắc, chơi chữ, phá luật, kiều gì em cũng chiều được bác)
Đã nguyện đem đời vào nghề phó(nhòm)
Thì nên giữ được chữ "Công Tâm"
Đằng này bác lại ra xỉa xói
Hỏi rằng có xứng với nghề nhòm??
 
Xin thông báo: trận chiến tại nhạn môn đã kết thúc, mục tiêu đề ra đã đạt được, anh em lánh khởi về quê tiếp tục cuộc chiến. :)):)):))
 
Xin thông báo: trận chiến tại nhạn môn đã kết thúc, mục tiêu đề ra đã đạt được, anh em lánh khởi về quê tiếp tục cuộc chiến. :)):)):))

Nhanh vậy sao ? Mục tiêu đạt đc là gì vậy :-"
 
Để chuộc lỗi tội làm thơ...Nên iem xin đưa tin bí mật do mua được từ paparazzi với giá rất rất cao...các bác đừng sốc nhé.Ai bảo tây lương là iếu :>


chiến báo: http://s1.linhvuong.zooz.vn/Interfa...n với Meo Con (Ngọc Quỳnh vs VM_GD)&uid=49863

Phóng viên mà không biết đọc chiến báo à
=))=))=))=))=))=))=))

Đánh với đội xe bắn đá mà chết cả 1 đạo quân mà kêu yếu. Phóng viên này cần phải được đi tập huấn... IQ có vẻ hơi kém


Chú ý Round4 nhé.....
3521792238_4cc8852644_o.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top