Ngụy xuất thế Quan Độ chia ba - GVN tẩy huyết U Châu

Status
Không mở trả lời sau này.
mấy pé đặt tên thế kia chắc là cho ra chiến trường rồi b-(

còn lại ở nhà tự sướng à :-? e chu thái thái sử từ tôn sách kia cũng khá ngon mà
 
Cái đó người ta gọi là thủ dâm tinh thần đấy - đánh mày không được thì tao chửi mày. Các bác đừng chửi mình ăn nói bậy bạ - nếu các bác đọc báo chí thường xuyên sẽ thấy từ này, nó chỉ những người yếu đuối về mặt tinh thần nhưng thường tự sướng = cách huyễn hoặc bản thân hoặc hạ nhục người khác.
 
Cái đó người ta gọi là thủ dâm tinh thần đấy

Câu này mình thấy quen quen, đâu đó khỏang 3-4 lần và 1 vài biến tướng. Bạn bị nghiện nó hả?
 
l-)

sieuthiNHANH2009050612519zmjlmzflod79121_1.jpeg


:-"
 
Ủa cần gì phải chính tả với loại như chú mày :-/ post lên mấy thứ đó chẳng khác nào sau này bào kô phải ta đây log acc [-x đổi pass ah đổi đc câu hỏi bí mật của mail kô ta =))

Nếu gà đến mức mà ko biết cách change info cái mail mà để bị hack thì cũng ko kêu được ai cả, change có 1 info thôi thì nó đủ khóc rồi
 
tình hình là vừa có trận đánh âm quân đầu tiên của fe UnC trên bắc địa :(
do bị úp sọt chết 1 tướng với 8. 5 vạn quân
tungdaika điên cuồng lùng sục và giao chiến vs 2 tướng fe QA là Đẹp zai và chilly
2 anh này dời trại lỗi và hậu qả là =((=((

bd7.jpg


ra vào chiến trường bất hợp lí :(

bd9.jpg

bd8.jpg
 
Tôi có nói gì việc ông ý mua acc à ??? dẫn chứng xem. Bó tay . Nói chung U châu tẩy huyết thì 100% rồi. Mua thêm 2 hay 10 acc nữa thì cũng thế thôi. Vậy nhé ..... Còn ăn nhau về cuối hay không thì không biết... nhưng người cay cú hơn là các ông....

Khi nào nói có sách mách có chứng thì hẵng nói chuyện.... nhé. còn thfnh quách u châu ra sao thì cứ vào thì biết

Nhà dân bị tiêu hủy, từ cấp 33 hạ xuống cấp 0
Nhà dân bị tiêu hủy, từ cấp 33 hạ xuống cấp 0
Nhà dân bị tiêu hủy, từ cấp 33 hạ xuống cấp 0

Vài turn thế này thì ...

Các ông có bao giờ tự hỏi cả 1 LM XHD không đánh nổi 1 mình Triệu Tử Long à .... Khi nào các ông đánh được tôi thì hẵng nói....

Cờ bạc ăn nhau về cuối... nhưng trên bàn cờ thì có những nước có thể tính được từ trước ông ạ... Với ông game như 1 trò cờ bạc đủ hiểu ông khát nước thế nào... với tôi nó là 1 trò chơi như cờ tướng, cờ vua thôi. Tính trước bước đi đối thủ vài nước là chuyện bình thường .... ;))
Hô hô nhà dân phá đi thì lại xây cái mới, cay cú hay không thì bọn này tự biết ông làm thày bói làm gì cho mệt người nhỉ ? còn cái Việc Xích Huyết Đoàn là Liên Minh ô hợp không cần ông nói, thì mọi người cũng vẫn biết có gì đáng để bàn, về Việc Triệu Tử Long tôi thấy ông ấy đánh rất tốt và không hót như ông được.
Game là Game có cái hay riêng của nó, còn vụ tính nước trước thì còn phải đợi xem tính toán của ông nó thế nào đã , nhiều khi tính trước bước không qua vì có quá nhiều điều kiện mà có tính cũng không nổi ^^ đừng dùng Hỏa Phụng Liêu Nguyên vào LV làm gì, biết ông thích cái đó nhưng ông cũng bị chửi vì ngu trong cái Topic nào đó mà tôi đã đọc trong GVN rồi. Đang đợi Liên Hoàn kế của ông đây ^^!
 
=((=((=(( toàn từ ngữ cao siêu :( mìh tập ra chiến trường chả hiểu các bác xoáy nhau kiểu gì
còn liên minh ô hợp hay ko thì do thằng MC thôi :-*:-*
MC chỉ cần quan hệ tốt với nội ngoại thì ô hợp hay ko nó rõ í mà ;;);;)
 
tình hình là vừa có trận đánh âm quân đầu tiên của fe UnC trên bắc địa :(
do bị úp sọt chết 1 tướng với 8. 5 vạn quân
tungdaika điên cuồng lùng sục và giao chiến vs 2 tướng fe QA là Đẹp zai và chilly
2 anh này dời trại lỗi và hậu qả là =((=((

bd7.jpg


ra vào chiến trường bất hợp lí :(

bd9.jpg

bd8.jpg

Úp sọt quái gì.Chiến trận đầu là ko online thôi chiều đi học. Về đến nhà đã thấy Tuấn nó kêu khóc "Đại Ca chiều nay em uống có chút rượi ma say quá,lúc tỉnh dạy thì cái thằng Đẹp zai Quáy hoài nó cho 8v kỵ binh vào sổ liết sĩ may ma bổn tướng có con Trâu vàng lại gặp Hoa Đà ko thì ..."Lúc sau online là bem lại liền à.Thôi thì có một mình mà những 2 bác em xin 17v;)) rồi em về. Có gì thì mai xuống làm tíb-) chứ ko điên cuồng đâu nhé. Mà đánh thì cứ đánh thắng làm vua thua làm giặc:-" kế nào chả ok. Binh biến yếm trá:P. Nghèo cũng khổ giàu cùng khổ.b-(
 
;)) rất mong gặp những đối thủ xứng tầm như tùng đại ka và ying zeng
công nhận bác bắt lỗi đẹp zai hay
nó di trại lỗi 1 fát là ăn đủ , cho nó học bài ;))
còn ông chilly đi kỵ yếu thì ko nói làm gì :(
mong gặp bác tungdaika trên chiến trường
chứ như mr vừng mr lạc thế này thì nhạt quá

bd10.jpg
 
sao 50 bài rồi ko được ký nhỉ, mà ký ở chỗ nào ;;)
 
ký thì nó ra chữ này

ông nào giỏi tiếng PHÁP dịch hộ tui cái :-w
.
___________Auto Merge________________

.
Ký được rồi, mời anh em vào bình luận chữ ký của tôi

Hay Không các anh =))
 
trận chứ ko fải chận =))
mẹ ơi lớn rồi còn sai tiếng mẹ đẻ
ông 4 thì tốt bụng như trẻ con =)) =)) ngồi làm chi tiết =))
 
trận chứ ko fải chận =))
mẹ ơi lớn rồi còn sai tiếng mẹ đẻ
ông 4 thì tốt bụng như trẻ con =)) =)) ngồi làm chi tiết =))

ông nói thế nào chứ tui có viết sai chính tả đâu =))
.
___________Auto Merge________________

.
bằng chứng đâu, nhân chứng đâu, vật chứng đâu =))
 
Sửa lưng nhau cả câu cả chữ ;));));));))
 
trận chứ ko fải chận =))
mẹ ơi lớn rồi còn sai tiếng mẹ đẻ
ông 4 thì tốt bụng như trẻ con =)) =)) ngồi làm chi tiết =))

b-(b-(b-(

Bị cưng ghẹo ... là hôk bik nhiêu lần rồi nha...
x-(x-(x-(

~X(~X(~X(
 
bác 4 vui tính nhể , hum nay yên bình thía bác , đàn hung nô kị của bác hum nay nghỉ à :-?, nếu có chiến báo up lên đy để a e bình loạn nào :x :x
 
Chơi game lâu rồi nhưng chơi gà cũng chưa vào forum GVN lần nào đến khi chơi LV cung nghĩ chơi cho vui, đến khi thấy Hoàn bán ACC lại giới thiệu hết các mem vô thần nên thấy quý thì cũng mua về chơi được 3 ngày thì phù lên Thượng cốc đánh nhau với Sắc giới gọi là đánh nhau nhưng có SG phù hết rồi có mỗi lần BossN vác kỵ quân giới lởm vào đánh nên chẳng gọi là đánh nhau. đến khi thấy Tiêu Linh Linh phù 5 thành lên cho trai qua xem thì thấy hết đóng băng TLL phù luôn 3 thành đi thấy vĩ đại quá 2 thành còn lại không phù kịp thế là ngoại quan thanh trì rồi vi ngụy cứu triệu rồi kim thiền thoát xac cả đêm chắc mất nhiều vcoin lắm, nghĩ chắc đại gia vcoin vô đối, trận tối hôm đó đến 5h sáng, thì có một trường hợp thắc mắc mãi hôm đó chạy mãi mới vào được thành TLL được 1 hiệp thấy TLL kim thiền cả tướng shop thấy mấy bạn bên U châu kêu gào "thằng này bị đần rồi" mình gà ko dám nghĩ thế ngồi nghĩ chắc là dọa mình là : "tôi nhiều vcoin lắm ông kút đi" xong lại nghĩ 10 lần kim thiền bằng lần đánh giầy. nên chắc khoe kiểu thế cũng không phải. đành phải nghĩ đánh cờ giỏi người ta quý con tốt như con xe vậy đến giờ thì ý nghĩ đó chắc đúng vì TLL thích chơi cờ.

Vào đây lại có người vỗ ngực đồm độp nói naka với Hoàn trước không chịu được nhiệt trước thì thua bỏ game là thua chứ ta đây gamer không bao giờ thế (Chơi game để giải trí người có tiền chơi kiểu người có tiền không có thì chơi kiểu không có hoặc những ngươi không thích bỏ tiền vào game cũng có). Hôm vừa rồi hỏi mua ACC HungBa1 để xem pt thế nào ông ấy nhắn tin lại TLL đã đặt hàng rồi các anh bên Ngụy mua để đánh GVN thì phải đúng 13m. Mình mới nghĩ hơi bậy chút Gamer chết mẹ gì mấy thằng này.

Hôm nọ Ma thuật vây thành đánh không lại dùng tướng shop cò cưa trò chuyện cũng thấy vui lịch sự nữa. Ma thuật bảo thế này : "Chơi LV toàn ngườì có học tôi không thích cách ăn nói chợ búa của Apo" mấy hôm vừa rồi các mem gửi link liên tục đành vào forum thấy có mấy topic có một số người Lịch sự chắc có Ma thuật trong đó, thấy một số bác chắc cũng đứng tuổi thì ngồi trong bụi dậm cứ tắc kè với ếch ộp cho tụi nhỏ chửi nhau loạn xì ngầu đấy cả một rổ ****; nên đành nghĩ theo quan điểm của Ma thuật thì đây là chợ búa của những người có học rồi. Đây là lần thứ 2 post bài chắc lần cuối nên dài dòng chút mọi người thông cảm nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top