Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

Hồi đó đọc xong cuốn CCGDN thì cảm giác buồn chán, hụt hẫng nó đeo suốt 2 ngày luôn, chả muốn ăn uống hay làm gì khác :(.

Tớ cũng vậy,tiếc cho con chị và mối tình đẹp như mơ:(.Thẫn thờ hết nửa ngày,dư âm đến cả tuần,muốn quên mà éo dc.
Ai đọc cùng lúc trong 1 ngày 3 truyện mắt biếc,đi qua hoa cúc,CCGDN chắc hết dám yêu:((
 
Download !!!

http://www.mediafire.com/?uxinnojwmjr


Mã:
	Anh chị yêu dấu
	Ba lô màu xanh
	Bài toán đố cuối năm
	Bàn cờ năm chỗ ngồi
	Bắt đền hoa sứ
	Bí ẩn của mốt
	Bí mật kẻ trộm
	Bồ câu không đưa thư
	Bờ vai nghiêng nắng
	Buổi chiều Windows
	Cánh đàn ông chúng mình
	Cầu chúc hai người hạnh phúc
	Chú bé rắc rối
	Cháu của bà
	Cô gái đến từ hôm qua
	Cổ tích bên đường
	Còn chút gì để nhớ (2 phần)
	Con ruồi
	Đi qua hoa cúc
	Đoàn kịch tỉnh lẻ
	Hạ đỏ
	Hoa hồng xứ khác
	Hoạ mi một mình
	Làm chồng thật khó
	Làm gì có một ông bố như thế
	Lang thang trong rừng
	Mắt biếc
	Một mình
	Một phút trách nhiệm
	Nghệ thuật bậc thầy
	Ngôi sao nhỏ
	Ngôi trường mỗi khi
	Người tốt
	Nhà ảo thuật
	Nhân vật nữ của tôi
	Những chàng trai xấu tính
	Những cô em gái
	Những con gấu bông
	Những cuộc gặp gỡ tình cờ
	Những người vui tính
	Nữ sinh
	Ông thầy nóng tính
	Phòng trọ ba người
	Quán Gò đi lên
	Quán kem
	Sợ vợ - lợi hay hại
	Thám tử nghiệp dư
	Thằng quỷ nhỏ
	Theo dấu chim ưng
	Thiên thần nhỏ của tôi
	Thơ tình
	Tiền chuộc (2 phần)
	Tivi, tủ lạnh hay cát-xét
	Tôi trở thành người nội trợ đảm đang như thế nào
	Trại hoa vàng
	Trước vòng chung kết
	Truyện cổ tích dành cho người lớn
	Út Quyền và tôi
	Viên ngọc
	Xin lỗi mày tai to

cái truyện Anh CHi yêu dấu phải của NNA thật ko vậy, đọc được tầm 10 trang thấy ko giống phong cách thường thấy của NNA
 
có 1 tác phẩm của NHA mà mình ko thích
đó là Truyện xứ Langbiang
đấy là xét theo quan điểm cá nhân nhé
 
Vừa đọc xong truyện Còn chút gì để nhớ =(( buồn kinh khủng.Nghe mọi người nói chắc ko dám đọc tiếp Mắt Biếc nữa =((
 
Tôi thích "Chuyện xứ Lang Biang" lắm, tiếc là cuối cùng kết thúc mở không rõ thế nào
 
Mắt biếc và CÒn chút gì để nhớ là 2 cuốn làm tớ thấy đọc xong mà thấy lòng nặng kinh khủng, buồn cực kỳ luôn ấy 8-}. Khuyên ai đang yêu đời đưng đọc 2 cuốn này :((.
 
thế thì phải đọc ngay thôi
đang muón buồn
Còn Chuyện xứ LB ,t đọc đc tâp 1,thấy nó na ná harry--> bỏ
 
Mắt biếc và CÒn chút gì để nhớ là 2 cuốn làm tớ thấy đọc xong mà thấy lòng nặng kinh khủng, buồn cực kỳ luôn ấy 8-}. Khuyên ai đang yêu đời đưng đọc 2 cuốn này :((.

sao lại không đc. nên đọc Còn chút gì để nhớ chứ :D
 
Đọc CCGDN đâm ra hận tình mất mấy ngày giời ::(.

Hạ Đỏ cũng hay, nhớ mãi mấy câu đề từ đầu truyện: "Hạ đỏ, có chàng tới hỏi/ Em thơ, chị đẹp em đâu ?" :)

Bong bóng lên trời cũng hay, cũng có hậu, lại nhẹ nhàng nữa :x
 
Hồi đó nghe nói ở TpHCM có 1 quán tên là quán Đo Đo, của NNA luô, ai biết địa chỉ quán này chỉ mình với. Đến xem mặt con Lan và con Cúc :D
 
Bộ đầu tiên của NNA tớ đọc là Chú bé rắc rối, Bàn có 5 chỗ ngồi.
Nói chung là truyện của NNA là đáng xem (tớ sưu tập gần đủ bộ tất tần tật truyện của ông ấy luôn ^_^).
Mắt Biếc thì buồn quá nên chỉ đọc 1,2 lần rồi thôi. Đọc nhiều nhất chắc là Trại Hoa Vàng :D
 
bộ KVH đọc thì hay, lúc nó dựng thành phim thì cứ đến giờ là chuyển kênh :))
 
CCGDN là phần tiếp theo của MB đúng không ta ?
Nhờ là cũng có 1 truyện nói về ông Ngạn ngoài MB,truyện ấy ông viết thư tình cho ông bạn hay anh gì đó,nhưng nội dung là ông viết cho con nhỏ mà ổng thích.Ai dè bức thư đi tùm lum tà la lại rơi vào tay con đó,làm con đó cảm động yêu luôn thằng gửi bức thư cho con đó.Đọc mà thấy ức giùm cho ông Ngạn :|
 
cái truyện viết thơ tình là truyện Những cô em gái :)) nhân vật chính là thằng Khoa trong Hoa hồng xứ khác, trong truyện này nó làm thơ tình cho em thằng bạn, nhưng thằng bạn trời đánh này lại đem tặng cho một con nhỏ khác, anh của con nhỏ này lại đem tặng cho con nhỏ khác nữa...cứ thế bài thơ của nó chạy lòng vòng khắp nơi =))


Hồi đó nghe nói ở TpHCM có 1 quán tên là quán Đo Đo, của NNA luô, ai biết địa chỉ quán này chỉ mình với. Đến xem mặt con Lan và con Cúc :D

này thì quán Đo Đo :))

http://thodia.vn/quan-do-do-ho-chi-minh.html
 
...truyện NNA đọc đủ bộ ko sót bộ nào (trừ bộ "cho tôi một vé đi tuổi thơ" và KVH mới là chưa đọc :D)...các tp của NNA đủ thể loại, bi có, hài có, nên đọc ko thấy trùng lập hay chán, khoái các truyện như phòng trọ 3 người, quán gò đi lên...vì nó nhẹ nhàng, mấy cuốn kia thì nặng nề quá...
 
chỉ có 1 lời khuyên cho các bác mới vào cấp 3 và những người mới bắt đầu yêu là ko nên đọc truyện NNA :D :D vì đọc xong đâm ra hận con gái :-w:-w nhớ ngày xưa mê mẩn đọc truyện của ông rồi xem đến phần kết thúc mới thấy tức làm sao chịu ko có nổi ....đúng là bất ngờ chỉ có 1 truyện CGDTHQ là có hậu và là 1 truyện hay còn lại các chú mới lớn cẩn thận trước khi đọc :D
 
tại vì trong truyện ông NNA biến con trai thành một lũ đần để con gái nó lừa nó đá nó quăng ném như đúng rồi :)) truyện là tớ dễ quê nhất là truyện Hoa hồng xứ khác, cả một lũ con trai lao vào xâu xé nhau để cuối cùng lòi ra hoa đã có chủ rồi :))
 
Tới giờ mới thấy FC này :D .

Mình cực kỳ hâm một bác NNA sau khi đọc "Mắt Biếc" .
 
Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ dành cho những ai đã từng là trẻ em, cho nên khuyên ai cũng nên đọc, bên cạnh đó, nó cũng dành cho nhưng đứa bé, những hành khách chính trên chuyến tàu tuổi thơ đó, truyện này đọc cũng hay thật. ;))
 
Back
Top