Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

Sao thread này giờ vắng hoe. Box cũng vắng.

Các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đọc cũng nhiều. Giờ đang buồn muốn tìm một truyện hai hay, hài hước và kết thúc đẹp để đọc. Có ai gợi ý cho tớ không :D
 
Tôi nà Bêtô ấy :"> .
 
NNA là anh bồ câu trên báo Thanh niên chủ nhật?
Chính xác là anh Bồ Câu đấy. Tớ đã có lần question chú Ánh rồi.
Thích tập Kính Vạn Hoa, trọn bộ 6 cuốn mà chưa có tiền mua...
 
Chính xác là anh Bồ Câu đấy. Tớ đã có lần question chú Ánh rồi.
Thích tập Kính Vạn Hoa, trọn bộ 6 cuốn mà chưa có tiền mua...

Có email chú ấy không ?;;) .
 
anh bồ câu là NNA ai cũng biết lâu rồi mờ , email thì ko có , chỉ có hộp thư vườn hồng thôi :)
 
Chính xác là anh Bồ Câu đấy. Tớ đã có lần question chú Ánh rồi.
Thích tập Kính Vạn Hoa, trọn bộ 6 cuốn mà chưa có tiền mua...

Đợi hội chợ sách, hoặc dịp nào giảm giá mà tậu về.

Nhưng đọc từng cuốn rời có vẻ thích hơn :x
 
Nhớ lúc học lớp 8, thấy nhỏ bạn kế bên đọc truyện mà cứ cười khúc khích, hỏi mượn về xem, cuốn đó là Hạ đỏ, từ hôm đó nhỏ bạn có truyện nào của NNA là mượn về đọc liền (hồi xưa nhà nghèo k có tiền mua truyện :(). Sau này đi làm rồi ra nhà sách mua cả đống về nhưng vẫn thiếu vài cuốn. Sao mà nhớ quá... tuần này rảnh lôi hết ra đọc nữa :)
 
Bác Anh mới ra Đảo Mộng Mơ. Cá nhân mình cảm thấy tập này không hay bằng Tôi là Bê Tô và Cho tôi 1 vẻ :-?
 
Những Cô Em gái

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Hoa Hồng Xứ Khác \m/\m/
 
mới down ebk cái đảo mộng mơ về , toàn là [] do lỗi file @@
 
các bác chỉ tớ 1 vài cuốn mà vui nhất của NNA ko, tớ rất kết cuốn "cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ", vô cùng hài và cũng rất là ý nghĩa :D
 
CHuyện NNA biết đến nhờ đọc báo mực tím qua truyện buổi chiều window , cá nhân thích nhất truyện Hạ Đỏ
 
Ghét nhất truyện "Mắt Biếc". Sau khi đọc truyện đó thì ko đọc NNA nữa :(
 
NNA thấy rất nhiều truyện kết thúc không có hậu nhỉ. Toàn NV nam chính yêu đơn phương, còn NV nữ thì tình cảm hời hợt, hoặc là si mê 1 thằng bựa nào đó mà bỏ qua anh chính chung tình 8-}
Có khi nào đó chính là hình ảnh bác Ánh hồi trẻ ko ta, thất tình triền miên :))
Còn chút gì để nhớ, Hoa hồng xứ khác, Những cô em gái, Mắc biếc, Đi qua hoa cúc... Nhất là Mắc biếc và Đi qua hoa cúc, thêm cả Còn chút gì để nhớ nữa, buồn và sâu sắc
 
Có cái chuyện gì mà nhân vật chính nó về quê khoác lác đánh või rồi dạy cho chị em kia học chữ , xong con chị lại cưới thằng anh họ NV chính là chuyện tên gì nhỉ , đọc lâu quá quên mất
 
^ Hạ đỏ, con người yêu nó cưới thằng hàng xóm dạy võ cho nhân vật chính đấy chứ (:|
 
[Chíp Hôi];16728355 nói:
NNA thấy rất nhiều truyện kết thúc không có hậu nhỉ. Toàn NV nam chính yêu đơn phương, còn NV nữ thì tình cảm hời hợt, hoặc là si mê 1 thằng bựa nào đó mà bỏ qua anh chính chung tình 8-}
Có khi nào đó chính là hình ảnh bác Ánh hồi trẻ ko ta, thất tình triền miên :))
Còn chút gì để nhớ, Hoa hồng xứ khác, Những cô em gái, Mắc biếc, Đi qua hoa cúc... Nhất là Mắc biếc và Đi qua hoa cúc, thêm cả Còn chút gì để nhớ nữa, buồn và sâu sắc
ờ , nv chính của bác Ánh toàn là nam , chắc là lấy hình ảnh của bác rồi :)) , À không , có 1 truyên nv chính là nữ , Ngôi trường mọi khi
mừ có ai đọc Bờ vai nghiêng nắng chưa , mới đọc gần đây , thấy phong cách viết ko giống bác Ánh lắm , thấy sao sao sao ấy
 
Back
Top