Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

"Bờ vai nghiêng nắng" là tác phẩm của nhà văn Từ Kế Tường chứ có phải của bác Ánh đâu

image004.jpg
 
Bạn ấy nhầm hàng ấy mà :D

NNA thấy rất nhiều truyện kết thúc không có hậu nhỉ. Toàn NV nam chính yêu đơn phương, còn NV nữ thì tình cảm hời hợt, hoặc là si mê 1 thằng bựa nào đó mà bỏ qua anh chính chung tình
Có khi nào đó chính là hình ảnh bác Ánh hồi trẻ ko ta, thất tình triền miên
Còn chút gì để nhớ, Hoa hồng xứ khác, Những cô em gái, Mắc biếc, Đi qua hoa cúc... Nhất là Mắc biếc và Đi qua hoa cúc, thêm cả Còn chút gì để nhớ nữa, buồn và sâu sắc

Like it :D
 
Cái Xứ Lang Biang thì chỉ thấy rõ nhất là tình cảm giữa thằng Kăply với nhỏ Mua(Nhưng tớ không rõ là về sau nhỏ này thích K'brak hay Kăply)
Còn Nguyên và Eme nữa(Mình chỉ thấy lạ là hình như thằng này miễn nhiễm với gái đẹp :)))
 
hồi xưa mình thích truyện của NNA lắm, giờ già rồi xem ko hợp
 
Lớn rồi thì đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" ý :D
 
Có cái chuyện gì mà nhân vật chính nó về quê khoác lác đánh või rồi dạy cho chị em kia học chữ , xong con chị lại cưới thằng anh họ NV chính là chuyện tên gì nhỉ , đọc lâu quá quên mất
tuyện đó hình như là "hoa hồng xứ khác"
mà truyện " cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" thấy cũng khá hay. Những cái buồn cũng như tình cảm của của trẻ con rất hồn nhiên, vô tư và trong vắt như pha lê vậy.
"Tôi là Beto" thấy có bán mà hình như hơi mắc nên k mua><. Có bạn nào đọc rồi nêu chút cảm nghĩ dùm cái
 
Có cái chuyện gì mà nhân vật chính nó về quê khoác lác đánh või rồi dạy cho chị em kia học chữ , xong con chị lại cưới thằng anh họ NV chính là chuyện tên gì nhỉ , đọc lâu quá quên mất

Mình nghĩ đây là "Hạ Đỏ"
"Hoa Hồng Xứ Khác" kể về 1 bọn cưa 1 em xong đến cuối năm em nó dắt ny ra giới thiệu ý ^^!
 
"Tôi là Beto" thấy có bán mà hình như hơi mắc nên k mua><. Có bạn nào đọc rồi nêu chút cảm nghĩ dùm cái
về một cuộc đời con người dưới mắt 1 con chó , đoạn từ ngoài mộ đi về , con chó triết lí vãi =))
 
đọc mấy truyện ngắn hài của NNA cũng hài ko kém , đại loại như chuyện "1 phút trách nhiệm " , " bí mật của mốt " hay "những người vui tính " , trình đá xoáy của bác Ánh cũng rất cao :))
 
"Đi qua hoa cúc", "Còn chút gì để nhớ" và "Thiên thần nhỏ của tôi" là những truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh làm mình thấy xúc động nhất!
 
dạo này bận rộn quá nên chẳng có thời gian vô nhà sách đọc ké nữa. Những truyện của NNA mang một nét gì đó rất riêng, mọi tình cảm trong truyện đều rất mộc mạc, nhẹ nhàng. Đó là những thứ mà hầu như chẳng thể tìm đc trong cuộc sống hiện hại ngày nay><
 
Nhiều truyện của NNA đọc đi đọc lại đến mòn luôn, nhưng chỉ đọc lại mấy đoạn zui thôi
 
vừa đọc lại "cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ " buồn cười mãi đoạn cu Mùi nt cho con Tủn =))
" chiều nay chúng ta lên giường chút chăng , buồn ơi là sầu "
đúng là con nít :))
 
Nguyễn Nhật Ánh mai sẽ ra truyện mới : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, và sẽ xuất hiện ở cửa hàng giới thiệu sách nah2 xuất bản trẻ trên đường Lý Chính Thắng ngày chủ nhật 12/12 từ 9h-12g sáng để ký tặng sách :)
Mình thấy cuốn này hôm nay đã xuất hiện ở khắp các nhà sách, ai đọc rồi xin cho nhận xét nhe
 
Mua cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh roài đang đọc được vài chương thấy cái hay đang rush nhanh để cho gf mượn ^^
 
Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn có tâm hồn tươi trẻ :) sau đợt thi cử này sẽ dành thời gian đọc truyện.
Ai ở Hà Nội biết chô nào cho người thích đọc sách ngồi k. Thư viện thì hơi bị khô khan :D chỗ nào mà làm quen được thì càng tốt, mình đang alone :D
 
thế là bạn đi đọc sách hay đi làm quen đây ;))
anyway, chỗ đọc sách mà làm quen đc thì chỉ có ra quán cafe nào yên tĩnh thôi

dạo này đang đọc lại truyện Nguyễn Nhật Ánh, thấy hay ơi là hay :x
từ lâu rồi mình mất thói quen đọc truyện VN, toàn truyện nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng đọc truyện VN vẫn thấy nc mình có rất nhiều nhà văn tài năng
 
Back
Top