Chú mún lật lại chuyên cũ, để anh lật chuyện cũ với chú: ngày đó chứ nói máy hư rồi, anh nhờ ai đi sửa thì nhờ, ko đc thì vứt lun cái xác, em ko cần nữa! anh gửi vào cho thằng ở Sài Gòn,nó tên Khải, nó add nick anh qua yahoo, khi mới chơi PSP, chỉ chat vài lần qua lại,sau chuyện đó nó ko onl nữa!
Anh nghĩ thôi bỏ cũng đc, đằng nào cũng mất, nhưng sau đó chú gọi điện nói là giờ ko có máy thì ba chú làm căng, thế nên anh và chú cùng tìm cách gỡ, lúc đầu chú bảo giờ cần cái máy để trình diện thôi, còn nó mất thì mất cũng đc, có nhớ anh bảo chú sao ko? anh nói là giờ ráng làm sao qua đc chuyện này, khoảng 1 tháng hoặc hè anh sẽ gửi tiền cho chú mua cái mới, lúc đó là tháng 3 năm ngoái, đúng ko? Chú đã đồng ý, chắc chú chưa quên!
Anh nhớ ngày thứ 3 anh đang học thì chú gọi điện bảo là phải tìm cho chú cái máy về trình diện, lúc đó anh cuống chả bít làm sao, mượn tiền quanh thì ko đủ..Anh đành mượn máy của anh Hưng, chắc chú ko bít anh hưng,nhưng anh Hưng thì cùng xóm với anh, chuyên chơi PC và hi-tech, con PSP của anh Hưng là hàng ship từ bên kia về,và hack lên 3.80 hay 3.71 gì đó anh ko nhớ!Anh hưng cũng khá nổi trong anh em chơi hi-tech ở ĐN, nếu ai có lên voz nhìu chắc quen! anh có nói với chú là chú đem cái này về trình ba chú tạm, rồi trả lại anh để trả anh Hưng, sau này anh đưa tiền chú mua cái khác! Nếu anh lừa chú thì nhà anh đó, ba mẹ anh chú bít, chú học thầy cũ của anh, anh chạy đi đâu, chú thử nghĩ coi?
Chú lấy máy anh Hưng và đồng ý, rồi đến thứ 5 anh vẫn chưa thấy chú đem máy trả, anh gọi điẹn thì chú bảo là máy đó giờ chú giữ, coi như anh đền! Chú xem chú xử như vậy đã đc chưa? Làm anh chới với ko bít máy đâu àm đưa anh Hưng! Coi như anh đã mang tiếng với chú, giờ chả lẽ mang tiếng với anh Hưng? Anh phải bán dàn máy tính để mua cái PSP mới đền anh Hưng! chú còn nhớ lúc đó anh nói gì với chú ko? anh bảo là chuyện đã vậy chú thích cái đó thì giữ mà dùng, nếu ko thì trả cái đó lại cho anh Hưng, lấy cái anh mới mua mà dùng! Chú bảo là chú dùng cái đó đc rồi, chính chú chọn chứ có phải anh ép chú?
Chỉ mún chú nhớ lại những chuyện đó, chú nhớ 1 mà ko nhớ 10..
Tôi đêm qua vào nói chuyện với chú chả mún gây gổ làm gì, gây để đc gì hả chú?
Chú nóng tính quá đó!..
Giờ chuyện đã ra thế này, chú nghĩ gì nghĩ, mọi người nghĩ gì nghĩ, anh cũng đã thân thiết gì với ai, chẳng qua là add vài cái nick từ trước tới giờ thi thoảng có nói chuyện! thấy khó chịu vì mình ko bít nhìu chuyện sau lưng mình, thế thôi!
Từ nay anh sẽ ko vào topic này nữa,coi như phần ai nấy giữ,mọi người xử sao thì xử,anh mệt lắm rồi!