_địa chỉ nhà tui: 26 Phan Kế Bính,ông đi đường Đống Đa,chạy miết xuống dưới sàn News Phương Đông,đến rồi thì quay xe lại,chạy lùi lại 1 tí,cùng dãy với News Phương Đông ông đi ngược lại có 1 cái quán net tên là Lunet,bên cạnh cái quán Lunet là cái quán sửa xe,và bên cacnhj cái quán sửa xe là cái hẻm rất to,ông đi vô cái hẻm đó,từ từ thôi,khi vừa vào hẻm thì ông nhớ mở to mắt ra xem cái đường Phan Kế Bính nó đi ngõ nào,ko nhầm thì sau khi căng mắt to ra thấy cái biển chỉ đường Phan Kế Bính chỉ về phía bên trái thì ông dùng tay bẻ cổ xe máy 1 góc tầm 60 độ sau đó vặn nhẹ tay ga và từ từ tiến vào,ông đi thật chậm rãi,cứ đường Phan Kế Bính mà đi,bao h thấy 1 cái nhà có 1 cái cây cau cao cao thì dừng lại,nhà tui là bên cạnh cái nhà có cái cây cau đó

,tường bên hông màu xám,có cái cửa sổ tròn,cổng màu đen.chạy xe lên trước cổng bên trái của nhà,dừng xe tắt máy sau đó xuống xe,nhìn cái cổng,nếu khóa thì bấm chuông,ko khóa thì cũng bấm chuông

chờ người ra mở cửa,nói thật lễ phép:"dạ!cho con gặp anh ĐỨc" người ta cho vào thì mới được vào,ko thì cứ đứng đấy mà chờ,tui sẽ xuống đưa đồ cho
đấy,cứ thế mà làm,chi tiết và cụ thể,ko hỉu hay tìm ko ra nhà thì tự trách bản thân sao hồi mẫu giáo ko lo học để bây h ra nông nỗi này.nghe chưa