Nói chung là thế này các bác ạ , triều đại nào được dựng lên cũng sẽ đến ngày bị đạp đổ , đối với nguyển ánh thì ông ta là con cháu chúa nguyễn cho nên việc đầu tiên phải làm là xây dựng lại cơ đồ cho nhà Nguyễn , cái đó là tư tưởng phong kiến các bác ạ . Thứ 2 khi gia long còn đương thời , quân pháp chưa đặt được một bước chân vô việt , thậm chí thuyền tròn hà lan còn bị nhà nguyễn đánh tơi bời .
Hồi hà lan tiến đánh , vua hỏi sứ thần hà lan là thuyền hà lan sợ gì , ông ta nói rằng thuỷ quân hà lan chỉ sợ thiên binh mà thôi , sau đó chúng ta dung thuyền cho di văn diển hết , vua có gọi sứ thần đến mà hỏi rằng " quân nam ta cũng đâu kém thiên binh là mấy nhỉ " .
Như vậy chứng tỏ rằng hồi nhà nguyễn chúng ta không hề kém , các bác cứ đổ cho pháp , vậy các bác xem nếu không có pháp thì bao giờ ta mới xây được cái nhà hát lớn và cầu long biên ??.
Các bác nhìn hàn quốc với thái xem , mình chửi tụi nó nhục vì qui đầu theo mỹ nhưng trên thế giới ngoài ta ra có ai dám chửi chúng nó nhục không ??? . Còn nước ta cứ gặm nhắm quá khứ mà quên đi cái phát triển .
Chúng ta chử NA ngu dố tham cái lợi trước mắt , liệu ta cáo tham cái lợi trước để bây giờ đước xếp vào các nước hạng ba danh giá không ??. Năm 1945 , việt nam còn giàu hơn , mạnh hơn anh TQ nhiều , năm 1954 không phải la không có lý do mà sài gòn được gọi là hòn ngọc viễn đông .