---------------Nhà tù[Lazelia]

  • Thread starter Thread starter witfox
  • Ngày gửi Ngày gửi

witfox

<font COLOR="indigo">Khoái ăn nho tím</font>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/1/05
Bài viết
6,276
Reaction score
111
Dagon.png
Dagon: 1 trong số những kẻ nguy hiểm nhất của dòng Dark, đang bị giam giữ, 1 kẻ khát máu và vô cùng tàn bạo. 2 năm trước, hắn đã triệu hồi 1 đoàn dơi ma, tấn công vào Babarosa và bị Julius, Dragon lord dữ nhất của cả lục địa bắt được, và rồi bị ném vào đây

LoudyGolgoda.png
Golgoda: 1 trong 2 người được tôn xưng kiếm thánh. Thất vọng vì không kiểm soát được thanh ma kiếm Masamune, ông phiêu bạt nhiều nơi, hi vọng sẽ tìm được cách phá giải phong ấn. nhưng nhiều năm trôi qua, ông vẫn không tìm được cách, nản lòng ông chọn nhà tù đề làm nơi tĩnh tâm. Tất nhiên tay vẫn không rời thanh kiếm.
Swordmaster lv 40
SwordFighterClassesSwordMaster.png

HP:60
Str:31----Mag:22
Skl:25----Luk:30
Agi:25----Weapon: *Masamune, Soul sword
Def:20----Item: Silver Shield, Holy water
Move: 6
Skill: Continual Strike, DeathSlash, Guard Break, Rising Dragon, Drain, Fury


Swordman1.jpg
Karino: 1 chiến sĩ còn trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm, nhận canh giữ ngục tù
Guard Knight Lv.19
GuardClassesGuard.png

HP: 40
Str: 30----Mag: 22
Skl: 19----Luck: 10
Agi: 19----Weapon: Hero Sword
DEf: 21---Skill: Fury, Death Slash, Double Strike, Light, Castle Mastery
Move: 4
MageKnight1.jpg
Shori: pháp sư mạnh nhất của Lieve, người giữ nhiệm vụ phong ấn sức mạnh của Dagon. Anh rất có hứng thú với thanh kiếm Masamune và thường trò chuyện với Golgoda.

Sự kiện:
5/10/2010: Golgoda đã giận dữ bỏ đi (Không biết đi đâu)

Quest chung
1> Hãy tìm cách giúp Golgoda phá giải phong ấn cho Masamune.
Bonus: 1 vũ khí tự chọn, trừ vũ khí thần.

2> Golgoda muốn trao lại Masamune cho ai đó, nhưng sẽ thử sức người đó. Hãy chiến thắng Golgoda khi trong tay ông cầm hero sword hoặc Masamune đã phá giải phong ấn.
Bonus: thanh kiếm Masamune đã phá giải phong ấn và 1 card tự chọn
 
Chỉnh sửa cuối:
Green: Hey, mở cửa, không ai mở cửa cho người ta thăm tù à?

A: nơi này đóng từ nãy giờ mà chẳng chịu mở, huhu không biết đứa con tôi trong đó thế nào rồi, ăn trộm chi chẳng biết rồi giờ vô trong đó ngồi

B : con anh còn nhẹ, con tôi đã làm gì, nó chỉ cười với ngài Le'twen một cái thôi mà ngài ta đá nó vô đây luôn, thiệt khổ

C : Mở cửa mau

Green, A, B, C biểu tình đòi mở cửa nhà tù cho vào thăm nuôi
 
Karino: Ồn ào quá!Biến ngay! tên nào còn ở lại đừng trách ta!
Karino tuốt kiếm
 
Green , A , B, C cứng họng
Green: chúng tôi muốn vào thăm nuôi sao lại không cho chúng tôi vào?

D: chuyện gì thế vậy nhỉ? Nhà tù đóng cửa à?

E: Hả? Thế con tôi trong đó sẽ ra sao?

D và E biểu tình =))
 
Xoẹt! xoẹt!
Lưỡi kiếm vung lên,một mớ tóc của Green,D và E rơi xuống


Karino: ta nhắc lại lần cuối,còn lởn vởn đây thì tự lãnh hậu quả!
 
Green: :skull:

A : á, Ngự Lâm Quân đánh dân kìa

B : thật không ?

C : mớ tóc của 3 người đó ở đầy nè

D: bớ bà con Ngự Lâm quân đánh người

E: bà con ơi Ngự Lâm Quân cố ý gây thương tích

người dân xung quanh chạy lại

F và G: chuyện gì thế?

E: hắn cố ý gây thương tích kìa

F và G nói truyền cho những người mới tới

F nói với M: nghe nói hắn từng phá nhà người ta đấy

G nói với I: đừng nhìn hắn khôi ngô tuấn tú mà tưởng bở, hồi đó hắn là dân anh chị ở xóm (...) đấy=))

1 đồn 10, 10 đồn 100:))
truyện nhỏ như con thỏ giờ xé ra to:-"

dân chúng nhìn Karino với con mắt kinh sợ và khinh bỉ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Green bị phạt 1000G vì tội tự ý xếp đặt NPC nói chuyện
Edit xong
 
hết chuyện để nói, dân chúng đi về, Green ở lại
Green: ngươi sao lại không mở cửa cho ta vào :|
 
Katrino: Muốn vào tù chứ gì?! Sao không nói sớm!
Mấy anh đem cô gái này nhốt tạm vào xà lim số 2 giúp tôi.

......Green bị nhốt

Dagon: Đến cô gái trẻ cũng không tha. Lũ Lieve chúng bây thật là mất nhân tính! TA VÔ TỘIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!

Shorl: Câm ngay! Ngươi vô tội thì không cần phải đích thân ngài Julius mời ta đến tận đay để suốt ngày phải ăn cơm tù!

Dagon: Vậy sao ngươi không ra ngoài mà ăn cơm tiệm!

Shorl: Vì cớ gì! Vợ ta nấu ăn ngon hơn nhiều! Tất ả chỉ vì ngươi mà vợ ta phải lẻ bóng ờ chồng, chăn đơn gối chiếc...

Dagon: Ta khuyên ngươi nên về lo cho vợ kẻo ả vắng ngươi lại kéo trai về nhà thì ngươi sẽ hối hận đấy!! Ha ha ha ha

Shorl: Ngươi! Dám nói xấu vợ ta??!!!! Xem đây!

Dagon: Ta sợ ngươi sao?!

Golgoda: ĐỪNG LÀM ỒN!

Shorl: Dạ, ngài Golgoda!

Dagon: Thứ chết nhát!

Golgoda: Shorl, ngài làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Shorl: Ngài đã quá lời.

Dagon: Chết tiệt! Hắn xem như mình không có ở đây vậy! SHorl! Ngươi sẽ bị cắm sừng!

Golgoda: Ngài có niềm tin vào vợ mình chứ?

Shorl: Đúng vậy. Vợ tôi rất đáng tin cậy, luôn giữ trọn đạo vợ hiền dâu thảo.

Golgoda: Ngài thật hạnh phúc!

Shorl: Cám ơn ngài.

Dagon: Nè, nè! Ta đang ở đây đó!

Golgoda: Ta đã từng mơ được như ngài đấy!

Shorl: Thật đáng tự hào! Ngài đã từng ước được như tôi sao?

Golgoda: Đúng vậy!
............
Shorl:..............
........................................
...............................
 
Chỉnh sửa cuối:
Green: ngồi trong đây cũng tốt không cần tốn tiền ăn cơm tiệm mà còn được nghe nói chuyện miễn phí, Thank You, Karino :))
thôi vào việc chính, ở đây có vị nào biết 1 kiếm sĩ già lạ mặt, tay cầm kiếm ghé qua Oaks và thách đấu rất nhiều người trong 1 tháng trước không? Có một người nhờ tôi tìm kiếm sĩ ấy nhưng chẳng biết bậc tiền bối như vậy đi đâu nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Dagon: Còn có kẻ lớn gan hơn ta à! Cháu gái, khi nào biết được kẻ ấy là ai nhớ cho ta hay!

Katrino: Ông đợi mục xương thôi...cô gái ấy chưa được lệnh ân xá thì không ra khỏi nhà tù này được, làm sao biết tin trong khi chính cô ta cũng còn chưa biết tay kiếm lão luyện ấy là ai...

Dagon: Nhóc con! Lo bổn phận ngươi đi, đừng có xía mỏ nhiều chuyện!

Katrino: Lão già bẩn thỉu này!

Golgoda: Katrino!

Katrino: Dạ, lão gia!

Golgoda: Ra ngoài làm nhiệm vụ đi.

Katrino: Dạ, thưa ngài.
May cho lão đó, Dagon!

Dagon: Nhóc tì láo lếu! Ta mà không bị giam trong đây đã cho ngươi về chầu tổ tiên rồi!
 
Green: lệnh ân xá à:|, ta có cần không nhỉ? Mà thôi ngồi đây chơi cho vui, dù sao đây cũng là nơi ta sinh ra mà =)). Mà Khoan, từ nãy giờ vị này ít nói nhất, mà thường ít nói là toàn là bậc tiền bối không? Chẳng hay tiền bối có thể cho biết cao danh quý tánh được không? Cúi đầu
 
Shorl: Ta là Shorl.
Dagon: Ta là Dagon
Golgoda: Ta là Golgoda
 
Green: Dagon,.. Shori,..Golgoda,.... Golgoda?:skull:
có phải tiền bối đây là Golgoda 1 trong 2 vị kiếm thánh không?:o Không ngờ một vị kiếm thánh như ngài lại ở đây?:-o Nếu ngài là kiếm thánh chắc ngài đã từng đi qua Oaks phải không ạ?
 
Golgoda: Ta đâu có sánh ngang hàng với kiếm thánh được. Bé con nhầm ta với ai khác rồi...
Dagon: (cười to) Lão già đó có đời nào là kiếm thánh!
Shorl: (cười hiểm) Cô bé sai lầm rồi, ngài Golgoda đây không thể được gọi là kiếm thánh được đâu!
 
Green: vậy ư?:-w, Dagon,bị ngài Julius đưa vào đây Shori chắc là người giữ ngục, nhưng còn ngài Golgoda sao lại ở đây nhỉ? Ngài là giữ ngục ở đây luôn chăng? Nhưng hình như chẳng phải?
 
Dagon: Hắn được đặc cách nhốt vào đây...Nghe nói vậy. Lúc đó ta đang ngủ, thức dậy đã thấy hắn ngồi lù lù trong đây rồi.
Shorl: Đúng vậy. Ta cũng không biết cùng 1 lý do...
Golgoda: Ta được đặc cách vào đây. Đúng đấy!
 
Green: ( khả nghi thật ):-w, đặc cách vào ư?:-w Càng nhìn càng nghi nhưng lại không có chứng cứ, chắc đành phải tìm ngài Le'twen hỏi mới được(lúc này còn trong tù chưa ra gặp Le'twen nhận quest:))). Thanh kiếm của ngài (Golgoda) nhìn có vẻ hơi khác thường nhưng không sao;;)? Câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để tôi ra tù đây?:))
 
Golgoda: Nhưng ta hỏi này. Sao lại nói về kiếm thánh và còn đi ngang qua Oaks là sao?
 
Green: à vâng, có một người ở Oaks muốn biết vị kiếm sĩ đó nên nhờ tôi đi tìm đấy :D
 
Back
Top