__À há 3b thì ra là bé bu, vậy mà mình ko nghĩ ra dc chép chép :'>.
__Họ Du á, hắn đúng là yêu, yêu rất nhiều, hắn đúng là 1 hình ảnh chung tình đích thực dc Kim tiên sinh xây dựng rất thành công, làm đông lòng nhiều người ví như bé bu đây nếu loại trừ góc độ ác đôc đi. Nhưng mà thế nào mới là yêu đúng nghĩa chứ ? Họ Du đơn giản chỉ là lụy vì tình, con tim bị rung động trước sắc đẹp và lời nói của 1 cô gái mới nhớn mà thôi, họ Du ko bao giờ hiểu dc tình yêu thật sự là thế nào đâu, hắn chỉ biết chiều lòng A Tử làm cho cô bé vui là được mà ko màn đến suy nghĩ hành động của cô bé dành cho hắn và hậu quả của những việc đấy ra sao, là bậc nam nhi chi chí, ngoài làm cô gái mình yêu luôn vui vẻ hạnh phúc còn phải biết làm sao cho cô ấy nể phục thương yêu mình hơn nữa cơ. Hành động của hắn cuối cùng củng chỉ là bồi đắp thêm cái xấu cho ATử, cái xấu của ATử lại bồi đắp thêm cái xấu của hắn, cứ thế cứ thế mãi ko dứt ra được. Vậy thì hắn đâu có phải là yêu ATử, hắn chỉ là 1 con rối mà thôi, 1 người ít kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc khi ATử vui mà đâu có nghĩ tới tương lai rồi ATử sẽ ra sao nếu cứ thế, cuối cùng thì hắn củng chỉ như ATử mà thôi dc mọi người thương hại hơn là thích thú. Hắn cố gắng tìm kiếm tình yêu đích thực nhưng cuối cùng vẫn ko nhận dc nó qua hành động ATử móc mắt trả lại hắn.
__Ngưỡng mộ chỉ là 1 mặt khác của thương hại mà thôi. Chỉ vì một cô gái mà quên hết bản thân, lầm đường lạc lối, bản sắc ko có, ko có chí khí vươn lên, tồn tại chỉ vì niềm vui của người khác liệu có đáng ngưỡng mộ ?. 3b đang đi vào vết xe đổ của họ Du rồi đấy, liệu 3b có muốn người mình yêu vứt hết tất cả suốt ngày chỉ chạy theo 3b làm trò vui, trò tiêu khỉên cho 3b ?
__Óe, mới đi nhậu về, ý tứ còn lủng củng mong mọi người lựơng thứ nhé hề hề.