Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Buổi sáng , gió thổi nhè nhẹ , lòng người cùng yên bình , nhưng sao thấy mùa thu đến nhanh quá , rồi đông cũng đến theo , từng con gió mạnh sắp về
 
13 tiếng ở bệnh viện. gặp 15 bệnh nhân. phải ở lại trễ để viết 15 patient charts. về đến nhà k0 còn sức đứng nữa. đêm nay khỏi tắm :((. ăn đại cup noodle rồi đi ngủ, 5h phải dậy :((
 
Buổi trưa trời nắng chói , sức sống trong con người trào dâng mãnh liệt , đợi chờ 1 điều mà chưa biết bao giờ nó sẽ đến
 
Tự tiếu, phi tự tiếu
Hỉ, nộ, ái, ố
Vô thường sự.
 
sao em ấy cứ xát muối vào tim mình thế nhỉ
 
Tinh thần là zero, quá oải :(

Tự an ủi mình , cố lên ta ơi :((
 
Điếu thuốc cuối cùng... trước khi đi ngủ :)
 
Anh vẫn hy vọng chiều nay em sẽ ngồi bên anh như buổi trước mặc dù biết là không thể.
 
buồn buồn vì mình người Tàu, chỉ biết nghe nhưng ko biết nói. Bệnh nhân ở BV này đa số là người Hoa. Lúc nào cũng phải gọi tổng đài để dịch. sau 1 ngày mệt mỏi, về đến nhà cảm thấy bực bực. ~_~
 
Muốn được chọc , muốn được nói chuyện vui vẻ như lúc trước , muốn lắm cơ ! Nhưng có lẽ k được nữa rồi bò nhỉ :)) Có lẽ vậy thì sẽ tốt hơn :))
 
mún dc khoác vai cô ấy trên pier lắm cơ, nhưng giờ nghĩ lại mình là gì với cô ấy ???
 
No No NO]
thật chán
..........................................
 
Muốn học cũng k có điều kiện học :(

Ai đó hãy chỉ cho tôi lối đi của tôi đi !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top