Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Cứ đinh ninh định làm việc gì thì thế nào việc đó cũng k hoàn thành

Người ta có câu " nói trước bước k qua " , mình thậm chí còn chưa nói mà đã thành ra thế này , chắc tý nữa phải lật sách ôn lại kiến thức thôi ;))

Lần sau muốn đi bộ sẽ k bao giờ mang dép lào, đi mà giờ về phồng rộp bàn chân , đau chết đc .

Hôm nay tao đi cũng vì mày cả đó , thằng bạn thân của tao :) Dù chưa tới sn mày , chúc mừng sinh nhật :)
 
lại 1 ngày 2/9 ngồi chơi game cả ngày, có lẽ còn tiếp diễn đến 4 năm nữa [..]
 
Đưa em đi nhé, thiên đường của hai đứa mình
Đưa em qua những cánh đồng nơi thảo nguyên ươm nắng
Chỉ hai đứa mình, chỉ hai ước nguyện trở về với nhau...
Đưa em theo nhé, em cần bờ vai anh rất rộng
Đưa em theo nhé một lần dù là trong giấc mơ
Ngày đang rất vội, ngày đang rất vô tình thôi...
Hỡi đêm, đừng trôi mãi...♥
 
Mình đúng là ngu đần nhất thế giới mà :| Nói ra để làm cái gì không biết :-<
 
Có lẽ ta sẽ bỏ thi kinh tế chuyển qua học viện quân sự thôi
Đời chán thế này thì đi lính cho nó nhanh,phấn đấu bằng được Rommel của Nazi
 
Mình đúng là ngu ngốc,... sao cứ bị ám ảnh mãi những chuyện vớ vẩn như thế.
 
rốt cuộc thì vẫn là 1 đứa yếu đuối chỉ muốn khóc
 
Lại rơi vào trạng thái buồn bã nhớ nhung, cảm giác thèm được quan tâm.
Một phần là do chán, nhưng phần lớn là do 1 người thôi, cảm giác thèm được quan tâm đến người ta mà không thể quan tâm được.
Giờ ngồi đó yếu đuối cũng chả có ích lợi gì, thôi thì cứ mạnh mẽ lên và làm những gì mình đã nghĩ, vậy đi cho nó đỡ mệt.

Dìm hàng được đối thủ, ngu gì ko dìm, tại sao phải nhân từ, giúp cho kẻ địch, em càng tức nó anh càng đổ dầu vào, break càng sớm càng tốt, anh nhảy vô :D.
Sẽ không làm người tốt trong chuyện tình cảm nữa, ngu lắm, phải thật nhẫn tâm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại là cái câu bất hủ "xin lỗi em chỉ xem anh là bạn, em đã thích người khác rồi" hình như các cô chỉ nghĩ ra mỗi lí do đó thôi à =))
 
Cảm ơn ông , vì đã cho con cơ hội để có thể gặp lại người ấy ! Dù chỉ trong chốc lát :)

Con người đó , đáng lý ra k nên nghĩ rằng dành cho con người này :) Sẽ cố gắng k quên , dù chỉ 1 chút. Nhớ là cả buổi , chỉ nói mỗi câu "Xin lỗi" .

Tập trung vào , tập trung vào
 
tự dưng hôm nay dính đòn ăn con 0 đau thật, sai từ nào k sai sai ngay từ quan trong đúng là xui :( buồn vãi -> quyết tâm tuần sau xưng phong gửi điểm lại :D quyết tâm quyết tâm
 
giấc mơ thật đẹp , đẹp trong mơ nhưng xấu ở ngoài đời thật, dù vì cũng chỉ là giấc mơ thôi đừng nghĩ tới nữa
 
Sau này , hoặc nói để ai đó hiểu , hoặc đừng nói gì cả . Chỉ tổ rước họa vào thân mà chả nên trò trống gì cả. Nói chuyện hay thảo luận chỉ để trao đổi theo mặt tích cực nhằm đạt đc mục đích của cả 2 bên mà có bên nói chỉ theo 1 phía , mà phía đó luôn nghĩ những gì mình nói là đúng thì còn làm đc gì nữa. Đó không phải là thảo luận , càng k phải là nói chuyện đc.
 
hôm qua là một ngày tuyệt vời,được gặp mặt các chiến hữu thân thiết, rồi dần dần mọi người sẽ ngày càng xa nhau, nhưng những ký ức sẽ còn mãi :x
 
Sao em cứ ốm hoài vậy :-< em có biết mỗi khi em kêu ốm, đau, mệt,... em có biết anh lo lắng thế nào không :-<
-To My Darling-​
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top