• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

Chà, bắt đầu một buổi sáng khá là tốt :x

Bắt đầu học lại Hiragana, chưa xong cái này rồi đã phải ôm thêm cái Katakana --'

Hi vọng hôm nay là một ngày tốt đẹp \m/
 
À thế là bây giờ tình yêu trong sáng nhút nhát ngây dại thưở nào của mình hiện lên dưới dạng một cái đuôi đáng sợ đầy sở hữu à. Quái gở thật =))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái câu con trai yêu = mắt, con gái yêu = tai là sao nhỉ????
vế đầu mình là trai nên hiểu, vế sau nhức đầu
 
tự cảm thấy là mình có tiến bộ
*tự vả vào mặt*
 
cái câu con trai yêu = mắt, con gái yêu = tai là sao nhỉ????
vế đầu mình là trai nên hiểu, vế sau nhức đầu

thì con gái thích những gì người con trai nói ra,thế nên ai mà dẻo mồm giỏi tán tỉnh thì hay có gái theo
giờ thì cái đó xưa rồi,giờ muốn gái theo thì phải "Đại gia"
 
nhàn cư vi bât thiện

vẫn thấy câu này đúng trong mọi hoàn cảnh :-<
 
:bz
buồn quá ~
buồn thật sự :(
 
nghe đâu cũng tiền, cũng xe mới có gái
xh chán thế chắc
 
kết thúc học kì 2, thoải mái ...
 
1 năm rồi. Nỗi buồn cứ nối tiếp nỗi buồn, nỗi đau cứ tiếp gót nỗi đau
Âu cũng là số phận :)
 
Thực ra tôi bắt đầu hối từ lúc mới quá Habubank vài bước. Nhưng vì không có lí do hợp lí để quay lại nên.. =))
 
Thi cử ... (:|

Trời ơi, chán quá 8-}

Hôm nay vào cái viễn cảnh ngồi chơi xơi nước sau khi làm xong bài 3h 8-}
Chết mất thôi X_X
 
hết rồi ... .
 
Buồn quá,từ hôm rằm đến giờ hok gặp em,nhớ em quá!
mấy hôm nay cảm giác chán chường,điểm thi thì kém,ở nhà toàn bị bố mẹ mắng,còn mỗi tình yêu dành cho em là giúp anh có thể cười lên được
 
cái gì vậy trời vừa mới làm lành với em chưa được 2 ngày thì lại giận tiếp ???? thật sự tình yêu của chúng ta là gì đây, đừng giận nữa mà :(
 
Ôi tình yêu của tôi ơi! Đã qua là mưa, bây giờ là mưa nhưng đằng trước có là mưa không thì tôi cũng không biết nữa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Phù, đã quá ... Hết một tuần rồi, yeahhhhhh \m/

Đã sống lại từ cõi chết, thi cử liên miên àk =)

Được cái hôm nay t6 chơi đá banh liên tù tì, chụp goal càng ngày càng lên tay :">
Còn chuyện ấy thì ... chắc để sau đi :">
 
mệt mỏi ...

btw , Con bé chat bằng sign language kế bên dễ thương quá :(( ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top