Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

giả dối giả dối just a fool.................................................
 
feeling blue...lâu quá rồi mới lại bị rơi vào tình trạng này :D hehe
 
Thật sự là chán ***** muốn nói.... mình chỉ đi với bạn mình thôi.. à ừ
 
Anh ước gì những khoảnh khắc ở gần em hok bao giờ chấm dứt.
chỉ cần mãi được nhìn,được cảm nhận tình cảm từ em....dù có thế nào anh cũng chấp nhận!
 
Ừ, tuột mất rồi, buông thôi
Buồn đấy
Hối hận nữa

You're a fairytale that doesn't exist in real life
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại một thứ chả ra gì ,cảm xúc vẫn duy nhất ,thích thì tới ,nếu bị cảm giác mệt mỏi làm phiền thì không nên tiếp :)
 
công việc và tình cảm bế tắc . FML ! :((
 
Tại sao k send mess cho nhau? Sao cứ phải giễu ra chỗ công cộng để mình có thế nhìn thấy :|
 
Mình biết sẽ có chuyện này mà , chết tiệt thật :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thắng mà chả vui gì. :-<
 
Mọi người thì vui vẻ với ngày cuối rồi , sao mình lại k thể thế nhỉ ?

Vì mình có đi đâu , vì mình đã từng bao giờ tồn tại đâu ?

Lại đâm đầu vào game X_X ( hy vọng k nghiện :|)

Quả epic nhất ngày lại là quên đi họp ph , thế mới tài ^:)^
 
Ngày nào cũng cô đơn như ngày nào! Chán chết đi được!
Bây giờ nghỉ hè lên GVN chơi mà hỏi, trả lời trên topic chả thấy mem hồi âm!Buồn quá khổ! Mình chắc bị tẩy chay mất rồi!Cứ như chưa bao giờ đăng ký trên đây!:(
 
Lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng
Làm sao để giữ được bình tĩnh trong giai đoạn khó khăn này
Cô đơn, thật sự cô đơn. Các bạn chắc đang vui vẻ với những dự định hè của mình rồi. Chắc chỉ còn mỗi GVN là nghe mình nói
 
có phải hy vọng của anh chỉ là cục shjt của em ???
 
Lại thêm một ngày.... Where the way for me?
 
sao lúc nào em cần anh giúp đỡ thì em ngọt ngào thế
lúc không cần anh nữa thì nc trống không, nửa tiếng nói được 1 câu

anh muốn xóa sạch mọi thứ về em
nhưng sao mãi vẫn không thể được

đã 6 năm rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
^ sao bạn giống mình thế ??? cần thì ngọt ngào, ko thì trả lời dc 1,2 từ..........chán cái cảm giác này kinh khủng, nhưng khi làm ngơ quay lưng lại chừng 1 tuần thì em lại liên lạc và mình lại mủi lòng rồi quay lại như ban đầu.....
 
Mưa!...
Tâm trạng bây giờ thoải mái thật,hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp ^^
 
Back
Top