Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

lười quá ... có cả đống giấy tờ cần phải làm nhưng ... bệnh rồi ... bệnh lười ... :(
 
Trời ơi trầy đt rồi xót quá :(
Ngày gì mà ngủ 2 lần ác mộng đúng 2 lần luôn vậy

Quả thật trên đời này cái gì cũng cần tiền, mới thiếu tiền đóng có 1 ngày đã bị nói thế rồi, có thể mình nhạy cảm đi, nhưng k thể quá lố như thế đc
 
Tự hỏi. Sống có nên nhân nhượng ? Có nên bao dung ? Có nên quá yếu lòng ? Để những người mình xem trọng , những ng mình cần chả xem mình ra gì ? Nhìn mình dưới anh mắt 1 thằng ngu, đần độn và vô dụng ! Thậm chí nói thẳng là ko đủ trình vào mặt !

Đức ơi ! Mày ko đáng phải bị như vậy ! Họ ko tôn trọng mày ! Thì mày sao phải xoắn ? Mày có là đàn ông ko ? hay là 1 con đàn bà trong lốt 1 thằng đàn ông ? Hãy học cách biết nhục đi. Xong rồi đứng lên mạnh mẽ . Phải cho ~ kẻ đó trả giá thật đắt ! Hiểu ko hả Đức !!!!!!!!!!!!
 
Kiểu này chắc không theo kịp rồi, làm gì thì làm, phải gắng lên thôi :|
 
Cực kỳ nản khi đêm nay và mai phải làm ca đêm, rồi mốt lại trở về ca ngày .. nó quay như dế :-(
 
Đường còn dài... và còn nhiều hơn chông gai...
 
Trời ạ, cứu con! nãy uống coffee cho dữ vào, giờ gần 5 giờ sáng mà chưa bùn ngủ thì làm sao 10h dậy đc :(((
 
Mất mấy tiếng để convert cái đống ảnh định dạng hiếm chết dịch :-w
Bắt tay vào cook 1 bản firmware do riêng mềnh design thôi \m/
 
Thực sự tớ còn yêu ấy rất nhiều

Tớ ko thể hiểu hành động của ấy nữa :(
 
The awkward moment when you recall facts to answer an awkward question, which shouldn't even have been asked.
 
hôm nay tự hỏi em giờ này ra sao,đang làm gì,..................?
 
ngủ trái giờ, thức dậy mệt đừ .. đi tắm đi cày (:|(:|(:|(:|(:|(:|(:|(:|(:|
 
Lại suy nghĩ lung tung <có phải thật sự như mình nghĩ k ?> dù sao nó vẫn khiến mình mệt mỏi khá nhiều.... và cũng biết đc quyết định của em :)

Không thể nào có chuyện Thời gian chỉ là vấn đề con số đc !

______________________________
Ngày quái gì mà bực mình kinh khủng....
 
móe, ngồi mấy tiếng đồng hồ để flash cái firmware thì lỗi lên lỗi xuống, cuối cùng cũng có bản ổn định, nhưng lại mất công mod lại. thôi thì cố gắng vậy :(
 
Lúc nào mình cũng chậm vài bước , chỉ muốn hôm nay như kế hoạch đã định rồi cuối cùng cũng k đc :)

_____
Tự dưng thằng anh xóa fb , tò mò cách xóa 1 cách lạ kỳ :-s
 
thôi để tương lai quyết định vậy :) cố gắng yêu nhiều lắm nhưng em còn tương lai của em, liệu trong 10 năm nữa em CHỈ VÀ MÃI MÃI thuộc về anh
anh ích kỷ, anh chẳng muốn ai đụng chạm đến tấm thân bé nhỏ của em nhưng cuộc đời mà em, anh mong rằng anh đặt niềm tin vào em thì mong em sẽ trân trọng niềm tin của anh và phải cố gắng đấy nhé, anh tin em :)
HLKK <3
 
Lòng đã lỡ yêu người không nên không thể yêu, vì đã lỡ yêu giờ đây ôm bao sầu hờn.................!
 
Trời ơi sao xui quá vậy nè. :(( :(( :(( Đã nghèo còn mắc cái eo của con heo trên đèo. :(( :(( :(( :(( :((
 
Đã nói và có thể đã có được em rồi, niềm vui không thể diễn tả được.
Chờ em đọc xong thư tình mình viết rồi nt vậy, nếu em ko nt cho mình :D.
Nói sao ta, có vẻ bây giờ em ngoan hơn nhiều gần 12h mà vẫn nt cho mình, kiểu này ngày mai đi MHX với con mắt thâm quầng như con cú à.
Mình thích như thế này nhưng kiểu này em mà nằm 1 chỗ là mình bị xử thẳng luôn chứ chẳng chơi :D.

p/s: Mobifone cho xin cái alo 24/7 nào :D. Không thì tiền đâu mà gọi điện trời.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top