Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

Anh tiễn em đi... ra nơi xa ngàn dặm. Em lặng im không lên tiếng...
Khoảng thời gian im lặng...có lẽ không nên tồn tại một tình yêu quá xa xôi...
Anh tiễn em đi... đến tận nơi chân trời. Có khi nào em vẫn còn nơi đó...?
Tiếng đàn từ đâu vọng lại. Sinh tử nào có thể đoán trước đc......cả cuộc đời này, anh sẽ đợi em.
 
Nói cho tôi biết đi , tôi phải làm gì đây

Ước mơ của mày là gì , sao mày k biết ?
 
Chúc hôm nay em thi tốt, để khi về, mặt em rạng rỡ 1 nụ cười.
Chúc ngày mai em đạt kết quả tốt, để khi cười, em cảm nhận được hạnh phúc của mọi người quanh em.
 
ko ngủ đc là thế éo nào :((
 
Tự tiếu, phi tự tiếu!
Hỉ, nộ, ái, ố
Vô thường sự.
 
happy birthday to you dear :D lonely like alaway :)

Đã 25 rồi đấy. chục năm nay, năm nào cũng như năm nào, luôn một mình ngày hôm nay....
 
1-1 rồi, cố lên U-21 Tây Ban Nha ơi :X!
 
happy birthday to you dear :D lonely like alaway :)

Đã 25 rồi đấy. chục năm nay, năm nào cũng như năm nào, luôn một mình ngày hôm nay....

HP birthday to U . 25 rồi , nên xây dựng 1 gia đình đi :)
 
Sợ có người nói từ "chết":)

Đầu cứ ngân nga giai điệu lời hát nhưng lại k thể biết bài nào và nghe làm sao ...

---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:14 ----------

R.I.P yên nghỉ nha thầy, con sẽ nhớ thầy lắm :((

Đúng là k tin đc mà :((
 
happy birthday to you dear :D lonely like alaway :)

Đã 25 rồi đấy. chục năm nay, năm nào cũng như năm nào, luôn một mình ngày hôm nay....

Lonely like always. Lớn rồi nhiều cái phải lo lắng, để tâm hơn nhiều ngồi 1 chỗ mà than bạn à.

HPBD.
 
:) Mỗi ngày lại có 1 niềm vui, niềm vui hôm nay là tôi ko phải một mình :)
 
Mỗi ngày có 1 niềm vui, hôm qua vui rồi, hôm nay sẽ có gì vui nhỉ, la la, chờ đợi chờ đợi...
 
Trời lạnh rồi.........mưa rơi rồi.......em đi rồi......
đã rõ rồi.......tình yêu của anh....... đã mất rồi
Những chiếc lá rơi trên mặt hồ......ngủ thiếp rồi
Muốn từ bỏ......bỏ không được......lệ tung bay....
em nhìn đi......em nhìn xem.......nhìn chẳng thấy.........
anh giả vờ như quá khứ ấy không quan trọng
nhưng nhận ra bản thân chẳng giả vờ được

Nói lời tạm biệt mới nhận ra rằng là vĩnh biệt
Anh không thể mất đi nụ cười của em như thế này....
thỏi son ấy nằm nơi góc bàn chờ đợi
nhưng em và anh không tìm thấy
nếu để anh ghánh thay số phận này cho em, có phải tốt hơn không

Nói lời tạm biệt mới nhận ra rằng là vĩnh biệt
liểu anh có thể nén nỗi đau và ngăn cho lệ không rơi....như thế này mãi ?
em hứa sẽ bên anh cho đến khi đầu bạc
anh tìm sự vĩnh hằng ấy ở đâu ?
được ôm em trong vòng tay lần nữa......dù chỉ 1 lần thôi cũng đủ.......

Nụ cười của em....những điều tốt đẹp của em
trong tâm trí anh......quay cuồng mãi
bàn tay anh.....không thể quên......sự ấm áp của tay em
Tim anh tan nát....có nhặt lại cũng không tìm lại được nhịp đập ngày nào
hân thể anh đắm chìm trong quá khứ.......chẳng còn sức trốn chạy

Nói lời tạm biệt mới nhận ra rằng là vĩnh biệt
liểu anh có thể nén nỗi đau và ngăn cho lệ không rơi....như thế này mãi ?
em hứa sẽ bên anh cho đến khi đầu bạc
anh tìm sự vĩnh hằng ấy ở đâu ?
được ôm em trong vòng tay lần nữa......dù chỉ 1 lần thôi cũng đủ.......
 
ngày nào cũng như vậy sao .....
 
muốn nói chuyện với nhau nhưng sao khó quá :')
 
[spoil]Thế là qua sn của anh rồi em nhỉ , 24h của ngày này năm trước sao khác ngày này năm nay quá :)

Lúc đó anh dường như trở thành cái bóng của chính mình , k ai biết anh , k ai chúc mừng vào cái dịp đặc biệt 1 năm chỉ có 1 lần của con người , thế là anh có em kề bên :)
Em còn nhớ k ?Anh nhớ lúc đó anh đã chia sẻ 1 nửa điều ước của anh cho em và em ước sau này có 1 mái ấm gia đình thật hạnh phúc , và 1 nửa điều ước của anh là muốn điều ước của em thành sự thật ... (Giờ thì tốt rồi , anh nghĩ thế , mỉm cười thật nhiều nhé)
Còn bây giờ ,anh lại k biết chia sẻ điều ước của anh với ai và cứ thế từng giờ trôi qua mà anh chẳng kịp ước gì cho bản thân vào dịp này . Mặc dù giờ đây , trên trang xã hội của anh có nhiều người chúc , trong game cũng đc mọi người chúc , nhưng chỉ 1 thứ anh chắc mọi người sẽ lại chúc và anh k muốn động vào đó là yahoo của anh :) Cũng với cái yahoo này , ngày này năm trước anh có em an ủi nhưng giờ đây dù có đc mọi người chúc thế nào anh vẫn cảm thấy nó "trống vắng" đến lạnh người :)

Dịp gần đây , anh k tài nào k suy nghĩ về chuyện trước đây và nó cứ ám ảnh từng ngày :) Anh biết mình nên bỏ cuộc từ rất lâu rồi , dù cho em có cố gắng quay trở về lúc nào đi nữa , anh vẫn k tài nào chịu đc . Bởi vì anh là anh và anh cần thời gian để trưởng thành hơn để cho người con gái thứ 2 hoặc 3 anh yêu thương sẽ k như bây giờ .

Baka :)[/spoil]

Ừm thế là sinh nhật của mình đã đến và đi :D Mình nhớ lần đầu tiên mình viết bài ở box Tâm Sự topic Nhật ký này cũng là bài chúc mừng sn mình :) Vui lên nhé ta ơi
Hiện tại là năm cuối rồi , phải ráng phấn đấu để đậu đại học , k làm phụ lòng mẹ mình :)

Vẫn biết đoạn đường phía trước còn dài và nhiều trắc trở , ta vẫn sẽ bước đi , hy vọng trái tim cho ta đủ sức mạnh để đi tiếp :)

KEEP MOVING FORWARD :D

24-06-2010 ~ 24-06-2011
 
Chỉnh sửa cuối:
Có lẽ anh chỉ làm phiên em mà thôi, anh nên đi khỏi cuộc đời em chăng?
 
Đừng cho cái gì thêm hư nữa. [-0<
 
Back
Top