Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

hy vọng mọi chuyện tốt đẹp :)
 
CŨng như lúc em nói rằng em ko yêu anh, làm thơ tặng người khác nhưng khi anh nói yêu người khác, em ko tin và vẫn cố níu kéo và níu kéo thành công.
Giờ em nói yêu người khác điên cuồng, anh cũng ko tin. Vì như em đã biết, lần này rồi lần khác, không có lần nào "chia tay" là vì không còn yêu nữa cả.

Và một lí do rất quan trọng, đó là người duy nhất anh tin đã từng nói em trông rất xinh khi buộc tóc là anh. Vì giờ cắt tóc ngắn trông đã đẹp rồi, thì làm sao một thằng mới quen có thể nghĩ đến lúc em buộc tóc lên nữa :))
 
Chỉnh sửa cuối:
haizz, dạo này sao cứ có cảm giác ko lành hoài thế này :(, hy vọng là sẽ ko có chuyện gì :(
 
@___________________________________________________@
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy bạn ơi, có 1 tí nhờ vả. Đầu tiên là chúc mấy bạn 1 đêm zui zẻ hay là 1 sáng tốt lành. Mình chỉ muốn nhờ mấy bác like 1 cái comment trên FB thui.^^ Mấy bạn vào trang này http://www.facebook.com/VietnamHP và tìm cái stt đầu tiên (về cái cuộc thi máy tính Folio 13), mở phần comment ra và tìm post của Hưng Dương Hoàng like dùm mình 1 cái nha. ^^ Thank nhiều. ^^ Tại nó nói là ai được nhiều người like thì có giải nên mới phiền xíu đó. ^^ 1 lần nữa thank dù nếu chỉ đọc qua thôi. Mình đang bị dẫn trước nên rất là tuyệt vọng, nếu mấy bạn có thể dành 1 chút time để giúp thì thật lòng cảm ơn.
 
Đúng là chả thấy ai ngu ngốc như mình, biết là sẽ làm mình càng thấy đau hơn nhưng vẫn cứ cố chen vào cho bằng được, để làm gì chứ ? Để thấy người ta hạnh phúc sao hay để thấy người ta chẳng coi mình là gì :))

Nhưng mình chẳng sợ, ừ đấy , đau hơn thì sao nào, chẳng phải rồi mình sẽ chai lì với những cảm xúc này sao? Chẳng phải đây là điều mình vẫn muốn sao ? :)) :))
 
nắng lên, thấy yêu đời hơn, ước j có 1 cánh đồng hoa cúc trước mặt
đi làm thôi
mơ mộng 1 chút giữa h nghỉ trưa :(
 
dương ơi là dương sao mày ngu thế. tại sao ko biết nắm lấy cơ hội tại sao lại biến nó thành nông nổi như thế này. tạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao :((
Lại làm cho tình hình thêm tồi tệ hơn .
muốn đấm vào mặt vài cái cho đỡ tức quá :(
 
Sao tự nhiên thấy lo vậy, nhỏ giỏi nhất lớp lại chọn trường thấp, trong khi mình học hành chả ra sao lại thi Luật.

Chỉ muốn sau này có thể lấy lại công bằng cho người khác, để cho họ k chịu cảnh thiếu công bằng ở bản thân.

Còn những người mà hôm nay cười mình, xem thường mình thì đợi đi. Mình nhất định làm đc.
 
Nói thì dễ, đến lúc làm thì ...
 
Khi thể hình không còn là điểm mạnh :)
 
10 tháng rồi .......
Anh nói " anh yêu em" nên em đã tưởng rằng mình đã có được vị trí quan trọng nhưng giờ thì em biết rằng Anh sẽ chẳng bao giờ quên được người đó hay ít ra e không phải là người có đủ sức mạnh làm điều đó
................. mọi thứ quá mệt mỏi
........em ước rằng mình có đủ dũng cảm để từ bỏ anh
................Em yêu anh
 
Đời người được mấy lần 10 năm?
Đời người mười năm được mấy lần?
Ta
Ta đợi người, đợi 10 năm rồi
10 năm sau, ta vẫn đợi...
Đáng không?
Đáng không?
Ta, ta không biết....
Ta, ta vẫn đợi.

Đời người như chiếc lá xanh
Tình người như chiếc lá vàng thu
Lá rơi, người đợi, tình lướt theo gió
Người thương, thương lấy chính mình
Còn ta, cô đơn lẻ bóng mỗi đêm về

Đáng không?
Đáng không?
Ài...

Chút tâm sự 8/3...
 
Vậy là vẫn phải treo máy sao :((


Tắt máy ;)) Kiên trì FTW
 
Chỉnh sửa cuối:
I'm not okei ,okei...

I'm not okei ♫
 
She said aloud that when she was in that cafe, with me, she finally found peace after weeks.
And then she was unable to sleep 2 days after our meeting.
I'm really mindfucked. Is the situation really as bad as she, while looking at me, felt peace imagining another guy? 8-|
 
Chỉnh sửa cuối:
Có bao nhiêu niềm vui giữa đời ?
Có bao nhiêu nụ hoa tươi thắm ?

Kéo đi kéo đi mất rồi :D
 
Dần mất đi 1 thứ gì đó thuộc về cảm xúc
 
Mong thời gian qua nhanh tí để có thể dc nhìn thấy em :)
 
Back
Top