• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

nghỉ hè :|

mấy ngày nay thấy chán nản quá, cảm giác cuộc sốn chả có mục đích, dù mục đích nó to lù lù ra.

Viết 20 điều hạnh phúc của bản thân, dừng lại ở điều thứ 17, chợt nhận ra rằng hạnh phcus vs mình thật giản đơn đến đ thể đỡ dc :| và quá đơn giản...


Phewwww, thôi, ập trung vào ước mơ đi nào :D cố gắng lên, ngủ dậy rồi mọi việc sẽ khác
 
Những rắc rối, những chán nản, dồn dập, sao tôi ghét con người đến vậy? Giá như được sống có 1 mình trên đời, với những gì mình thích, những người mình yêu, những giấc mộng được đạt thành. Dẹp đi cái cuộc đời tủn mủn, vô nghĩa này.

---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:08 ----------

điều gì có thể cứu trí óc mình đây?
 
Sắp học xong cao đẳng, giờ lo cày cái bằng TOEIC để tốt nghiệp . Nhưng sao tương lai thấy mù mịt quá
 
Đau... ko chỉ là nỗi sợ cuồn cuộn trong lòng... mà còn là sự trống trải ko gì bù đắp được...
 
Mình chỉ biết, là mình thích hắn.
Và mình cũng biết, có những tình cảm tuyệt đối không thể nói ra.
 
Hôm nay mệt, buồn, có thể thêm 1 chút xấu hổ vào :)

Hôm nay lại yếu lòng. Lại bị người khác nói nặng nhẹ.

Có những thứ tình cảm k thể nói ra...

Hôm nay cảm ơn 2 người nhé, 1 người sẽ là "bạn thân", 1 người mãi là bạn thân :)
 
bỏ hết , chả quan tâm , tới đâu thì tới :6cool_beat_brick:
 
Một ngày dài, thật sự là quá dài với mình. Đủ chuyện xảy ra. Nhân quả báo ứng cứ thế mà đủ.

Toàn những lỡi nói làm đau lòng nhau, thôi thì nhu nhược. Chẳng thể giải thích vì chả còn cái gì giải thích nữa. Tới đâu tính tới đó đi.

___________________________________

Cái vòng lẩn quẩn này biết bao giờ mới kết thúc :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là sắp hết ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình rồi :)

Chúc mừng sinh nhật nhé, sinh nhật vui vẻ.
Bao nhiêu chuyện buồn vui lẫn lộn cả vào nhau :))

---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:44 ----------

Vậy là sắp hết ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình rồi :)

Chúc mừng sinh nhật nhé, sinh nhật vui vẻ.
Bao nhiêu chuyện buồn vui lẫn lộn cả vào nhau :))
 
You are no 1 :| Show them...
 
rồi điều tốt đẹp sẽ đến với em :)
 
Chúc bạn mỗi sớm mai thức dậy ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
 
tự nhiên chán ...........................................
 
Nhức đầu quá, ngu hoá quá :(( sáng mai ráng dậy sớm mới đc...
 
Gió ...

có xóa bao niềm đau ?
 
buồn nhiều lắm, phải chi lần đó mình mạnh mẽ hơn thì bây giờ có lẽ đã khác. Càng ngày càng lấn sâu vào rắc rối, chia tay thì chắc chắn đời em sẽ buồn khổ lắm, nhưng cứ như thế này thì chúng ta càng gây đau khổ cho nhau thêm thôi. Phải làm sao đây ??? ai đó giúp mình câu trả lời đây.....................................kooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Thế là xa 1 lớp rồi, cảm giác nó sao mà xót xa quá.... Bao nhiêu ấn tượng lùa về, cảm ơn Thầy vì đã dạy cho con. Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi, xin lỗi vì nhiều lúc tôi quá nhu nhược.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã là số ...thì đừng cưỡng .
 
Mọi thứ thật sự tệ như vậy sao ? :( Hãy cố gắng lên nhé, rồi sẽ qua thôi :)
 
Back
Top