• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Cố lên, cố hết sức mình lên.....
 
Em ra đi như nhà vắng chó :8cool_cry:
Bát cơm thừa biết đổ cho ai :9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lỡ cua bạn gái thằng bạn....biết làm sao đây :-s
 
Có lẽ mình cũng muốn đc sống trong không khí đó 1 lần. Chả phải là gì, nhưng đc vui bên bạn bè của mình, thầy của mình. Có ý nghĩa lắm chứ. :)
 
*** chán lắm rồi *** ức chế ***

nghỉ *** nó đi cho nhanh

%*(%^&$&^(#S^&)&
 
Chúc thằng em quả này đại công cáo thành.
 
đôi lúc mình tự nhủ, ý nghĩa cuộc sống là gì nhỉ, hạnh húc đối với mình là nhỉ

hạnh phúc vô chừng vô vời quá, đôi lúc thật đơn giản, nhưng đôi khi lại thực sự khó khăn biết bao...


dm chán kinh =))
 
Nhẹ như gió ...
 
Hiền quá người ta cứ chửi mình ngu, bỏ bớt cái tính đó đi thì có người lại bảo "cu tuong h hien lam" :(
 
có lẽ tớ lại càng thích cậu hơn rồi. Mặc dù tớ biết, người đến sau như tớ làm gì có hi vọng.
Cậu biết ko, khi nhìn cậu thẩn thờ nhớ người yêu xa, tớ thương cậu lắm và cũng buốn lắm. Nhiều lúc tớ chỉ muốn vượt qua cái giới hạn tớ đặt ra giữa tớ với cậu, quan tâm đến cậu và che chở cho cậu, Nhưng cứ mỗi lần nhìn về phía cậu, tớ biết... tớ chỉ có thể đứng sau bức tường vô hình này... chúc phúc cho cậu.
 
Cảm giác thật khó chịu,chẳng lẽ chỉ là những hứa hẹn,kế hoạch chỉ là để cho vui thôi sao????
 
Cho mọi điều tốt lành sẽ đến ngày mai.

Cần 10đ Hoá thôi :))
 
mib3 hết chiếu rồi

vì theo đuổi e tôi đã tạch 1 môn, điểm chác bê bết, cuối cùng vẫn ko ăn thua...

Nghĩ lại thấy thật ngu dốt =))
 
Là phúc hay là họa ... ?
 
Iu str8 thật là khổ mà không thể nói ra mình iu người đó còn khổ hơn, haizzzzzzzz >.< :( !!!!!!!
 
Ngủ rất nhiều ...
 
chán quá, chơi game hoài cũng chán >"<
 
cuộc sống vốn thế đầy rẫy lo toan và tính toán
 
Back
Top