- 5/12/08
- 2,058
- 41
tối mặt tối mũi mỗi ngày, chỉ mong sao có một cuộc sống khấm khá hơn, nhiều tương lai hơn, nhưng có người đéo hiểu cho mình. ĐM trên đời này làm đéo có cái gì là ổn định, thế nhưng cái tư duy ngu học lúc đéo nào cũng chỉ mong ổn định ổn định, quá mệt với công việc rồi lại còn ép phải ổn định.
ôi nghịch cảnh cuộc đời, chán nản, thực sự chán nản, mọi thứ mình làm ko được công nhận, nếu là xã hội đã đành, đây lại còn chính là người thân yêu nhất, quan trọng nhất, nhưng vẫn éo bao giờ hiểu cho mình. Bảo sao, không bao giờ chia sẻ được, không bao giờ tâm sự được, nói lời nào cũng là như đặc sản đổ xuống cống, chẳng quan tâm cái mẹ gì, cứ khăng khăng một mình mình là đúng, mình là nhất, quan niệm của mình là vô địch, là quy chuẩn của xã hội. thế thì cuộc đời làm đéo có ai khác biệt với ai, tất cả cùng đi ăn xin hết
cãi xã hội này dậy 1 triệu người giống nhau, và cũng yêu cầu 1 triệu con ngườip hải giống y hệt nhau, một thằng khác thì thằng đấy đéo phải là người, chán nản vô cùng, muốn chết mẹ đi cho xong
ôi nghịch cảnh cuộc đời, chán nản, thực sự chán nản, mọi thứ mình làm ko được công nhận, nếu là xã hội đã đành, đây lại còn chính là người thân yêu nhất, quan trọng nhất, nhưng vẫn éo bao giờ hiểu cho mình. Bảo sao, không bao giờ chia sẻ được, không bao giờ tâm sự được, nói lời nào cũng là như đặc sản đổ xuống cống, chẳng quan tâm cái mẹ gì, cứ khăng khăng một mình mình là đúng, mình là nhất, quan niệm của mình là vô địch, là quy chuẩn của xã hội. thế thì cuộc đời làm đéo có ai khác biệt với ai, tất cả cùng đi ăn xin hết
cãi xã hội này dậy 1 triệu người giống nhau, và cũng yêu cầu 1 triệu con ngườip hải giống y hệt nhau, một thằng khác thì thằng đấy đéo phải là người, chán nản vô cùng, muốn chết mẹ đi cho xong
