• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Bài làm về chủ đề Digital marketing. Giáo viên hướng dẫn (một Phó Giáo sư Tiến sĩ) bắt sửa lại hết thành Marketing kỹ thuật số ^:)^
Thôi cứ vậy đi để cho giáo dục thụt lùi.
 
Có hội ngộ, ắt sẽ có chia ly, chỉ là sớm hoặc muộn. Đó là những ngã rẽ của cuộc đời mà chúng ta chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều lần. Vì vậy hãy hết lòng, yêu quý, sống tốt, trân trọng, giữ gìn khi đang còn hội ngộ. Và cũng hãy biết chấp nhận, an lòng, bình tâm, hoan hỷ khi đến lúc buộc phải chia ly. Học cách sống hết lòng và biết buông xả đúng lúc, chúng ta sẽ không tự làm khổ mình .
 
77 ngày nữa thôi
 
bế tắc vãi l...
 
Hnay lại trống rỗng, cảm thấy tự ti. Gần 30 rồi mà vẫn cơm áo gạo tiền, nợ nần, k dư đc đồng nào.
Đôi lúc cũng mong lung k biết rằng có đang đi đúng hướng không, kể cả chuyện tình cảm lẫn công việc. :6onion17:
 
Hôm nay nghe 1 vài clip a Hiếu mới thấy mình quản lý tiền nong tệ quá. Toàn những lỗi sơ đẳng.

Uk, từ h sẽ có kế hoạch chi tiêu tốt hơn.

Để xem chuyến đi vào SG nào.
 
Càng ngày càng hiểu rõ tại sao một số người lại chọn kết thúc cuộc đời này. Đặc biệt là những trường hợp như Robin Williams (RIP)
 
Hnay lại trống rỗng, cảm thấy tự ti. Gần 30 rồi mà vẫn cơm áo gạo tiền, nợ nần, k dư đc đồng nào.
Đôi lúc cũng mong lung k biết rằng có đang đi đúng hướng không, kể cả chuyện tình cảm lẫn công việc. :6onion17:

Chuyện này ổn thì kéo theo chuyện khác ổn thôi thày, còn không, khó lắm
 
Chuyện này ổn thì kéo theo chuyện khác ổn thôi thày, còn không, khó lắm
cố gắng cân bằng mọi thứ, mà càng cố càng càng rối !luoi
 
cố gắng cân bằng mọi thứ, mà càng cố càng càng rối !luoi

Chúng ta không đủ sức để làm 3 thứ cùng một lúc đâu.
 
Đây chắc là lần thứ 2 mình viết trong này sau hơn 10 năm. Lần nào cũng là vì đau trong lòng, cảm giác như cả cuộc đời mỗi lần phải chọn lựa đều là chọn sai, chưa một lần nào đúng cả !khoc2
 
I am your, your imagination

 
nay có bé sn97 kết bạn zalo nt làm quen
ủa hay nha, hỏi ở đâu sao biết số kết bạn vậy, bảo là phần gợi ý kết bạn zalo ?
ủa sao có thể kết bạn như vậy đc luôn á, ngó qua trang cá nhân toàn stt than thở , cô đơn 1 mình..
haiz, block cho lẹ
 
Tính lập topic riêng nhưng thấy có vẻ đưa vào đây hợp hơn.
Vấn đề là vầy, mục đích sống là gì? Nếu k có thì làm sao để tìm được mục đích sống?
Như mình hiện tại có công việc để nuôi cuộc sống và đam mê thuỷ sinh. Hiện tại thì mình chỉ biết kiếm tiền từ công việc chính (tài xế), cũng k thật sự yêu công việc 100%, nhưng đã làm thì làm cho đàng hoàng chứ k có hời hợt. Đối với mình công việc chỉ là công cụ để kiếm tiền nuôi cuộc sống và đam mê.
Có người thì bảo sống như vậy là sống k có mục đích. Vậy theo mọi người, sống có mục đích là như thế nào?
 
mỗi người một cuộc sống. ai cảm thấy họ có mục đích sống "cao cả" hơn mình và cần phải dạy mình về điều đó thì nên mời họ đi tìm người cùng chí hướng mà chơi đi thánh thú à.
còn mục đích sống của riêng mình đơn giản chỉ là được thấy mấy đứa mình ghét bị hành thôi. :))
 
Back
Top