Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Bực.

Mất cái đĩa May30 rồi.

Bực quá .. Bây giờ bảo hắn chép lại hắn sẽ giết mình chết :((
 
Tí nữa đi học rồi , mà thôi năm nay ráng học , bỏ bạn gái ra sau sự nghiệp đi :|
 
Hôm nay ở nhà có 1 mình :(
chán quá (:|
 
Bực .

Cáu .

Muốn chửi dễ sợ .

Tsb chúng mày b-(
 
Đóng góp 2 review... rũ rượi ...
 
Họ ko bao giờ nhìn nhau, nhưng họ phải cùng nhìn về 1 hướng, và thực tế thì....chẳng có cái gì hoàn hảo, chính sự không hoàn hảo lại làm cho nó trở nên hoàn hảo đó.
Em biết :))

Thực ra câu nói này mang một ý nghĩa khá mỉa mai.
Hai người khi nhìn vào nhau càng lâu sẽ càng thấy được những mặt trái của người kia. Hầu hết mọi người không đủ niềm tin để vượt lên trên điều đó, ngay cả những cặp vợ chồng. Do đó mà tình cảm dần nhạt nhoà và chẳng có thứ gì còn gọi là tình yêu vĩnh cửu hay cặp tình nhân hoàn hảo như họ từng hứa hẹn nữa.
Vì thế xét trên một phương diện nào đó, cặp đôi đứng trên lớp kem bơ và k bao giờ nhìn nhau có thể sẽ là hai người ở bên nhau trong tình yêu mãi mãi, bởi vì họ không bao giờ thấy được bên bóng tối bên trong người kia là như thế nào...
Tớ biết mà. :))
 
Thật là chán nản khi nhìn cái cảnh có những con người nói dối ko biết ngượng mồm (:|
 
hôm wa xem 1 trận replay 1 trận IH , thú thật chẳng thấy hay ở chỗ nào cả , mà thấy toàn lỗi , để bữa nào vào so tài cùng ae xem trình mình đến đâu , có khả năng go pro 0 8-> , dù gì đó cũng là ước mơ của mình :))
 
(Gọi là bạn gái không đúng, gọi là gái thì không được, gọi là con gái đi)
Con nhỏ này bán căng tin, chẳng biết nó có ý đồ gì với mình không, mà nó đt hỏi anh đi uống nước không.
Ừ thì đang buồn tình nên đi thử.

Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo. Với tui đúng thiệt. Nếu nó không đúng thì tui đã không nhắc lại rồi, và vì đến giờ chưa có bạn gái.
Đứa mình thích nó không thích mình, nên nãy tui cũng định thử coi có nên ăn thịt cá sấu không, nó thì da trắng, thân hình 6 điểm (có ngực, nhưng chắc có 1m55) nhưng mặt mũi xấu. Nghĩ đến cưới ngay 1 con vợ xấu sáng ngủ dậy tưởng ma chắc kiểu này sống không có thọ lâu. Cho nên bỏ ý định thịt. 6 năm tính từ 2003 đến giờ, chẳng lẻ 1 2 năm nữa không được. Lỡ kén rồi, giờ chọn cho vừa ý.
Chơi thì sướng mà lỡ để lại hậu quả cũng hơi mệt. Mà cũng chẳng phải vừa ý. Thôi bỏ
 
Con đường ko có đường trở lại nhưng thật may mắn nó lại là con đường tốt nhất. :))
Với lại, "who can say where a road goes?" :))
Ai bảo ko có đường cắt nhau. :))
Nếu đã được sắp đặt để đi con đường này thì sẽ có đủ sức lực, can đảm để đi tiếp thôi. :))
Đi một con đường để biết khi nào nó kết thúc cũng hay mà. :))
Prepare for a crossroad. :))
 
Không ồn ào, không náo nhiệt, hôm nay mới thực sự là được đi chơi đúng nghĩa với những đứa bạn...
 
mún đi học thêm nữa.. mà toi tiền rồi :|
 
Em quý trọng quà anh tặng, yêu em lắm :-* @};-
 
crying....................................................................
 
giận em lắm

em khiến anh chẳng biết phải làm thế nào nữa :((
 
Hút thuốc nhiều đau họng quá, hứa với e là ngày mai bắt đầu bỏ thuốc..........
Không biết là có làm đc không đây, haizzzzzzzzzzzzzzz
 
mỗi ngày trôi wa lại càng yêu em hơn dù cho bất cứ lý do jì
tự nhiên nhắc lại chuyện cũ,thấy nhột ghê á :-??
thôi cứ cố gắng vậy
 
Back
Top