Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á

Muốn hét thật TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO , muốn gào lên á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á


Muốn đốt thuốc , cho cái cảm giác độc hại này nó làm ấm lòng .........................


á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á
 
chỉ toàn là buồn chán :(( :(( :(( :(( :((
 
alrite, goin' to sleep.....
nothing to lose
 
Mệt và đau đầu. Phụ nữ phức tạp thật :(
---------------------------------------------
 
nằm giữa thành phố
Ôm em
ngủ dưới tán lá già
gió rì rào
rì rào
yêu em mà không dám nói
đành ôm hoài niệm mà đi vào dĩ vãng.
 
Đau đầu, chóng mặt, nóng trong người :-w
 
Hức hức, mua trúng cục USB rỏm, khốn nạn :((
Mua trong nhà sách, nó bán 130k cục USB 8gb của Transcend (TS8GJFV30), nhưng ai ngờ nó cùi đến thế, chép file lâu lắc =((. Nhà sách chơi đểu =((
Tí nữa chắc phải mua cái USB4gb giá 338k của Kingmax quá :((
Tự nhiên mất 130k lãng nhách =((
P/s: "Ham rẻ" :((
 
Hôm qua bạn ấy check blog mình có 1 lần mà hôm nay vô server, bắn như lên đồng, k\d 86-36. =))
=))
 
muốn thay đổi sao khó quá cuộc đời ko đơn giản như ta nghĩ
 
Tự nhiên hạnh phúc đến lạ :'>

Tự nhiên vui đến lạ :'>

Tự nhiên .... :'>​
 
Tối nay đi chơi lễ :">
Ngày mai đi chơi tiếp.
Ngày mốt cũng đi chơi tiếp luôn.
Là lá la.... Vui.... :D
 
Ngày hôm nay hạnh phúc lắm íh .

Ngoan lắm íh .

Thích vào " Hạnh phúc " để say :'>

Nhưng mà cuộ̣c sống thì ít có cái gì hòan hảo và xinh đẹp như mình mong muốn nhỉ ? Ngó lại ? Ta làm tổn thương gì ai ở cái 4r này ? Có những con ch-ó rỗi rãi cứ mà đi đâm ngang . Tính làm cho ta đau à ? Mơ đi .

Sinh ra mà suốt ngày làm thế để r người ta mắng vào mặt k biết nhục hay sao ấy . Buồn cười :))

Tâm trạng k tốt . Người gì kì .Có vậy cũng khóc . Ngốc thế .
 
!!!!!!, blog yobanbe mới tạo như shờ ít, giao diện khó chỉnh mún chết :-w:-w:-w
 
Hôm qua đi mưa có một... xíu. Hôm nay ngồi chơi có một... xíu. Giờ bệnh. =((

Nhưng mà bù lại đc nói chuyện với anh. Vài câu vu vơ thôi nhưng cũng vui lắm anh biết ko? xD
 
vào quán uống cà phê gặp nhóc, nhắn tin trêu với nhóc vui hơn nói chuyện với người đó. Nhóc tưởng mình vui vì bên người đó. Không đâu nhóc. Bạn bè với nhóc vui hơn, cười suốt
 
Ngày hôm nay mình đã gặp lại Aklesi (hay là Aksile nhỉ?) ở phòng tập.
Có lẽ là đã 2 tuần rồi.
Mình đã rất mong gặp lại, từ khi về lại đây đến giờ.
Ngày hôm kia không gặp, ngày hôm qua cũng không. Bởi thế nên mình đã rất mong.
Cuối cùng thì cũng đã gặp lại.

Aklesi có nét nào đó rất giống Sebastian. Là hồi đầu thấy thế.
Hôm nay nói chuyện thì không thấy như vậy nữa. Aklesi là Aklesi, còn Sebastian là Sebastian. Chỉ có đẹp trai thì vẫn giống nhau lắm. :p
Mình nói với Hằng là tay của Aklesi rất ấm. Hằng hí hửng "Uầy, đã nắm tay rồi cơ à?".
Bảo không, hôm trước chỉnh cái máy không được nên Aklesi ra chỉnh giúp, có lúc vô tình chạm vào thôi. Hằng nghe thế còn cười lớn hơn nữa, "Khiếp, thế thì còn lãng mạn ác!".
:p
Mình thì có lẽ sẽ không muốn nắm tay Aklesi.
Mình đang rất kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, chờ cơn say nắng này qua đi. Giống như với Huang Shen hồi xưa.
Chỉ cần là bạn thôi. Mình chỉ cần như vậy.
Không hơn.
 
vãi chán ới cái group cùi pắp /:), nhớ nhà kinh T___T
 
cô đơn làm gì cho hết cô đơn =((
 
Á thằng bạn post sếch lên forum trường mình :o
update: nó đã quy tiên =))
 
Dạo này chẳng thấy cậu mặc mấy bộ kiểu kia nữa. Buồn quá đi! :(
Hồi trước thấy đẹp ko dám khen. =(( Giờ chẳng mặc mấy bộ đó nữa để mà khen. =((
 
Back
Top