- Ko ngủ đc, cố nhắm mắt rồi mà trong đầu tràn ngập suy nghĩ về e T_T buồn, thất vọng về bản thân, lòng nặng trĩu, cảm xúc dâng lên, tý thì chảy n'c mắt T_T
- Nỗi nhớ e wa' lớn, a dần ko thể nào kiềm chế đc bản thân :( a rất rất rất muốn gọi đt cho e, bất cứ phút giây nào a rảnh, a đều muốn gọi ngay cho e, nhưng khi nghĩ đến nick yahoo của e cứ tối hù thì a lại đấu tranh mà kìm lòng lại để cất đt đi
- A ko thể hiểu, 2 ng` hay đi ăn, đi chơi, đi coi film với nhau, 1 ng` thì vừa bỏ bồ, 1 ng` thì đang kiếm bồ, vậy a phải hiểu thế nào cho đúng đây TT_TT
- A rất hy vọng, nhưng có vẻ hy vọng càng nhiều thì tin xấu càng đến nhiều hơn :( a yêu e nhưng ko thể nói ra đc, a rất muốn nói ra nhưng ko có cơ hội. Nhưng cứ giữ trong lòng thì có ngày a sẽ phát điên lên vì suy nghĩ về e mất +_+
- A viết ra những dòng này dẫu biết e ko thể nào đọc đc, a chỉ hy vọng vơi bớt phần nào tâm sự để chờ đợi đc đến ngày đc nói rõ ràng với e, cho dù có thành hay ko thì a cũng đã trải lòng ra đc :)