• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Thế là thất bại rồi zzz
===============
 
Buồn làm chi nhớ làm chi, người ta có ngó ngàng tới mình đâu :-<, không quan tâm thì bảo sao vô tâm, quan tâm thì lại thấy phiền, chả bik phải làm gì cho em vừa lòng :-<
 
28/5/2010 Khóc được rồi =(( .
 
Tặng bạn một nụ cười và mong bạn đón nhận nó...
 
epic fall !!! :-s .
 
Lại vậy nữa rồi.... ôi trời ơi.... Tôi lại vậy nữa rồi... trời đất ơi.... Điên quá rồi ! Mà sao vậy chứ :( Ko sợ hay sao ? Hix, đúng là điên... Mặc dù có vui, vui thật sự, nhưng mà... Trời, tóm lại là quá điên.
 
Hôm kia: cúp điện.
Hôm qua: cúp điện tập 2.
Hôm nay: cúp điện + cúp nước + cúp mạng :o.
 
Biết là ko thể nhưng vẫn hy vọng :)
 
cúp điện, khu nào cũng cúp, chỉ có khu ăn chơi là nó ko cúp :-w
 
mai đi chơi .
thế là gần 1 tháng rồi .
sao vẫn nhớ nhỉ ... haizzz
 
-Mới đi coi film Prince of Persia về :) coi tàm tạm. Lúc ra khỏi rạp thấy có bóng ai đó giống như e, đang đi với ai đó, khoác tay T_T đi theo vài bước nhưng nghĩ lại nên thôi. Trong lòng hy vọng là ko phải e :) Chỉ biết hy vọng và chờ đợi ^^
 
tỏ tình.............ai mà chả phải bước qua giai đoạn này chứ :-<
 
Chỉ còn gần em một giây phút thôi.
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi :|
 
Hãy để tôi đc nghe những điều đó 1 lần nữa, hãy để tôi mơ 1 lần nữa.
 
Cơn mưa ngày hôm qua ko làm ướt chiếc áo ngày hôm nay!~
 
1 sai lầm?
có lẽ do quá nóng nảy và ham muốn...
sợ sẽ có 1 cái nhìn, 1 suy nghĩ khác đi...
tự hứa... vì hiện tại... đó đã và đang là tất cả...
 
Sao cứ mỗi khi đến thời điểm quyết định, ta lại vấp phải ngã ba đường nhỉ >"<

Khó chịu, khó nghĩ, phân vân, lựa chọn, đau đầu, mệt mỏi ... còn gì nữa ko >"<

1 thì sợ nhiều cái, làm chung, rồi định kiến xin xỏ, sẽ khó dc nhìn nhận năng lực thực tế _ nhưng nó lại là sở thích, là đam mê, là niềm vui :|

2 thì sợ bước đầu thì nghe có vẻ dễ lắm, bước sau mới khó +_+ dc cái nếu ngon ăn, tương lai chắc chắn là sẽ rất tốt _ nhưng nó nằm ngoài niềm vui, nó chỉ vì tiền là nhiều :|

Bỗng nhiên cảm thấy dường như mình bị cái gì đó chặn đường công danh lại :-<

Ức chế vật vã :-<
 
Back
Top