Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

15/6/2010 . Chở T đi học :). Bây h với P đc gần T như thế là quá đủ rồi `:)
 
bực quá, mịe tự nhiên bị kick khỏi RTNW vì 1 cái lí do hết sức bullshit :((
 
Phải chăng mình đã yêu , sau hơn 1 năm nhầm tưởng yêu 1 ai đó :-/
 
Bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới nào :))

Đời thật bất công L-)
 
Từ bỏ tất cả và quay lại từ đầu, thay đổi mới -> hy vọng mới.
 
:( cảm cúm , đau họng ! Bệnh rồi !
 
Đờ cờ mờ, WC mình ko cá thì thôi, người yêu mình lại máu me cá độ :-<
 
^ Nắng đâu mà nắng , tối sầm !~
 
Đến hẹn lại lên =.= ...................
 
Liệu mình có phải trả giá đắt cho những gì mình đang làm hay ko nhỉ ?!?

Tự nhiên cảm thấy khinh bỉ chính mình >"<

Dừng lại trước khi quá muộn dc ko ?!?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai cũng có sai lầm, biết đứng lên từ thất bại mới là đáng quí ! Tự đánh giá thấp bản thân mình chính là sai lầm lần nữa đấy, cố lên bạn ta ơi !
 
đến h mới hiểu cái cảm giác gọi là đau khổ đến cùng cực, người bạn mình tin tưởng nhất lại nghi ngờ, vứt bỏ lòng tin với mình.
Bỗng nhiên cảm thấy...trái tim dần đóng băng lại.
 
Sắp tới phải làm 1 chuyến lên Daklak rồi, chắc con người và cảnh vật thay đổi nhiều lắm, nhớ lại ngày mình còn làm trên đó, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, biết bao nhiêu bạn bè... giờ thì chả còn ai :|
 
Ngậm họng lại và ngưng khóc đi.


Calm ~
 
Tự nhiên lại ngồi 8 lại với người yêu cũ mấy hôm ,đủ mọi thứ chuyện :)).Từ hồi ny cũ break với bạn trai mới thì chat dễ dàng hơn hẳn :|.
Và tự dưng người ta gửi cho mấy bài hát tự là : Love, I'm aloner, Without you :|.
 
Back
Top