Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Rồi một ngày em sẽ khóc như anh đã vì em mà khóc
Rồi một ngày em sẽ nhớ anh như là anh đã từng nhớ em
Rồi một ngày em sẽ cần anh như anh đã cần em
Rồi một ngày em sẽ yêu anh, nhưng anh sẽ không còn yêu em.
 
Anh không thể để em sống mãi như hiện giờ được. Vắng em, lòng anh như bị thiêu đốt, thiêu đốt vì nhớ em, thiêu đốt vì anh luôn cảm thấy lo lắng cho em rất nhiều những lúc không có anh ở bên em...
 
Baka... Hôm nay lại quên lấy tim mất rồi :( Mai phải lấy lời mới được :(
Hội ngộ anh tài box thư giãn =)) Đã định nghĩa được bựa là gì =))
@ anh mod chủ quán : Quán bài trí style quá, lần sau vào ủng hộ :x

Ể, admin cơ à ? Iu cái chồng truyện quá đi mất :x
Thứ 4 kt triết, ngán quá đi mất :(
Hôm nay mà đi cá ngựa là toi cơm =))
Ngày mai phải quyết tâm học bài :-<
Ngày mai đi mua áo đôi :x
Tết này muốn ra bắc quá, mặc dù chả thích cái họ hàng ngoài đó =,= . Nhưng mà ...
Mình sẽ ở đây đến bao giờ nhỉ ? Làm sao để ở đây ? Có những thứ ng khác muốn mà ta k muốn, có những thứ mình thèm lắm mà chả được ... Tại sao ?

Hôm nay phát hiện 50 nhìu anh dễ thương nhoa, nhưng mà sống trong chăn mới biết chăn có rận ;)) =))

Người đó là admin và hôm qua là off ban quản trị chứ không phải box 50 :|
 
1 tuần qua sống như một thằng điên . Tối đến hết đi lên city rồi lại qua station ngồi một mình . Anh đang đợi chờ cái gì , em chăng ? Dù anh biết là em không bao giờ tới .Anh từng nói em khờ , vì làm gì có ai bỗng nhiên lại quan tâm tới em như vậy . Cuối cùng chính anh mới là thằng khờ ...
Lại đành tự an ủi bản thân vậy . Trong cuộc đời 1 vài thứ của ta sớm muộn gì nó cũng là của ta , 1 vài thứ dù có cố gắng tới đâu thì cũng không bao h thuộc về mình . Định mệnh ... ;))
Cười cho nỗi sầu vơi đi . :))
 
Mệt mỏi thật, chẳng biết là đang cố gắng chờ đợi cái gì nữa. Có dc 1 chút hi vọng, rồi thất vọng nhiều hơn :(
 
Nt cho em.
Ta đã biết là em sẽ ko nt lại mà :|
Dù sao cũng là nghĩa bạn bè =.=
Ta đâu thể tự dưng biến mất dc.
Haizzzzzzzz
 
có bao h mình làm mà hết việc thảnh thơi đi chơi ko phải lo lắng j ko nhỉ :(
 
"Nó có gì hơn anh chứ"
"Anh ấy bằng tuổi em"...

hahahha, vl, mẹ, thì ra đó là lý do dạo này mình chẳng còn ai để theo... thôi kệ, đáng đời mày...
 
Trùi, vậy là hôm qua gặp toàn cao nhân :D
Hix , Mu thua rồi =(( Chel đáng ghét =((
Gấu pooh k mặc quần =))
 
Chúng ta phải cố gắng , nỗ lực nhiều hơn nữa , vì sự nghiệp ăn chơi của chúng ta
 
It is gonna so far ... :( .
 
Hạnh Phúc lắm :-*

Cảm ơn anh cho em mượn vai mếu máo . Tự nhiên nghe rồi trào ra luôn à . Hư quá :'>

Quiz " Bạn nên dành cho "nửa kia" tình yêu của mình. Cậu ý cũng có sở thích lãng mạn giống bạn rồi đấy. Xin chúc mừng sự lựa chọn của bạn nhé. Không nên thay đổi hay yêu cầu gì hơn ở đối tượng này bởi cậu ấy gần như là mẫu người hoàn hảo rồi. Còn chần chừ gì nữa, hãy mở lòng ra để chàng đến với mình! " :'>

Em yêu anh :-*

[VIDEO]8Q8NSP_hv8c[/VIDEO]
 
Forget, just forget all the promises, live...right, live by betraying, live by lyingggggg haaaaaaaaaaaaaaaahahaaha.
 
Cười nhạt thôi..................:)
 
Hôm nay đi học tình cờ thấy em.
Lâu rồi không để ý dường như sự tồn tại của em không còn trong mắt tôi nữa, thế mà hôm nay sao lại thấy em rực rỡ thế. Ngày thường chìm lắm mà, tôi còn không nhớ, không thấy và không để ý nữa.
Tự nhiên thấy em lại thấy buồn.
Nhắn được vài dòng tin thì sợ em sẽ phải vào lớp, không học hành được thế là lại thôi :(
 
Back
Top