Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

12044201235398833.jpg
Cỏ Úa
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu

Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang
 
giờ nhìn anh Lắc toàn lộn với Leon Kenshin :|

Happy Birthday to ... me :">
 
ngày e đi lạnh lùng buốt giá...
trời ảm đạm như lòng mình.. sao đúng lúc thật
 
Em ơi.... Anh đau quá.
Anh lại khóc.
Anh đã khóc vì em nhiều rồi.
Anh vẫn muốn được khóc vì em.
Anh yêu em !~
Mong em sẽ hạnh phúc. Trên con đường mới của em. Anh yêu em nhiều lắm !~
Anh yêu em....

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=i9mhUDxMt4
 
Có lắm thằng cứ cho mình là tất cả . Ai biết đc tối về cứ lạy ông lạy bà =)) . Chuyện chả liên can gì ta . Nhưng mà .... viết thế này có khi trúng cả trăm thằng cũng nên =)) .

Buổi chiều mát mẻ :'>

Mình có thì nói có , k thì nói k , mắc mớ chi mà cứ .... v-a-l-u-e chết đi đc =)) .

Lâu lâu ghé box tâm sự thấy hài hài :))
 
viêm họng rồi =(( làm sao ăn chơi đàn đúm nữa đây =((
 
Trời lạnh lắm
Em đi về mặc thêm áo nha :x:x:x
 
yêu nhau được 8 tháng rồi , thế mà hôm nay cô ấy lại hỏi : 1 người ko hiểu về em luôn miệng nói yêu em là sao hả anh ??

Anh hỏi đó là ai ?? em nói 1 câu làm anh thật đau : là anh đó
Mình hiểu cô ấy gần như không còn gì để hiểu mà cô ấy lại nói vậy , haizzzzzzzz :)):))
 
[SPOIL]Em có bao giờ lạc bước giữa dòng đời ngược xuôi

Cố quên đi con tim đang đớn đau, thầm cười vui những tháng ngày bên nhau

Và em có khi nào, nhìn lên bầu trời đầy sao

Nhìn về ngôi sao sáng nhất trời thầm ước riêng cho em một tình yêu lung linh







Vì em mong được có anh trong đời, để nước mắt em ngừng rơi

Cho đêm đông không còn giá lạnh

Vì anh như là những cơn gió trời còn em như cây chờ đợi

Mong một bình minh nắng ấm, anh về bên em

Xin cho em có anh trong đời, lau khô giọt nước mắt buồn vui

Xin cho em là cánh chim trời, bay cùng gió đi khắp mọi nơi

Để cho em và anh từ nay không còn rời xa
Và anh cũng biết rằng, em khóc thầm trong những giấc mơ - giấc mơ có em và có anh - của riêng nhau không bao giời rời xa
Và anh cũng biết rằng - Em thầm ước chẳng còn gió chẳng còn cây - Ở lại hay ra đi luôn có nhau khắp thế gian......
Vì em mong được có anh trong đời, để nước mắt em ngừng rơi.........
[/SPOIL]
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zcQkd0Z2SN
 
Lạnh...
...
...
...
Lạnh lắm !~
 
Hết xừ nó ngày hôm nay rồi T_T Dù sao cũng làm đc nhiều việc =..=
 
Nát và tan
Mọi người chết gần hết rồi...
 
túng quẫn, bức bí và bực bội
 
Ngày quái gì train đc có 15% lại mất hết 14%...
Cũng chả hiểu bị gì, cứ 10' lại rớt mạng một lần...

Hnay anh ko ol9, em nhớ....
Mà có ol9 cũng ko đc nhìn nick anh một cách yên ổn. Tsb cái mạng nhà em. :(
 
Vậy là mình đã biết Gamevn được gần 3 năm.

Cho mình rất nhiều thứ, lấy của mình rất nhiều cơ hội.

Cảm ơn.

Mình......muốn ở lại.

Mình muốn.......tiếp tục chat nhảm và tán gẫu...

Nhưng.

Đây là cuộc sống......

Mình cần làm nhiều cái khác.......

Tạm biệt.
 
yêu đương nhiều khi hay ra phết :))
 
Hum nay gần 10 kẻ nói mình chụp hình lừa tình @_@ .... trùi uiiiiiiii ......
 
Vậy là mình đã biết Gamevn được gần 3 năm.

Cho mình rất nhiều thứ, lấy của mình rất nhiều cơ hội.

Cảm ơn.

Mình......muốn ở lại.

Mình muốn.......tiếp tục chat nhảm và tán gẫu...

Nhưng.

Đây là cuộc sống......

Mình cần làm nhiều cái khác.......

Tạm biệt.
Vậy là mình đã biết GameVN gần 7 năm.
 
Back
Top