unbelievable
C O N T R A
- 2/3/07
- 1,701
- 4
Anh yêu em. Đừng phụ anh nhé. :)
Anh luôn muốn tìm đến những con người tốt, và may mắn là họ đều trở thành thân quen. Xét theo quy tắc "tiếng vọng" thì hẳn anh cũng là người tốt nhỉ. Em có biết gia đình anh anh quý nhất ai ko? Là chị gái anh và vợ chồng bác Chiến Diệp. Cả 3 đều phải lăn lộn, vậy nên tất nhiên cũng phải có lúc thế nọ thế kia. Nhưng gỡ bỏ lớp mặt nạ mà nhiều người, cả em hay nói về thì cả 3 đều rất tốt, và hơn cả là rất chân thành cởi mở.
Vài dòng anh viết ra đây, hiểu anh thì em sẽ biết dù ko đọc. :)
Anh luôn muốn tìm đến những con người tốt, và may mắn là họ đều trở thành thân quen. Xét theo quy tắc "tiếng vọng" thì hẳn anh cũng là người tốt nhỉ. Em có biết gia đình anh anh quý nhất ai ko? Là chị gái anh và vợ chồng bác Chiến Diệp. Cả 3 đều phải lăn lộn, vậy nên tất nhiên cũng phải có lúc thế nọ thế kia. Nhưng gỡ bỏ lớp mặt nạ mà nhiều người, cả em hay nói về thì cả 3 đều rất tốt, và hơn cả là rất chân thành cởi mở.
Vài dòng anh viết ra đây, hiểu anh thì em sẽ biết dù ko đọc. :)



). Cảm ơn anh em MU : hip, 7 (tiếc là ko tập hợp dc hết tất cả mọi người :(). Cảm ơn cả lão già xỳ tyn và thằng em hàng xóm đã dẫn ta đi ăn BBQ và uống kafe ở Nắng Sài Gòn. Cám ơn những người bạn ở đám cưới của Jinn, thêm bạn bớt thù, nhờ thế mà ta mới quen dc 1 anh chàng quay film chứ
Hôm nay đi ngủ sớm 1 bữa vậy !

