Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Unhappiness appears again, brought back from the inside. :|
Từ bao giờ khả năng thể hiện niềm vui lại trở nên quá xa xỉ như thế nhỉ. :|
 
Có cái khi tiếp xúc, khi thân quen và khi yêu nhau thì có thể chấp nhận mà thay đổi.

Có bao giờ hỏi bản thân & người yêu rằng : Liệu có còn yêu không?

Nếu không, chắc chẳng đau buồn nhưng nếu còn? Tại sao kô tiếp tục cố gắng? Đừng bảo kô thể, vì đó là ngụy biện cho sự yếu đuối, muốn rời bỏ.

Đừng vứt bỏ khi bản thân chưa kiệt quệ.

[VIDEO]BsHOawyRcsc[/VIDEO]​


**English
I would argue
Then you would cry
As you’re struggling, I would only get stronger
My heartaches behind these shadows
My face brightens up as I see your smile
I worry that you might notice my feelings
And I get scared that the gap between us would widen
I hold my breath
Then I bite my lips
Then I pray that she would leave his side.

Baby, please don’t hold those hands
Cuz you should be my lady
Please look at me, I’ve been waiting all this time.

Once the music ends, you’ll be with him forever
I prayed and prayed that this day wouldn’t come
The wedding dress you once wore
The wedding dress you once wore
The wedding dress you once wore

You, who never understood my feelings
Because of that, I ended up despising you
Then I wished a misfortune upon you
But now, my eyes are dry
I try to talk to you but I realized that I’m alone
Every night, I would look back and think
If I already knew the results
Then I close my eyes
Then I dream an endless dream
Then I pray she would leave his side.

Baby, please don’t hold those hands
Cuz you should be my lady
Please look at me, I’ve been waiting all this time.

Once the music ends, you’ll be with him forever
I prayed and prayed that this day wouldn’t come
The wedding dress you once wore
The wedding dress you once wore
The wedding dress you once wore

By all means, be happy with him
So I can move on
Please erase me out of your heart
Although I tried my best but, no oh~

I’ve been living the lies for too long
Yet, she would look at me and smile
 
Anh yêu em. Đừng phụ anh nhé. :)
Anh luôn muốn tìm đến những con người tốt, và may mắn là họ đều trở thành thân quen. Xét theo quy tắc "tiếng vọng" thì hẳn anh cũng là người tốt nhỉ. Em có biết gia đình anh anh quý nhất ai ko? Là chị gái anh và vợ chồng bác Chiến Diệp. Cả 3 đều phải lăn lộn, vậy nên tất nhiên cũng phải có lúc thế nọ thế kia. Nhưng gỡ bỏ lớp mặt nạ mà nhiều người, cả em hay nói về thì cả 3 đều rất tốt, và hơn cả là rất chân thành cởi mở.
Vài dòng anh viết ra đây, hiểu anh thì em sẽ biết dù ko đọc. :)
 
liệu khi ngày mai đến , mình vẫn là mình hay cuộc đời vẫn thế ? với mình thì 2 thứ ấy ko là gì hết . quên đi :-w
 
"Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày"!​
Vậy thì thôi, đã quên thật rồi!
 
Đã về lại SG, một chút tiếc nuối vì ko thể ở lại lâu hơn, để dc mặc quần áo mùa đông :x

Phải công nhận có thể có lúc buồn, nhưng cũng chỉ là 10% thôi, còn 90% còn lại là rất vui và hạnh phúc ^.^

Nhiều kỉ niệm quá đi, chắc phải lên FB làm một quả entry tường thuật sự kiện 5 ngày ở đất Hà thành mới dc :">

p/s : Cảm ơn anh em trong box TT đã chào đón em bằng sn anh Seiya , hehe. Cảm ơn Opun, Đồ và ông đã cho cháu buổi gặp mặt vui đến thế :P Quậy tưng bừng lun ^^. Cảm ơn 2 đã cho em một bữa lẩu ếch vừa cay, vừa lạnh :P (ăn tuốt bên Gia Lâm, chạy qua cầu mà người rét run cầm cập :-ss). Cảm ơn anh em MU : hip, 7 (tiếc là ko tập hợp dc hết tất cả mọi người :(). Cảm ơn cả lão già xỳ tyn và thằng em hàng xóm đã dẫn ta đi ăn BBQ và uống kafe ở Nắng Sài Gòn. Cám ơn những người bạn ở đám cưới của Jinn, thêm bạn bớt thù, nhờ thế mà ta mới quen dc 1 anh chàng quay film chứ :">. Cuối cùng, cảm ơn anh đã cho em những ngày ở HN thật hạnh phúc ^o^

Cảm ơn tất cả mọi người, ta yêu các bạn và yêu cả HN nữa >(^.^)<

attachment.php
 

Attachments

  • 13.11-18.11 (182).jpg
    13.11-18.11 (182).jpg
    132.6 KB · Đọc: 58
Đã về lại SG, một chút tiếc nuối vì ko thể ở lại lâu hơn, để dc mặc quần áo mùa đông :x

Phải công nhận có thể có lúc buồn, nhưng cũng chỉ là 10% thôi, còn 90% còn lại là rất vui và hạnh phúc ^.^

Nhiều kỉ niệm quá đi, chắc phải lên FB làm một quả entry tường thuật sự kiện 5 ngày ở đất Hà thành mới dc :">

p/s : Cảm ơn anh em trong box TT đã chào đón em bằng sn anh Seiya , hehe. Cảm ơn Opun, Đồ và ông đã cho cháu buổi gặp mặt vui đến thế :P Quậy tưng bừng lun ^^. Cảm ơn 2 đã cho em một bữa lẩu ếch vừa cay, vừa lạnh :P (ăn tuốt bên Gia Lâm, chạy qua cầu mà người rét run cầm cập :-ss). Cảm ơn anh em MU : hip, 7 (tiếc là ko tập hợp dc hết tất cả mọi người :(). Cảm ơn cả lão già xỳ tyn và thằng em hàng xóm đã dẫn ta đi ăn BBQ và uống kafe ở Nắng Sài Gòn. Cám ơn những người bạn ở đám cưới của Jinn, thêm bạn bớt thù, nhờ thế mà ta mới quen dc 1 anh chàng quay film chứ :">. Cuối cùng, cảm ơn anh đã cho em những ngày ở HN thật hạnh phúc ^o^

Cảm ơn tất cả mọi người, ta yêu các bạn và yêu cả HN nữa >(^.^)<

Ôi.... Hà Nội....
Em ơi... Hà Nội phố...
 
Vui. Nên ghi 1 từ thôi hay ghi 10 từ đây.
 
Bựcccccccccccccccccccccccccccccccccccc!

Cũng vậy thôi.

Thôi kệ, cảm thông. Nhếch mép cười hờ vậy ~.~
 
cạo râu bị đứt mặt rùi , đi ngủ luôn cho nó lành :(
 
vào FB tia pro5 em rùi đi ngủ thoai // kết thúc 1 ngày .. chả có j đặc biệt cả :-w
 
Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui ;))
 
phải như thế nào đây? anh lo cho em nhiều lắm, mà... anh không thể đến bên cạnh em được, trời ơi... yêu thương thì nhiều mà cứ phải dằn xuống... anh thèm được kề bên chăm sóc cho em biết bao...
 
viết bài chưa xong viết bài chưa xong viết bài chưa xong, muốn viết xong mà ko viết mãi vẫn không xong, chờ đến khi viết xong chi bằng lên đây quăng bài nhanh cho xong. good nite ae. :D:D
 
Vui.

"Thứ 5 2 tuần nữa là 3/12 sinh nhật anh, em đi nha?"
"Ừ"

G9.
 
Quyết định sáng suốt khi đi dự lễ 20/11 hnay. :))
Nói chuyện đc với nhóc, bao lâu rồi chưa nói ý nhỉ? Xem ra nhóc đang có vấn đề với nhỏ kia rồi.
Cầm đc đt của nhóc, "nhặt" đc cả số đt của nhóc, mai lại đi chơi 20/11 với lớp cũ, có nhóc đi nữa. Lại chuẩn bị làm quân sư quạt mo thôi. :))
Chẳng có gì to tát nhưng mà vẫn vui. :))


@Mấy ngày rồi anh ko vào ms? Mấy ngày rồi anh ko ol y!m? Mấy ngày rồi em ko đc nhìn nick anh sáng? Mấy ngày rồi...?

"Lạnh."

Đc ôm một cái sẽ ấm lắm anh nhỉ?
 
Back
Top