• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Trò chơi 7 ngày. 7 ngày ngắn ngủi thôi e nhé:D
 
Ko đi học nhớ bạn ấy quá :((
 
Trò chơi 7 ngày. 7 ngày ngắn ngủi thôi e nhé:D

trò này thực sự áp dụng vào thực tế à. Bản thân không tin vào câu chuyện đó, nhưng chúc bạn may mắn :)
 
Lại 1 ngày chủ nhật buồn chán, cái cảm giác ko dc gặp ng` ấy thật khó chịu. Bỗng cảm thấy thời gian trôi wa lâu, ko có ấy, làm việc gì cũng ko tập trung, lúc nào cũng nhớ... =((
 
Em nghĩ anh bị vô cảm chắc ? Tự nhiên bực mình vô cớ ...
Con tim mình muốn khóc đến chết mất nhưng lý trí mình đâu cho phép , nghe theo trái tim chỉ làm cuộc đời này thêm đau khổ thôi .
Anh chưa từng 1 lần nói không với em , còn em thì chưa từng 1 lần nói có với anh . Anh thì luôn lo lắng sợ em buồn , em thì luôn nói anh bắt bẻ em . Anh không quan tâm tới ai khác ngoài em , còn em thì luôn sợ làm tổn thương người khác trừ anh ra . Có lẽ em nghĩ anh vô cảm thật , thực sự anh không biết vì sao mình đã khóc , có lẽ vì anh nhận ra anh quá yêu em rồi ? Cuộc đời này phũ phàng là vậy đó ...
 
Em nói t7 tuần sau sẽ cho anh 1 cơ hội ... a mong ngày đó a sẽ bù đắp được tất cả ...
 
Hôm qua vui như đúng rồi, cả tuần ngồi suốt trong nhà, mãi mới được dịp ra ngoài đường. Chơi tới chiều và tối mới về, lại có cả bạn qua nhà chơi nữa... Cơ mà vui nhất vẫn là lúc còn ngồi ở ngoài Lavender, nhưng sao lại thấy mất cả tự nhiên nhỉ?
Thôi, hôm nay ở nhà cho nó lành. Không dám ham vui nhiều như trước nữa.
 
box này 4 mod :-o

nơi đây cần nhiều MOD có kinh nghiệm để sẻ chia kinh nghiệm mà //


PS : 2 ngày rồi không thấy e đâu // nhớ em nhiều :(:(:(
 
Sự thật là mình cô đơn. Và mình thì ko tin là mình có thể thoát ra khỏi cái vỏ ốc cô đơn này.
 
"Đến khi nào hả anh @@ "
" Đến khi nào mày thấy mày thật lòng "

uầy :-< ~.~
 
sao mình mún nc cởi mở hơn mà khó khăn thế.. ko mún nc với mình à.. nhạy cảm quá, chỉ nói 1 tý chỉ là ví dụ chứ mình có cho là thế đâu mà đã giận, buồn mình rồi..xin lỗi
 
Thật lòng thì nhận được gì nhỉ...chẳng gì cả...đến giờ mình mới nhận ra....
 
Mày nhầm rồi Nghĩa à??

Em ý không quan tâm tao đâu.Tất cả chỉ là suy đoán =((
 
Gió và lá ko bao giờ li biệt. :)
Em có biết những dòng thơ của em, có những dòng có thể ko dành cho anh nhưng anh vẫn yêu chúng rất nhiều. :)
 
Chết đi hỡi những đứa con gái ngu ngốc !!!
 
Back
Top