Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

vậy là em cũng ổn rồi, anh cũng thờ phào nhẹ nhõm, thương lắm, mau lấy lại sức khỏe em nhé. Anh mong được gặp lại em làm sao...
 
Đi học về. Đói. Chả hiểu nghĩ gì, vào KFC gặm liên tục 4 cây kem.
Chui lại ra đường, lòng vòng mấy cái hẻm bé tí. Hang đá. Đèn sáng lấp lánh. Tự nhiên lạnh lẽo kinh khủng.
Sắp Giáng Sinh nhỉ?


@Mừng sinh nhật bạn bé. Hạnh phúc nhớ. <3
Mừng sinh nhật anh Chuotthanhtinh. Hạnh phúc nhiều anh nhé. <3 <3
 
Hỏi người em gái

Có phải rằng em vẫn chửa chồng?
Hay là mười tám đã con đông?
Miếng trầu dạm ngỏ duyên đà thắm?
Chung rượu tân hôn tình hãy nồng?
Hà cớ quay đầu bên ánh nguyệt?
Sao còn giấu mặt với vừng đông?
Phải chăng tâm sự còn chưa tỏ?
Bao kẻ sầu chung em biết không?
 
Ăn đêm!
Sò huyết xào =P~
Người ta ăn sò, ăn rau, ăn muối nhưng mấy ai biết cái ngon nhất của sò huyết xào là cái gia vị trên vỏ sò, nước sò và cái hỗn hợp tỏi-rau-nước xào, thơm cứ như là ốc len xào dừa ấy :x

Sắp hết ngày.
Hôm nay chắc đi ngủ sớm mai còn thi cử với học thêm.
 
Vô tình
(không biết ai dịch)

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi...
Puskin :x
Ngắm gió và thưởng trăng làm lòng ta hiu quạnh =.=
 
Em bước qua ta hờ hững quá
Chẳng để lại đây dẫu lời chào
Lẽ nào ân tình ngày xưa ấy
Chỉ tựa như mây gió thoáng qua
 
[LS];13700136 nói:
Đi học về. Đói. Chả hiểu nghĩ gì, vào KFC gặm liên tục 4 cây kem.
Chui lại ra đường, lòng vòng mấy cái hẻm bé tí. Hang đá. Đèn sáng lấp lánh. Tự nhiên lạnh lẽo kinh khủng.
Sắp Giáng Sinh nhỉ?


@Mừng sinh nhật bạn bé. Hạnh phúc nhớ. <3
Mừng sinh nhật anh Chuotthanhtinh. Hạnh phúc nhiều anh nhé. <3 <3

Cám ơn em.
 
Có khi ta chỉ nên âm thầm way lưng ra đi còn hơn phải ngoảnh đầu nói câu chào tạm biệt
 
...
Tôi về ôm gió của tâm hồn
Cơ đơn tĩnh lặng đến bồn chồn
Lang thang cánh lẻ trên trời biếc
Bổng nhớ tình tôi thật xót thương
 
Canh giấc cho em ngủ ngon :-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
Hoàng hôn rơi bên trời chút nắng vội phai
Làn mây bay bay về miền xa gió lay
Sóng vẫn vỗ âm thầm bước chân anh trên bờ cát dài
Một nình anh cô đơn về theo gió mây
Em! Bao lời yêu dấu đậm sâu
Giờ nơi đâu một mình anh mang nỗi đau
Mình anh lặng bên đại dương ngóng trông hình bóng người nơi cuối trời
Đợi chờ, năm tháng vẫn mong chờ mãi

Em! Bao lời yêu dấu đã trao
Giờ nơi đâu, để mình anh mang nỗi đau...
Thời gian tựa như ngừng trôi giữa đêm mù khơi mình anh vẫn còn
Đợi chờ...Ánh sáng nơi chân trời xa .........
 
tôi ơi đừng tuyệt vọng
Phải sống mạnh mẽ hơn nữa
 
Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần,
Có ai từng yêu mà chưa từng khóc.
Mấy ai được sống như mình đã mơ,
Mấy ai được yêu như mình đã yêu.
Và nào đâu riêng ta xót xa khi tình quay gót.
Chắc không gặp em đời ta khác nhiều rồi,
Chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế.
Trót tin lời hứa để rồi khổ đau,
Trách chi người nói để rồi lãng quên,
Bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi.

Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất?
Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa?
Làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi ?
Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng.
Lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng.
Tìm cho ta lối thoát trong cơn bão tố đi qua niềm đau.
Sau một tình yêu.
 
Lại hút thuốc, nhìn khói thuốc anh bỗng nhớ em lạ lùng. Khói thuốc mỏng manh, đẹp huyền ảo. Trái tim anh sao bỗng dưng cũng mỏng manh giống như vậy, ước gì anh được tan vào em giống như khỏi thuốc kia hòa mình vào không khí. Anh nhớ em, thèm có em tựa đầu vào ngực anh biết bao...
 
Ko hiểu nổi là cái thể loại gì. Trên lớp tập trung nghe hiểu hết cỡ. Về nhà chăm chỉ làm bài tập học bài các kiểu( trừ 2 môn hóa và lí :"> ) thế mà điểm toàn chui vào hạng thấp nhất lớp. Ko thể hiểu nổi. :o :o
 
I open my eyes
I try to see but I'm blinded by the white light
I can't remember how
I can't remember why
I'm lying here tonight

And I can't stand the pain
And I can't make it go away
No I can't stand the pain

Chorus:
How could this happen to me
I made my mistakes
Got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

Everybody's screaming
I try to make a sound but no one hears me
I'm slipping off the edge
I'm hanging by a thread
I wanna start this over again

So I try to hold onto a time when nothing mattered
And I can't explain what happened
And I can't erase the things that I've done
No I can't

How could this happen to me
I made my mistakes
Got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

I made my mistakes
Got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

Xem ở đây
 
Buồn mà biết tỏ cùng ai, chỉ biết tự mình ôm lấy và cố quên đi.
 
Dẫu biết là con người ta mãi miết đi về phía trước chẳng để tâm ngoảnh lại phía sau nhưng ai có thể cấm ta hi vọng nào. Ai ?​
 
Back
Top