Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
Con virus chết tiệt làm mất cả buổi mà chưa diệt xong X(
 
15/12/09
Kỉ niệm khó phai :
Su đầu dzé =))
 
Bên em...
Là biển rộng...



Muadong.jpg
Dù đông sang hè tới...
muahe.jpg

Em. Mình sẽ không thất lạc. Em nhỉ :)​
 
Thế giới ảo nó ở trong thế giới thật, cho nên có những lời nói trong thế giới ảo là thật nhưng cũng có thể là ảo. Còn tin tưởng nhau hay không để tin tưởng lời nói đó thì đó là việc của con người, và cái này thì không ảo bao giờ.
 
Rùi, quyết định cuối cùng, dẹp bỏ quá khứ, hướng tới tương lai, từ từ tiến vào hang cọp, ông bà ta đã dạy rùi ( chả bít có phải ông bà dạy ko nữa :P nói đại ấy mà :"> ) "ko vào hang cọp sao bắt dc cọp con" hehe, huống hồ ta còn mún bắt cả cọp cha nữa =))
 
Thèm con Suzuki X-Bike 125cc Night Rider quá mà không có $ mua =((
 
Nhậu về. Lại hút thuốc, hút rất nhiều và cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.
 
Nhậu về. Lại hút thuốc, hút rất nhiều và cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.

Mài còn nhỏ mà tập tành hút thuốc rồi hả? Giỏi dữ ta, lúc trước offline anh có thấy mài hút đâu :-w
 
I remembered black skies, the lightning all around me
I remembered each flash as time began to blur
Like a startling sign that fate had finally found me
And your voice was all I heard that I get what I deserve

There was nothing in sight but memories left abandoned
There was nowhere to hide, the ashes fell like snow
And the ground caved in between where we were standing
And your voice was all I heard that I get what I deserve

In every loss, in every lie, in every truth that you'd deny
And each regret and each goodbye was a mistake too great to hide
And your voice was all I heard that I get what I deserve
 
Tôi nhìn cậu quay lưng lại với hiện thực của mình. Quá khứ là một con đỉa đói dai dẳng, nó bám víu và không bao giờ buông cậu ra một phút giây nào. Hiện thực tốt đẹp hiện về, vô tình khơi cho cậu một nỗi đâu, khoét thêm vết thương đã hoen máu. Sự chia cắt có thực là lí do cho sự chia tay? Hay bởi ngta hết tin nhau?... Sự cao thượng là sự dối trá. Trong tình yêu, tôi nghĩ không ai không ích kỉ. Và hẳn nhiên dùng sự dối trá để che đậy ích kỉ, nghĩa là bỏ tay xuống và ném mọi thứ ra cái bóng của mình. Ai nhặt đc sẽ đau... Và cậu là kẻ cúi người, gom nhặt những yêu thương....
 
Rồi có quyết định cuối cùng
Mai sẽ lên đường :|
 
Nếu chuyện này là thật, mình sẽ bỏ học đi xa luôn. :)

3 ngày nữa thôi là có kết quả.
 
Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua :">
 
Đau chân, đành nghỉ chơi bóng mấy tuần vậy:(

Tranh thủ thời gian rảnh rang sắp tới tìm lại nếp sống cũ, chứ cứ cái kiểu như bây giờ thì chắc chết dí cả đời mất 8-|
 
__Chuyện mấy chục năm rồi mà lôi ra vẫn chửi nhau té tát. Đúng là chiến tranh ý thức hệ. Anh em đánh nhau cho thằng hàng xóm nó vào hôi.

painthg.jpg
 
Tay bị lột da :(( không sao đàn được :((
 
Đây là trận chiến sau cùng, phải cố gắng lên, cố gắng lên.
 
Người ta nói cái gì đến dễ, ra đi cũng dễ, liệu...
 
love_lost_by_genevi143.jpg



Bụt... Cũng cần có người bên cạnh :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top