Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
1 ngày bt và minh vẫn bt
chuyên hum wa là quá khứ (*)
 
..... .
 
Chỉnh sửa cuối:
anh có biết em đã khóc suốt 9 giờ liền không? =(
 
Sẽ như thế nào nếu chợt nhận ra người mà ta gắn bó bao năm trời lại luôn có suy nghĩ hướng về một người con gái khác... Mặc dù miệng anh nói yêu em nhưng trái tim từ lâu đã không còn thuộc về em nữa...vậy vì điều gì mà anh chọn em? Rồi một ngày nếu không cần em nữa và anh đi...anh nghĩ em sẽ có thể đứng vững đc sao...khi mà chưa bao giờ em thôi không nghĩ về anh...
 
Bon voyage!​

.........................................

Nơ i've become the sarcrifice.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trời lạnh - lạnh - lạnh - lạnh !~

Đã - đã - đã - đã gì đâu !~

* nổi da ngỗng *

* Trùm mền đi ngủ cho khỏe *

Ngủ ngoan mọi người <~ Ai mà đọc đc dòng này mà k đi ngủ là bị mẹ óanh , phạt quỳ gối phải vừa múa vừa hát :'>​
 
Mưa. Gió. Lạnh.

Chỉ yêu mưa khi đã yên vị trong ghế cùng với thứ gì đó ấm nóng trên tay.
Cực kỳ ghét mưa khi phải chạy long nhong ngoài đường cả ngày. Bẩn và khó chịu.

Nhưng lạnh lạnh thế này thì thích thật đấy.
 
Em có nghe trời buồn, trời chuyển mưa đó k0? ::(
 
suýt cháy nhà
suýt tai nạn
 
Half left, half right...
My life is twisted... since the day I felt why I was so lonely...
 
Mai sn mình, tưởng là sẽ quên ai ngờ hôm nay thấy offline sms. Tại sao ko giả vờ quên đi, ít nhất là để mình có lí do ko phải nhớ tới :(( Lại thêm 1 sn buồn =((
 
Ơ ... lạ thật ... tự nhiên có cảm giác như quên được em luôn kìa ... hình như là cái đen của tuần này là mất đt , tiền , đuổi học đã vượt qua em :"> ... thế cũng tốt =))
 
-Đi học lại rồi :) chưa lấy xong lớp nữa, cố gắng mai lên xin xỏ :(
-Ko hiểu nổi mình, nửa muốn ng` ta làm gf của mình, nửa lại muốn bỏ đi. >_<
-Nhìn ng` ta nói chuyện với 1 boy khác tự nhiên thấy hơi hụt hẫng, 1 cảm giác khó tả :)
-Chán, ước j có 15k$ làm kết hôn giả ở lại, đỡ phải rắc rối xin việc :(
-Lại thất nghiệp, cố gắng kiếm việc mới T_T
 
Sự thật là ko còn tâm trí mà làm cái gì khác cả.
Nhanh lên đi mà =((
 
Rất buồn, tự đứng dậy và cố lên thôi ko còn cách nào khác
 
Giờ thì mình thực sự không biết phải làm gì, call lại hay không, sms lại hay không.Nếu có thì mọi việc sẽ ra sao, nếu không thì sẽ ra sao??? Còn công việc, còn nhiều thứ phải lo nữa, hay là cứ để việc đó cho gió cuốn đi, vậy thôi...
 
Muộn rồi.

Tớ bật đèn xanh, cậu ko biết, còn trốn.

H cậu bật, tớ đi ngủ rồi hihi ::)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top