19/12/2009 gần sang 20/12:
" :* 1 cái coi như chuộc tội nhé xDDD"
Lúc nhận đc tn này của anh, em đang cuộn mình trong chăn ấy, mắt nhắm mắt mở nên cứ tưởng mình đang mơ. Dụi mắt. Ko phải mơ. Anh làm em hạnh phúc biết chừng nào anh biết ko? xD
Nt lung tung qua lại 1 hồi, anh vẫn ngốc như ngày nào. :P
"Thôi ngủ đi. Mai muốn nt với anh lúc nào thì cứ nt. Đc chưa? F3"
Hehe, em định nt cho anh từ sáng nhưng hôm qua cả 2 đứa đều ngủ muộn. Thôi để anh ngủ đấy. xP
"G9 em :* "
:* <~ Hí hí, bao lâu rồi mới nhìn thấy cái này trong những tn của anh. Chẳng trách hôm qua em ngủ ngon đến nỗi sáng dậy gần trễ giờ đi học. ;x
EyA. Nhiều lắm. xP
ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ
20/12/2009
Sáng tí thì trễ giờ học. Bù lại mình làm bài rất tốt, chẳng biết có phải do đêm qua ko?

Học tới 11h về. Vội vội vàng vàng gói cho xong quà rồi bang ra bưu điện gửi ngay. Ngày mốt anh sẽ nhận đc. xD
13h30 đi offline MS. Hehe, lâu rồi mới thấy vui & hào hứng đến vậy. Chẳng biết có phải do đêm qua ko?
17h hơn chạy ào ào sang Anly, Dê iêu đang chờ. Lỡ mất 1 buổi off của WL.

2 đứa 2 chén đá bào xong té sang Hachi lòng vòng 1 hồi rồi về.
Dậy sớm, đi tùm lum mà về vẫn còn tỉnh. Ngày hạnh phúc, hạnh phúc cực kì. xD
Chắc chắn là do đêm hôm qua rồi. xP