Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
nên biến mất 1 thời gian dài ........ có thể sẽ là mãi mãi
 
Ờ hớ . Dậy sớm .

Sao mà lạnh quá vậy nè T_________T

Giờ mà lăn ra ngủ chắc 6h mất T________T

Học bài cho rầu T_______T
 

Đôi lúc anh hay hỏi em về một tương lai xa. Em ít khi trả lời. Bởi không dám chắc một điều gì. Cuộc sống mà, khéo bước chung nhưng chỉ là song song. Sợ cái cảm giác đứng gần mà lòng thấy xa xôi. Thèm một cái ôm nhẹ... Hay nụ hôn đầu như gió phớt qua môi.

Em ít khi nào nghĩ ngợi khi gần anh. Một cảm giác an toàn và dễ chịu. Muốn vùi đầu vào người, ngủ một giấc. Thật bình yên. Nhưng đôi khi có chút sợ hãi về nhiều điều lại ập về. Những lo toan của tuổi trẻ không đơn giản, ai cũng có những mục tiêu phải chạy theo. Để rồi đôi lúc em sợ em lạc mất anh, hay anh sẽ lạc tay em...

Chờ , chờ em nhé ...

Yêu em .
 
Sau quá khứ sẽ có tương lai khi nào nghĩ xong hãy tìm tôi !!! Còn nếu cảm thấy mình vẫn đúng thì chúng ta cứ như câu " huữ duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tuơng phùng " đi
 
Sự im lặng của anh làm em hoang mang vô cùng. Như thể anh đột ngột gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, hoàn toàn.
Em không biết lý do mà cả 2 chúng ta không thể chia sẻ về cuộc sống, tinh thần của nhau thêm nữa nhưng có một điều em chắc chắn là em yêu anh, em yêu anh đến chìm nghỉm...
Anh từng nói đừng tự biến mình thành trò chơi của kẻ khác nữa, vậy nên, anh đừng làm thế với em, nhé.
Em biết rằng chúng ta còn quá trẻ để có 1 tình cảm chắc chắn, em biết anh sẽ lựa chọn cái nào có lợi hơn cho anh, em biết...
 
Tình cờ nhìn thấy em.................


......a bỗng vui như ngày xưa !!!
 
Việt Nam Vô Địch
Zezezeze
\:D/\:D/\:D/


Nhiều cái k thể lý giải được trong tình yêu ?
 
Vô ích thật, sống như thế thì sống làm giè ?
 
Mỏi mệt quá rồi...
 
[VIDEO]XIXi_vbuqUU[/VIDEO]​

[spoil] Paladin (12/16/2009 7:35:36 PM): sis muốn đi Đà Lạt - Nha Trang 4 ngày ko ?
Paladin (12/16/2009 7:35:39 PM): đi là buồn phiền nó bay hết à
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:35:53 PM): hông muốn đi
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:36:01 PM): hông muốn buồn phiền nó bay hết
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:36:03 PM):
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:36:09 PM): =___________=
Paladin (12/16/2009 7:36:37 PM): sis có vể thơ ngây quá nhỉ
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:36:51 PM): Nói vậy là sao ?
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:36:54 PM): =____________=
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:37:25 PM): giờ ngòai việc học của ta ra hông muốn làm gì hay đi đâu hết =__________=
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:37:30 PM): thấy cái gì cũng nhàm
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:37:33 PM): cái gì cũng chán
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:37:41 PM): =___________= đi càng chán hơn =___________=
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:37:47 PM): Ở nhà cho khỏe =__________=
Paladin (12/16/2009 7:39:41 PM): mới 1 tháng mà tình cảm đã lớn thế sao sis ?
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:40:21 PM): Em hỏi ss câu này bao nhiêu lần rồi ?
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:40:25 PM): Cả bé T cũng hỏi
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:40:31 PM): mọi người vui ta :))
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:40:32 PM):
(=^_^=) Ngu ngoan , em iu anh (=^_^=) (12/16/2009 7:40:55 PM): Chỉ Bu là hiểu ta thôi :-* [/spoil]

Một ngày , lại trôi qua nữa rồi .

Buông máy 9h .

Đi ngủ 11 - 12h . Lăn lăn .

Báo thức 5h . Lăn lăn . 5h30 lồm cồm bò dậy , với tay tắt quạt , bay xuống giường . Chính xác là bay vì mình nằm tầng 2 .

6h ngồi máy . Vô CW - GVN - Xanga - vài thứ linh tinh khác .

6h30 out . Yahoo vẫn để . Về nhà lúc nào cũng thấy Bin tắt .


Học 7h30 đến 11h30 . Nghỉ trưa đến 12h30 . 13h học đến 17h . Phóng xuống 4 tầng lầu , băng ngang canteen , lao ra bãi giữ xe - tranh giành - phóng ra cửa . Nếu k đi đâu lung tung tá lả về nhà lúc 17h30 sau khi lượn lách kha khá một số con hẻm ngoằn ngòeo [ Chữ ngoèo ghi vầy đúng hông ta ? ]

Nấu ăn . 18h10 lên máy làm bài tập . Bò bò lăn lăn . Xong Au 30p . Taan 15p . FB 15p . Linh tinh lang tang 9h buông máy . Bay lên giường , nghe album ILK lăn ra ngủ trong tình trạng " còn hai con mắt mất rồi một con " .

Rồi vậy vậy vậy ....

Ờ ha . Mai copy paste lại =__________= .

Hôm bữa , đi triển lãm sách , đọc mấy sách , thấy mình giống giống . Ờ ha , mừ thôi , kệ tía nó đi .

Nhớ đọc cái câu " Nai ăn cỏ . Phụ nữ lâu lâu ăn thịt nai " . Rồi cái câu gì mà quên ráo rồi , tóm lại có liên can tới Nai và Phụ Nữ . Ừ mà đọc cả Dị bản . Đọc cả tiếng Hoa , tiếng Nhật , tiếng .... tóm lại là nhìn thì hiểu , buông ra thì chả nhớ gì ráo .

Có một lúc tòan đi với Hai và em iêu , vơi .... một lúc nhưng lại dâng đầy trong mắt . Nói là mắt vì đi đâu cũng thấy , k thể chạy xe mà nhắm mắt đc =___________= .

Có một lúc quên béng mất mình đang đi với mọi người . Xin lỗi mọi người ạ .

Có một lúc hạnh phúc . À không , không phải hạnh phúc , mà là có một lúc vui , ý mà có nhiều lúc vui chứ . Ví dụ như " Ý , mập rồi nè " của nhóc bé hay như " hôm nay đi đâu mà xinh quá ta " của ông dân phòng cạnh tiệm . Cũng vui , nhưng vui lắt nhắt . Không thấy niềm vui bự , ừ , có còn hơn không , ha .

Cơm + tôm xào hành tây dưa leo + nước tương +tương ớt + sốt maya = no bụng . Ngon hay không à ? Ừ , ta làm thì ta nói ngon rồi . Nhưng mà không có cảm giác ngon , miệng nhạt thếch là sao ta . Hừm !

Óai , 9h rồi . Buông máy !


[VIDEO]rW3wIwhydxA[/VIDEO]​

Cũng vậy . Đau hơn ngày hôm qua !~

 
Mỏi mệt quá rồi...

heart_with_black_and_white_cat.jpg


[spoil]
funny-cats.jpg

[-x[/spoil]
 
Việt Nam ơi, ta thất vọng quá chừng chừng :((
 
I'm hurt.....................................................
 
Càng nghĩ càng confused. 8-} Canh đúng lúc thi học kì nói vậy có điên ko. :|
 
1 Ngày nhiều sự thất vọng và buồn bực.
 
Khi niềm tin bị đánh cắp...........
 
Người xa, xa thật chẳng gần
kẻ ngay trước mặt tần ngần: vẫn xa !
đến bao giờ hóa ra ma
huyệt đôi ngay cạnh, mới mò qua chăng?
một con đi với một thằng
thuyền thằng khác chở cũng bằng vô duyên
một đời bao nỗi truân chuyên
hai đời gộp lại, truân chuyên gấp mười
ngày nào mới chỉ đôi mươi
thu qua đông đến người người ra ma
chuyện tình ai, chuyện tình ta
hai tình nhưng cũng hóa ra một tình
cũng đều là bởi lặng thinh
thuyền thì cập bến, tình thì...im re

Một ngày buồn, rất buồn, chắc khóc nữa là đủ bộ luôn :))

Mượn tạm bài thơ của bạn để thể hiện tâm trạng hiện giờ :))
 
không nói nên lời

chúc mừng malai vô địch
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top