Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
Ôi ... hôm qua ẻm gửi MSG cho mình 3 cái mà chả reply cái nào :( ... sắp thành công trong việc thôi không tán em nữa rồi nhỉ
 
con điên !!!
Ðấy mà là nhà tao thì tao đuổi mày luôn !!!
 
Càng ngày càng khó hiểu :-??
Rút cuộc là muốn cái j :-??
Mai là ngày tử
Mốt còn kinh dị hơn ...
Nói k ra tiếng ng rùi :-< Sao mà pv đây :-<
 
trời ơi
biết làm gì cho cuộc đời này bớt buồn chán :((
 
Ko cù cưa nữa! Lần này phải thật sự dứt khoát!! \m/
 
[mp3]http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngoc-Nghech-Stupid-Bao-Thy.IW6OFIOA.html[/mp3]

Có vẻ đúng :)) Thiệt là k còn hiểu được chuyện j đang xảy ra nữa rồi :-j
[spoil]

Ngốc Nghếch (Stupid) - Bảo Thy

Đóng góp: tranthanhvanlove

Có lẽ thôi dại khờ, có lẽ thôi lập lờ
Ngốc nghếch như em là vừa đừng lặp lại chuyện ngày xưa
Khóc lóc anh cho là đùa, nước mắt cho anh là thừa
Có lẽ thôi đợi chờ từng ngày dài lại nằm mơ, em mơ...

Em ko còn ngây thơ, em thôi mộng mơ thôi la cà cười đùa và em ko hay khóc nữa
Anh ko còn như xưa, ko như ngày nào mà em vẫn nghĩ đến, tính anh hay quên
Từ nay em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu suy tư muộn phiền
Từ nay anh thôi không lại gần bên
Người lạnh lùng như thế cớ sao ra đi nay lại về
Đừng làm tim em vỡ tan

Rồi anh sẽ quên đi, đợi chờ làm chi
Thì tại ngày nào mình ngốc nghếch quá làm gì
Rồi anh đã thôi chưa hay lặp lại chuyện xưa
Có lẽ nước mắt là thừa cho anh
Và anh sẽ bơ vơ từng chiều nằm mơ
Rồi ngày lại ngày mà cứ đứng mãi đợi chờ
Và em sẽ vui lên khi chẳng còn kề bên
Có lẽ vẫn thế từng ngày mãi mãi hôm nay về sau
[/spoil]
 
Lấy tinh thần, bình tĩnh trước lúc chiến sự mở màn. Cố lên Kenjiro!
 
cố gắng ...nhắn tin cho anh đi ...
đang chờ...
 
Chuyện đơn giản thế này: mình ngu và nhát. Những chuyện khác làm cho vấn đề này trở nên tồi tệ hơn. :))

"Anh nhắm mắt anh có thấy mưa
Anh có thấy em, thấy cả ngày ta bên nhau nữa"


Now all i said are lies. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
2 tháng nữa rồi cũng qua mau. 4 năm ròng chờ đợi sắp tới hồi kết thúc
 
Bắt đầu đuối đuối rồi đây, tùm lum chuyện cả nhỉ?
 
Chưa đc 1 tuần mà đuổi gần = ta rồi. Đ/c thối. :((
Nhưng mà nói chuyện với mi vui phết. :">
Kebab kebab. ;))
 
Đang có chuyện gì xảy ra mà mình không được biết vậy nhỉ
 
Có lẽ mình mãi k đổ được ly trà cũ đi -,-'
Nãy gọi cho P, k nghe máy, rồi lúc sau P gọi lại :D nghe giọng P là mình cứ ngây ngất hết cả lên, pó tay thật :'>

Chuẩn bị đi pv vào một cty du lịch :-s, nếu vào được, khả năng được vi vu cũng có thể tăng lên, ước mơ vươn tới một ngôi sao sẽ đến ;;) nên vui hay buồn nhỉ :'>
 
Có những chuyện mình chỉ có thể biết, chỉ có thể nghe chứ đâu thể làm gì cho nó tốt hơn đâu nhỉ? Dù rằng lòng đôi lúc có thể khó chịu vì những chuyện đó, mình là đứa hay nghĩ lung tung mà. Nhưng biết làm sao được? Mình không thể thay đổi người khác, mình lại càng không phải là đứa giỏi ăn nói. Mình chỉ có thể nghe thôi.
Nhớ tới một người bạn đã từng nói, mong rằng mình là một "thùng rác" thật tốt để người xung quanh mình có thể yên lòng "xả" rác vào :).
Buồn như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say.

Buồn như trong một ngày
Hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt
Không còn chuyện để vui.

Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Vì đời lên cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa được nhiều
Toàn là cay đắng giết thương yêu.

Tình đôi ta thật buồn
Như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn
Buồn mỗi ngày buồn hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top