pes_love_MU
Donkey Kong
- 5/5/08
- 498
- 12
..Đêm...lạnh...
Mặc dù chỉ vô tình gặp ấy trên diễn đàn của trường mình qua vài tấm ảnh,dù chỉ 2 lần gặp ấy trong hoàn cảnh rất đôi bình thường (ấy nhờ mình load phim mang qua cho ấy và là cơ hội để mình gặp ấy),mình đã cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt đối với ấy ...Từ đấy mình nuôi hi vọng có một ngày nói được tâm trạng của mình cho ấy hiểu ...thế nhưng đêm nay ...vô tình tìm thấy 1 clip trong ngày sinh nhật của ấy , và mình đã lờ mờ đoán được ấy đã có bf ,một cảm giác không hẳn là tuyệt vọng ,nhìn ấy cười nói hạnh phúc với bf,mình cảm thấy mình nên bỏ cuộc ,sau thời gian day dứt khổ tâm ,mình đã quyết định được điều mình phải làm ...xóa bỏ những kí ức về ấy ...để ngày ngày mình online chỉ để thấy ấy online...để đêm về mình không phải ao ước rằng có một ngày chúng ta tay trong tay trong một buổi chiều đông lạnh giá.Tạm biệt ấy...chúc ấy có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc...mình ở đây với nỗi buồn lạnh ngắt ,trống vắng như những ngày chưa từng gặp ấy...
Mặc dù chỉ vô tình gặp ấy trên diễn đàn của trường mình qua vài tấm ảnh,dù chỉ 2 lần gặp ấy trong hoàn cảnh rất đôi bình thường (ấy nhờ mình load phim mang qua cho ấy và là cơ hội để mình gặp ấy),mình đã cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt đối với ấy ...Từ đấy mình nuôi hi vọng có một ngày nói được tâm trạng của mình cho ấy hiểu ...thế nhưng đêm nay ...vô tình tìm thấy 1 clip trong ngày sinh nhật của ấy , và mình đã lờ mờ đoán được ấy đã có bf ,một cảm giác không hẳn là tuyệt vọng ,nhìn ấy cười nói hạnh phúc với bf,mình cảm thấy mình nên bỏ cuộc ,sau thời gian day dứt khổ tâm ,mình đã quyết định được điều mình phải làm ...xóa bỏ những kí ức về ấy ...để ngày ngày mình online chỉ để thấy ấy online...để đêm về mình không phải ao ước rằng có một ngày chúng ta tay trong tay trong một buổi chiều đông lạnh giá.Tạm biệt ấy...chúc ấy có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc...mình ở đây với nỗi buồn lạnh ngắt ,trống vắng như những ngày chưa từng gặp ấy...
Chỉnh sửa cuối:



. Đến sớm nhằm tránh mắt người yêu của em, Nhưng có lẽ định mệnh khiến tôi lại phải giáp mặt, ngậm ngùi tặng quà và phóng xe thật nhanh về, tôi đã hiểu mãi mãi mình sẽ không thể có được em trong cuộc đời này. Chúc em hạnh phúc :)
). Bị phát hiện là set invisible, suy nghĩ cả 1' trả lời mỗi chữ "uhm" (chẳng phải nói là ko muốn thấy stt sao :( thôi ko cần giải thích). Vẫn như cũ, cái gì tới tự nó tới, ngủ ngon :)


Bởi chính e cũng k thể hiểu nổi bản thân e
1 lần nữa, cảm ơn anh, rất nhiều
và cảm giác thì rất là bt` 