Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Đóng cửa trùm chăn khóc thành tiếng nức nở
 
Khốn nạn thật, 19 và 20 đều leo cây :-w
 
Suy nghĩ lại lung lạc rồi :( bao nhiêu là quyết tâm và cố gắng trong 1 tháng của mình đã sụp đổ hoàn toàn :(( :((
Bây giờ thật sự không thể hiểu nổi mình nghĩ gì nữa.......... đến chết mất thôi ..................:((
 
Định tâm là ngủ sớm mai dậy học bài để kiểm tra mà ai dè tới giờ này chưa ngủ. :(

Giữa đêm làm ván Dota, lại ăn hành rồi.

Sniper.

Cũng Manta, Sanatic, Buriza. Team với tank healer và 2 con dd thế mà ăn hành.

Cơ cũng tại thằng Yu hám farm quá. :(

Manga nó chịu vào cầm Yu thì hay, cơ mà giờ này chắc ngủ rồi.

Thôi ngủ, mai dậy cả team vào làm cỏ L2 + ăn hành tiếp.
 
Ghét cái trò đoán mò này . Thật sự mệt mỏi với nó lắm rồi !
Những gì chính tay mình tạo ra thì cũng sẽ do chính tay mình kết thúc nó !
Quyết định rồi :)
 
Gặp lại người quen cấp 2.
Có chồng con rồi mà em vẫn xinh như xưa :((

<^_^>
 
"cứ yêu đi"

nói thì dễ... nhưng yêu ra sao trong hoàn cảnh này ???
 
Sea of sorrow ...
--------------------------------------------
 
Sao mình toàn tưởng bở thế này :( , Tớ cần cậu :)
 
Khốn nạn !!! .
 
Nhắn tin mà ko thèm trả lời à nha. :-w
 
mệt quá cha mẹ ơi
buồn ngủ quá
đau lưng đau tay
:((
yếu như cái điếu
 
Haha này thì các bạn DelayVCL, thế nào là mất fort khỏi bless nhé. ;)
 
tôi không biết làm gì giờ này ,bỗng nhiên em lại hiện hữu trong lòng tôi một cách bất ngờ,tôi không thể đoán đựoc nhưng tôi biết tôi đã thik em ,những thằng bạn tôi lại hay chơi bể ,tôi thật sự chán nản ,vì tôi đã thất bại 2 lần rồi ,tôi không thể để mất nữa ,có phải hàng ngay em hay nhìn tôi không? ,hay em nhìn ai .
Hỡi người hãy cho con biết đó có phải là 1/2 của con không.... ,ánh mắt ấy ,nụ cừoi ấy vẫn nở rộ như hoa mồi sáng ,ngừoi ta nói em có người yêu rồi ...thế thì sao chứ ,chờ được mà .
Đời là thế dù biết thất bại ,đứng lên là tốt nhưng cứ thất bại hoài thì ai còn có niềm tin chứ ,hỡi ngừoi dù gì đi nữa hay cho con 1 lần thành công .....
 
Dở wa', dở wa'.
Lẽ ra phải giải quyết hay hơn :-s
 
Tớ nhớ ấy quá :(( ...
Phải làm thế nào đây :-s
 
Có những muốn lời nói ra nhưng rồi lại thôi ...

Nếu a buông tay ra thì e nói e sẽ chỉ có 1 mình thôi , phải k ?

Mình thật nhu nhược , lại làm khóc , mà bực quá cơ , biết lúc nó vào cơ thể sẽ bị ntn k hả ? Sao mà cứ thích uống thế ? Có tốt lành gì đâu.

Đúng con gái !

---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:46 ----------

thôi 1 ngày khác vậy , nín đi

Mình ghét gái khóc
 
Buồn làm gì.

Mày chỉ nen buồn khi vô tù hoặc chết thôi:)

Ráng lên!
 
Back
Top