Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Tối nay sẽ lôi tất cả ra giải quyết 1 loạt, mai chơi cho nó thanh thản 8->
 
Ngồi cạnh em mà phải tỏ ra là chả quen biết gì nhau ... haizzzz
 
Sao kỳ vậy nhỉ ? Ngay cả khi mình may lại mình cũng sợ sao!

Phải rồi, mình sợ ! Sợ cái cảm giác sau khi đc đưa lên 9 tầng mây lại bị đạp xuống 18 tầng địa ngục lần nữa ?! Sợ cái cảm giác ngay cả khi mình may mắn bởi vì mình sợ nó sẽ đem lại 1 điều gì đó k tốt đến cho mình .

Ôi !

4 ngày nữa !
 
Mở mắt ra, cảm thấy xung quanh ta chẳng còn ai...
 
Được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy.
Mệt VeryKooL :-<
 
[video]mc_pylZ8b-0[/video]

Lâu lâu lại thích nghe nhạc. :D
Tập tành Dota. :(
 
1-2 hôm nữa thì biết điểm .

Sau đợt này sẽ đi Hạ Long 1 chuyến, dù đậu hay miss !

Chuyện cafe sáng !
Chuyện bữa cơm trưa nay .
Chuyện tối...
Chuyện đêm :)

Cái ava ,người gd sẽ gặp người gd , trà chanh và đá me, ý thức người Hà Nội ,nhếch mép !

Trong cái nhạt ,có cái toẹt :D

Quit !
 
Vừa bị trộm ghé thăm ... Mất đt và ví ... Ức ... Tiếc đống giấy tờ quan trọng trong ví ...

Viết ra đây cho đỡ ức >.<
 
Bùn....

Đau quá ..........

Alone forever ............

Hạnh phúc cho người ra đi còn đau thương xin được ở lại cùng ta :(
 
Tối nay mà không online là có biến rồi.
Tự dưng nổi hứng lên làm gì ** biết giờ thì .... :((. Không biết đã đọc chưa nhỉ, trời ơi là trời!!!
 
Không biết nên vui hay nên buồn :)
 
ngày nào cũng như ngày nào .. haizz :-<
 
Buồn mà chả biết nói với ai, có ai hiểu ta đâu, im lặng mà sống tiếp thôi.
 
Bị lừa
hay thật, càng ngày càng ghét lũ con gái xinh
chỉ muốn quách bọn chúng xong rồi bỏ . Bọn con gái xinh chả có con nào tốt đẹp .
 
Đã check, đã nhận ra và đã ...
**** sao mình ngu thế, tự nhiên share làm *** gì không biết nữa, đúng là *** có cái dại nào giống cái dại nào mà.
!@#$%&*
 
Cảm xúc ko đồng cảm cùng cảm xúc.......
 
Thế là xong, quyết định ngày mai sẽ đi 31. Nếu mà may đến được thì tốt còn nếu không thì cũng chả sao, chắc cũng chẳng có vấn đề gì
Nhiều lúc thấy mình cứ như cái con gà mờ, chả biết cái gì cả, chán lắm:-<
Có lẽ khi nào có thời gian cần phải tập trung nghiên cứu mấy đường cơ bản chứ mỗi lần muốn đi đâu mà cứ chật vật thế này thì ớn quá.....
Hic, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy chán, cả một hội mà chả có đứa nào chịu đi, cuối cùng lại một mình vác xác :(( . Sáng nay thấy phấn khởi bao nhiêu thì giờ thấy oải bấy nhiêu, rõ ràng là mọi thứ không đơn giản như mình tính, nhưng kệ, không chơi bàn lùi, đã quyết định đi thì cứ đi
Mong sao ngày mai mọi thứ sẽ ổn :D
 
Back
Top