Một cảm giác kỳ lạ sau khi đọc xong 1 câu chuyện, bỗng dưng thấy T treo stt lạ nổi hứng lên pm.
Sao T ko trả lời lại mà tự nhiên lại out. Thực ra D chỉ muốn quan tâm đến T 1 chút thôi, cũng chả có gì đâu. Thấy treo stt buồn 2 lần nên hỏi thăm thôi mà :(.
Thật lòng thì D ko giận T về chuyện out ngay mà chỉ thấy hụt hẫng thôi, 1 cảm giác kỳ lạ ko phải là tức giận, ko phải là ức chế chỉ có 1 chút buồn xen lẫn bối rối mà thôi.
Đã bao lần thấy nick T sáng lên muốn pm chat nhưng rồi lại thôi. Thật ra là ko biết nói gì cả, chả nhẽ chỉ hỏi 3 cái vớ vẩn xong rồi chúc ngủ ngon. Lúc đó còn chán hơn nữa ấy chứ. Phải chăng ... Nói thẳng ra gần đây D cũng không hiểu mình muốn gì nữa, cứ nghĩ vu vơ, rồi lại ngồi nhìn trời, nhìn cái yahoo, FB. Thực ra chỉ muốn nhìn thấy nick T sáng lên thôi, để biết rằng T vẫn bt, vẫn khỏe mạnh. Nhiều lần tự chửi mình ngu, sao cứ nhát mãi thế, sao ko dám thổ lộ lòng mình ra mà cứ chôn sâu nó vào bên trong. Tự cảm thấy có nhiều cơ hội nhưng không dám thực hiện, phải chăng D quá nhút nhát. Thật sự có lẽ D cảm thấy tự ti, tự ti về bản thân, tự ti về đủ thứ mà không thể kể ra đc.
Có lẽ D hay ngồi tưởng tượng, hay tư vấn tình cảm cho vài thằng bạn, nào là bảo tụi nó phải dũng cảm lên, phải kiên trì, phải đủ độ "dám" và "muốn", nói thì hay lắm nhưng D lại là thằng không thể làm đc điều đó. Có lẽ D còn ngây thơ và trẻ con quá, luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, thực ra D biết cuộc đời này nó muôn màu muôn vẻ và sẽ không bao giờ như ý của mình đc. Vậy mà D vẫn mơ mộng, chỉ để cho cuộc đời này đẹp hơn thôi, và có lẽ vì mơ mộng nhiều quá mà hiện tại D vẫn chả đâu ra đâu cả. Không biết tại sao mỗi lần đi với T, D có cảm giác rằng mình quá rụt rè, nhút nhát, bản chất D là 1 thằng ít nói nhưng cũng không quá ít như vậy, thế mà mỗi lần đi chơi với T, D đều rất kiệm lời, luôn đắn đo những điều mình nói. Tụi nó vẫn thg hay bảo D là đừng có quan trọng hóa vấn đề, tập trung focus vào mục tiêu chính đi, thế nhưng D đâu có nghe, mà nghe cũng không hiểu, đơn giản vì D không biết tại sao khi ở bên T, D trở thành như vậy. Chán thật !
Sau buổi SN đó, D cảm thấy T, đây chỉ là những gì D cảm nhận thôi, nếu T có đọc đc thì cũng đừng có nghĩ lung tung. D cảm thấy như có 1 cái gì đó vô hình chắn ngang vào tình cảm D dành cho T. Mỗi lần thấy T treo stt lạ D lại tự hỏi, "không biết cho ai ấy nhỉ", "không biết vì cái gì ta". Những lần như vậy D cảm thấy có 1 cái gì đó khó chịu, thực ra là có 1 chút sợ hãi, sợ rằng sẽ có 1 thằng nào đó giành mất T từ tay D. Nói vậy cũng không đúng nhỉ, T chưa phải của D sao có thể nói là giành đc, thôi gọi là "có 1 thằng nào đó, cua T trc D". Mỗi lần như vậy D lại tự chửi bản thân mình, lại tự hối thúc hành động nhanh lên, nhưng rồi lại sợ, sợ rằng T sẽ từ chối, sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi khi chuyện đó xảy ra. Bề ngoài có lẽ D to xác và mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong cũng có 1 chút yếu đuối. Đây là điều mà D nghĩ ai cũng có nhưng có lẽ khoản này của D nó lại hơi bị mạnh 1 tý. Nhiều lần lang thang trên mạng thấy người ta nói rằng, không nên cua 1 "cáo" quá lâu vì mình sẽ biến thành "gà". Nhưng thật ra D muốn chứng minh cho mọi người thấy 2 điều đó là : "..." thôi không nói, sau này nếu T có thể trở thành bạn gái của D chắc D sẽ nói cho T biết.
Giờ ngồi viết những dòng này tâm sự thật lòng này không biết T có đọc đc không, chỉ muốn thổ lộ tình cảm bao lâu nay của mình cho T biết thôi. Hy vọng 1 ngày gần đây D có thể sẽ có thể hỏi T những điều D muốn hỏi. Có thể T đọc xong bài này T sẽ cảm thấy 1 cái gì đó, nhưng hãy đừng ignore nick của D hoặc không online Y!M nhé, vì hàng ngày sẽ có 1 người online chỉ để nhìn thấy nick T sáng lên thôi, không phải để làm gì cả, chỉ có vậy thôi.